Hội chứng chép phạt
(Cadn.com.vn) - - Hồi nhỏ ông có bị phụ huynh hay thầy cô bắt chép phạt lần nào không?
- Cũng có chứ chạy đàng trời à, trẻ con mà. Tui mới được phụ huynh “hỉ xả xóa tội” cho bằng cách “hóa vàng” một mớ giấy kiểm điểm, giấy chép phạt mà ổng lưu lại đó. Mà sao ông hỏi thế?
- Tui cứ tưởng hồi xưa mới có hình phạt này, không ngờ bây giờ cũng còn...
- Thì hồi nào mà chẳng có, cũng là một cách giáo dục mà.
- Ừ , thì tui không phủ nhận, nhưng ông nghe thử chuyện này coi. Vừa rồi, anh Ba Nhà giáo ở Tam Kỳ có ra chúc Tết tui rồi kể vầy: Không rõ theo quan điểm giáo dục nào mà từ đầu năm học đến nay, một số giáo viên ở một trường tiểu học điểm của TP Tam Kỳ đã áp dụng triệt để biện pháp “buộc chép phạt” đối với các học sinh mắc lỗi. Những em không làm bài tập ở nhà, không thuộc bài cũ thì bị chép phạt là điều có thể chấp nhận được (tuy nhiên cũng chưa hẳn đã hay, nhất là khi bắt các em chép quá nhiều, quá sức lực của các em). Đằng này, có giáo viên áp dụng biện pháp này một cách rất “đại trà”: quên mang vở - chép phạt; lỡ mang dép lê tới trường - chép phạt; chạy chơi để vã mồ hôi - chép phạt. Thậm chí, có em bị cận thị, một bữa đi học quên mang kính cũng... bị chép phạt.
NXD thiển nghĩ, trong lúc chuyện dùng đòn roi đối với học sinh đang bị cho là phản giáo dục thì việc áp dụng biện pháp giáo dục khác, chẳng hạn như buộc học sinh chép phạt, là cần thiết. Tuy nhiên, làm quá máy móc và “đại trà” như kể trên thì quả là vô lý và chưa hẳn có tác dụng giáo dục và phát huy hiệu quả thật sự. Bởi lẽ, nội dung chép phạt có khi không đi vào trọng tâm của vấn đề. Chẳng hạn, học sinh không thuộc bài, cô giáo lại cho chép 50 lần câu “Từ nay trở đi em sẽ học thuộc bài trước khi đến lớp”!? Cách làm này, thành thật mà nói, chỉ có tác dụng giúp học sinh... rèn chữ, còn để các em thuộc bài thì chưa hẳn. Đó là chưa kể, vì bị ám ảnh bởi chuyện chép phạt, có em không còn tâm trí để tập trung vào học tập. Sao không giúp học sinh thuộc bài bằng cách cho chép lại đúng bài học mà các em chưa thuộc nhỉ?
Trong muôn vàn chuyện của giáo dục, đây là một chuyện nhỏ, rất nhỏ. Tuy nhiên, nó vẫn khiến người ta băn khoăn...
![]() |
Một kiểu sáng kiến của học sinh khi bị chép phạt (hình minh họa). |
N.X.D