Hội bảo trợ phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh TP Đà Nẵng: Nhân ái-sẻ chia-đồng hành

Thứ tư, 18/10/2017 11:12

Căn phòng trên tầng hai trụ sở Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh  (BTPN&TENBH)  TP Đà Nẵng tại số 411-Phan Châu Trinh vẫn treo tấm bảng "Nguyễn Bá Thanh - Chủ tịch Hội" trước cửa.  Không khí trong phòng vẫn ấm cúng như ngày nào tôi đến. Trên bàn làm việc có đủ những tờ báo quen thuộc như Báo Nhân Dân,  Báo Công an TP Đà Nẵng, Báo Đà Nẵng...  ra số mới nhất ngày 17-10-2017.  Bộ ấm chén nằm cạnh chiếc gạt tàn gợi tôi nhớ lại hồi đến làm việc với anh, chiếc gạt tàn luôn nghi ngút khói... Thấm thoắt đã gần 3 năm kể từ khi anh Nguyễn Bá Thanh, nguyên Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, người sáng lập Hội chia tay cõi đời vào tháng 2-2015.

Nhà giáo Huỳnh Văn Hoa, Chủ tịch Hội trao bằng khen cho các nhà tài trợ
tại buổi gặp mặt tri ân tổ chức vào tháng 5-2017.

Nhà giáo Huỳnh Văn Hoa, nguyên Giám đốc Sở GD-ĐT  TP Đà Nẵng, Chủ tịch Hội cho biết, 15 năm là quãng thời gian không dài kể từ khi Hội thành lập do đồng chí Nguyễn Bá Thanh làm Chủ tịch.  Qua 15 năm, hoạt động của Hội đã thực sự đi vào những lĩnh vực thiết thực của cuộc sống như chăm lo đời sống, sức khỏe phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh trên địa bàn TP. Hoạt động của Hội luôn theo đúng tôn chỉ, mục đích nhân đạo, nhân văn, góp phần tích cực vào việc thực hiện hiệu quả mục tiêu an sinh xã hội của Đà Nẵng. Trải qua chừng đó thời gian, đã có không biết bao nhiêu tổ chức xã hội, những nhà hảo tâm, những tấm lòng nhân ái đã cùng đồng hành với Hội đem niềm vui, hạnh phúc đến với những phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, đem nụ cười đến với trẻ em nghèo bất hạnh khi có mái ấm, có cơm ăn, áo mặc và được học hành nên người.

Trước đây ở Đà Nẵng, những gia đình khó khăn khi con bị bệnh tim bẩm sinh phải ra Hà Nội hoặc vào TP Hồ Chí Minh chạy chữa, nhiều trường hợp không có cơ may cứu chữa kịp thời bởi kinh phí quá lớn. Xuất phát từ thực trạng đó, Hội đã xây dựng chương trình với khẩu hiệu "Tất cả trẻ em nghèo bị bệnh tim bẩm sinh trên địa bàn Đà Nẵng đều được cứu chữa kịp thời". Thông qua các cơ quan báo chí, truyền thông, Hội đã vận động các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức phi chính phủ, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước tài trợ kinh phí để mổ tim cho các cháu. Qua khám sàng lọc cho 148.537 cháu, phát hiện nghi 1.231 cháu mắc bệnh và lập hồ sơ hỗ trợ mổ tim cho gần 900 cháu với số tiền gần 37,7 tỷ đồng, trong đó ưu tiên những gia đình chính sách, gia đình quân nhân công tác ở biên giới, hải đảo; có khoảng 20 cháu là con em của cán bộ chiến sĩ Cảnh sát biển, Hải quân, kiểm ngư... Đây là chương trình mang ý nghĩa nhân đạo, nhân văn  sâu sắc, là chỗ dựa cho các gia đình nghèo, phụ nữ đơn thân có con mắc bệnh hiểm nghèo. Nhiều cháu sau khi mổ tim trở về học tập ổn định, đạt thành tích; nhiều cháu thi đậu đại học, có nghề nghiệp ổn định đem niềm vui cho gia đình và cống hiến cho xã hội.  Chương trình đã góp phần đưa TP Đà Nẵng là một trong số ít các địa phương tầm soát được bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em.

Bên cạnh hoạt động trên, các đơn vị trực thuộc Hội như Bệnh viện (BV)  Phụ nữ, BV Ung bướu Đà Nẵng, Trung tâm Nuôi dạy Trẻ em khó khăn (NDTEKK) và Trại chăn nuôi Nhơn Sơn đã phát huy hiệu quả công tác phục vụ an sinh xã hội. Đi vào hoạt động từ năm 2009, BV Phụ nữ đã tổ chức khám, chữa bệnh cho 253.629 lượt bệnh nhân (BN), trong đó điều trị nội trú cho 23.353 lượt BN. Thực hiện việc giảm viện phí cho 10.691 lượt BN nghèo, trong đó có 488 lượt BN phụ nữ nghèo bị ung thư với tổng số tiền  gần 6,3 tỷ đồng.  Với kinh phí đầu tư hơn 1.600 tỷ đồng, quy mô 500 giường, từ  khi đi vào hoạt động, BV Ung bướu Đà Nẵng đã miễn giảm viện phí cho 8.245 lượt BN nghèo bị ung thư đang chữa trị với số tiền gần 7,06 tỷ đồng. Bếp cháo từ thiện của BV thường xuyên hoạt động ngày 3 bữa, tính đến nay đã có gần 1,7 triệu suất cháo trị giá 6,6 tỷ đồng phục vụ miễn phí cho BN nghèo ở Đà Nẵng và các tỉnh. Trung tâm NDTEKK trước đây trực thuộc Sở LĐ-TB và Xã hội TP,  sau đó chuyển về Hội từ tháng 12-2012.  Từ tiền ăn ban đầu của các cháu mỗi ngày 17.000 đồng, phụ cấp cán bộ, bảo mẫu 1,7 triệu đồng/tháng, qua gần 5 năm, Hội đã phấn đấu hỗ trợ nâng tiền ăn các cháu lên 30.000 đồng/ngày và nâng phụ cấp cán bộ lên 2,7 triệu đồng/tháng.  Đến nay Trung tâm đã vận động tài trợ gần 13,6 tỷ đồng (trong đó hiện vật: 1,44 tỷ đồng), để nuôi dạy các cháu. Chỉ riêng năm học 2016-2017, tỷ lệ học sinh khá, giỏi của Trung tâm đạt trên 55% trong đó có 10/11 cháu thi đậu đại học.

Qua 15 năm hoạt động, Hội BTPN&TENBH TP đã vận động tài trợ với tổng số tiền 1.750 tỷ đồng  giúp đỡ phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh, BN ung thư nghèo trên địa bàn Đà Nẵng.  Để có ngày hôm nay, nhà giáo tú Huỳnh Văn Hoa tâm sự: "Từ đáy lòng với tình cảm chân thành, chúng ta xin bày tỏ lòng biết ơn về những đóng góp to lớn của đồng chí (đ/c) Nguyễn Bá Thanh, con người tâm huyết dày công xây dựng Hội đã ra đi để lại muôn vàn tình cảm cho người nghèo. Trân trọng cảm ơn các đ/c lãnh đạo Hội nhiệm kỳ khóa I- II như các đ/c Phạm Đình Hào, Trần Chí Thành, Nguyễn Thị Vân Lan, Trịnh Lương Trân, Phan Thị Mười và các UVBCH, ban thường vụ các khóa... đã toàn tâm toàn ý, kề vai sát cánh, không quản khó khăn, dành thời gian, công sức xây dựng Hội phát triển. Bên cạnh đó,xin gởi lời cảm ơn sâu sắc đến các đ/c lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, các Sở, Ban, Ngành, Hội đoàn thể, các nhà tài trợ, các cơ quan báo chí, truyền thông... đã hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho Hội hoạt động và phát triển như ngày hôm nay". 

Với mục tiêu "Nhân ái- sẻ chia- đồng hành", 15 năm qua, Hội BTPN&TENBH TPĐN luôn xứng đáng là địa chỉ nhân đạo tin cậy, là cầu nối của những tấm lòng nhân ái cùng chung tay chia sẻ khó khăn với Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh.

HIỀN MINH