Học làm báo thời đại số, học cách gần dân hơn

Thứ sáu, 19/06/2026 11:01

Những ngày trung tuần tháng 5, hơn 400 phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí Công an nhân dân (CAND) và cán bộ làm công tác tuyên truyền từ Công an các tỉnh, thành phố trên cả nước hội tụ về Tây Bắc tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, truyền thông trong CAND năm 2026 do Cục Truyền thông CAND phối hợp Công an tỉnh Sơn La tổ chức.
Không chỉ là lớp tập huấn nghiệp vụ đơn thuần, mà hành trình giữa đại ngàn ấy đã trở thành một chuyến đi đầy cảm xúc, trách nhiệm và lòng tri ân. Ở đó có những giờ học về trí tuệ nhân tạo, podcast, báo chí đa nền tảng; có đêm nghệ thuật khiến nhiều người lặng đi trong tiếng khèn Mông. Một hành trình thấm đẫm tính nhân văn của những người làm báo CAND trên con đường “gần dân nhất”.

Người dân tham gia chương trình đổi vũ khí lấy quà tại ngày hội.
Thượng tướng Lê Quốc Hùng - Thứ trưởng Bộ Công an trao quà cho lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở có thành tích xuất sắc tại ngày hội vì bình yên bản làng.

Từ lớp học số...
Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, báo chí đang bước vào thời kỳ cạnh tranh chưa từng có về tốc độ, công nghệ và khả năng tương tác, nên lớp bồi dưỡng tại Sơn La mang theo nhiều kỳ vọng mới.
Đại tá Nguyễn Thị Thu Hằng - Cục phó Cục Truyền thông CAND nói rằng, báo chí CAND hôm nay không chỉ làm nhiệm vụ tuyên truyền mà còn phải giữ vai trò xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Điều đặc biệt của lớp tập huấn năm nay là các chuyên đề không còn dừng ở kỹ năng viết tin, dựng phóng sự theo cách truyền thống, mà đi thẳng vào những vấn đề nóng bỏng của truyền thông hiện đại.
Nhà báo Trần Đoàn Hưng mang tới chuyên đề nhận diện, đấu tranh với thông tin xấu độc trên mạng xã hội; kỹ năng phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong môi trường số. Những tình huống thực tế được phân tích cho thấy cuộc chiến trên không gian mạng hôm nay không kém phần quyết liệt so với mặt trận ngoài đời thực. Trong khi đó, nhà báo Đồng Mạnh Hùng mở ra góc nhìn mới về chiến lược phát triển podcast và kỹ năng sản xuất báo chí bằng thiết bị thông minh đa nền tảng. Chỉ với một chiếc điện thoại nhỏ gọn, người làm báo hôm nay có thể quay phim, dựng hình, phát trực tiếp và truyền tải thông tin tức thời tới hàng triệu người.

Cán bộ chiến sĩ Công an và lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở tham gia chương trình giao lưu.

Những bài giảng của nhà báo Bùi Chí Trung về ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong sản xuất báo chí đa phương tiện càng khiến nhiều học viên nhận rõ hơn yêu cầu cấp thiết phải làm chủ công nghệ. Trí tuệ nhân tạo không còn là khái niệm xa lạ, mà đang từng ngày thay đổi cách sản xuất nội dung, phân phối thông tin và tương tác với công chúng. Nhà báo Hoàng Đức Long thì trao đổi chuyên sâu về kỹ năng làm báo đa phương tiện trên nền tảng số, từ dựng video ngắn, livestream, sản xuất nội dung bằng điện thoại thông minh cho tới cách tối ưu hóa sản phẩm báo chí trên môi trường mạng.
Những giờ học kéo dài nhưng không ai cảm thấy khô khan. Bởi điều mà các học viên nhận được không chỉ là kiến thức nghề nghiệp, mà còn là áp lực và trách nhiệm của người làm báo trong thời đại số khi thông tin thật giả đan xen, khi mỗi bài viết không chỉ để đọc mà còn phải tạo được niềm tin.
Nhiều học viên chia sẻ rằng, lần đầu tiên họ cảm nhận rõ khoảng cách giữa báo chí truyền thống và báo chí số. Người làm báo hôm nay không thể chỉ biết cầm bút, mà còn phải biết dựng video, làm đồ họa, phát trực tiếp, sử dụng AI, làm chủ nền tảng số và thấu hiểu hành vi công chúng. Không chỉ học lý thuyết, các học viên còn trực tiếp thực hành tác nghiệp bằng điện thoại thông minh tại các hoạt động thực tế trong chương trình “Vì bình yên bản làng”. Những bài học từ lớp học nhanh chóng được mang vào đời sống.
Giữa bản làng vùng cao, nhiều phóng viên trẻ say sưa hướng dẫn người dân livestream bán nông sản, quay video bằng điện thoại, tiếp cận các nền tảng truyền thông số. Có lẽ hiếm lớp học nào mà kiến thức công nghệ lại được kết nối trực tiếp với đời sống đồng bào như thế.
Đó cũng chính là tinh thần mà Thượng tướng Lê Quốc Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã nhấn mạnh khi đến tham dự chuỗi sự kiện này. Thứ trưởng nhấn mạnh: “Báo chí CAND phải chuyển từ truyền thông một chiều sang tương tác hai chiều; từ tuyên truyền sang truyền cảm hứng; từ cung cấp thông tin sang đồng hành cùng nhân dân”.

Các học viên lớp tập huấn tham dự Ngày hội Vì bình yên bản làng”, vui cùng các em nhỏ vùng cao.

...Đến đêm lửa trại nhân văn trên rẻo cao Tây Bắc
Trong khuôn khổ lớp tập huấn, đã diễn ra đêm nghệ thuật “Dấu ấn Ngày hội vì bình yên bản làng”, để lại những cảm xúc khó tả giữa núi rừng Tây Bắc. Ngay từ sáng sớm 16-5, bản Chiềng Đi 2 đã rộn ràng tiếng cười. Người già mặc trang phục truyền thống, trẻ em tung tăng bên các gian hàng vùng cao. Tiếng khèn Mông hòa cùng điệu múa sạp, tiếng giã bánh dày vang vọng giữa đại ngàn.
Ở đó, những người làm báo CAND không đứng ngoài cuộc sống để phản ánh, mà trực tiếp bước vào đời sống của đồng bào; cùng ăn, cùng ở, cùng sẻ chia với nhân dân vùng cao. Những không gian trải nghiệm như livestream bán hàng, hướng dẫn quay dựng bằng điện thoại thông minh, làm MC phát thanh – truyền hình… thu hút đông đảo người dân tham gia. Nhiều bà con lần đầu tiên được cầm điện thoại để quay video, lần đầu biết đến livestream hay mạng xã hội có thể giúp quảng bá nông sản quê mình.
Giữa núi rừng Tây Bắc, chuyển đổi số không còn là khái niệm xa xôi. Đặc biệt, hoạt động vận động giao nộp vũ khí tự chế đổi quà tặng nhận được sự hưởng ứng tích cực. Những khẩu súng săn cũ từng treo trên vách gỗ được người dân tự nguyện mang tới giao nộp. Sự tin tưởng ấy không thể có được nếu thiếu những tháng ngày cán bộ Công an xã cắm bản, gần dân, hiểu dân.
Trước giờ diễn ra đêm nghệ thuật, Trung tướng Đỗ Triệu Phong - Cục trưởng Cục Truyền thông CAND khẳng định: Hành trình “Vì bình yên bản làng” là “mệnh lệnh từ trái tim” của những người làm báo chí, truyền thông CAND. Khi màn đêm buông xuống, sân khấu dựng giữa núi rừng bừng sáng trong ánh lửa trại. Đêm nghệ thuật không quá cầu kỳ, nhưng lại khiến hàng nghìn người xúc động bởi những câu chuyện chân thực được kể bằng âm nhạc và hình ảnh.
Đó là hình ảnh cán bộ Công an xã nhiều năm cắm bản, thuộc tên từng hộ dân; là những chiến sĩ băng rừng trong mưa lũ cõng người dân đi cấp cứu... Có những tiết mục vừa kết thúc, cả sân khấu lặng đi. Dưới hàng ghế khán giả, nhiều người dân lặng lẽ lau nước mắt khi hình ảnh người chiến sĩ Công an hiện lên gần gũi như người thân trong gia đình. Trong ánh lửa bập bùng, không còn khoảng cách giữa cán bộ, chiến sĩ với đồng bào. Những vòng xòe nối dài quanh đống lửa. Những cái nắm tay thật chặt. Những lời hỏi han bằng cả tiếng Kinh lẫn tiếng Mông khiến đêm hội vùng cao trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết. Nhiều cán bộ, chiến sĩ cũng xúc động khi nghe bà con tâm sự về mong muốn con em được học hành đầy đủ, có điện sáng, có sóng Internet để kết nối với thế giới bên ngoài.

Người dân tham gia chương trình đổi vũ khí lấy quà tại ngày hội.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng bày tỏ xúc động khi chứng kiến một hoạt động giàu tính nhân văn, sáng tạo và thấm đẫm tinh thần “gần dân nhất” của lực lượng CAND. Theo đồng chí Thứ trưởng, báo chí CAND thời gian qua đã thực sự “đi cùng nhân dân, nói tiếng nói của nhân dân, phản ánh hơi thở cuộc sống nhân dân”, tạo ra nhiều sản phẩm báo chí có chiều sâu và sức lan tỏa mạnh mẽ. Thứ trưởng yêu cầu lực lượng báo chí CAND tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, nâng cao năng lực truyền thông chính sách và tăng cường hiện diện tại cơ sở, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.
23 giờ đêm, chương trình khép lại. Trời vùng cao se lạnh. Những đám mây đen vẫn lững lờ phía sườn núi như báo hiệu cơn mưa có thể ập xuống bất cứ lúc nào. Nhưng rất nhiều người dân vẫn nán lại bên sân khấu. Những cái bắt tay lưu luyến. Những lời dặn dò vang lên trong ánh lửa sắp tàn. Ánh đèn sân khấu rồi sẽ tắt; ngày hội cũng khép lại, nhưng nơi bản nhỏ Chiềng Đi 2 giữa đại ngàn Vân Hồ, tình cảm quân – dân được thắp lên trong đêm hội ấy sẽ còn ở lại rất lâu, như ánh lửa âm ỉ cháy giữa núi rừng Tây Bắc.

CÔNG HẠNH

Bộ Công an phát động Giải báo chí “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống“

Chiều 17/6, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức gặp mặt báo chí nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam và phát động Giải báo chí toàn quốc “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống”.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng thăm, chúc mừng các cơ quan báo chí nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Ngày 15-6, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Lê Ngọc Quang đã đến thăm, chúc mừng các cơ quan báo chí Trung ương đóng trên địa bàn nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026).

Báo Công an nhân dân ra mắt hệ thống quản trị toà soạn điện tử và giao diện mới

Giao diện mới và hệ thống quản trị toà soạn điện tử của Báo điện tử Công an nhân dân (CAND) được phát triển theo hướng hiện đại trong vận hành, thuận tiện trong tiếp cận thông tin và gần bạn đọc hơn trên môi trường số, từng bước hình thành hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng.