Hơn 1.000 ngày truy bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm

Thứ hai, 09/04/2012 00:00

(Cadn.com.vn) - Sau khi gây án giết người hết sức dã man, hung thủ bỏ trốn vào phương Nam, man khai danh tánh, cải trang dung mạo và liên tục thay đổi chỗ ở. Biết đang bị truy lùng gắt gao nhưng hắn tự tin vào tài lẩn trốn của mình, ngạo mạn điện thoại, nhắn tin thách thức, hăm dọa TS truy bắt y. Đó là Lê Trọng Phú (cu Mỹ, 1991, trú tổ 8, KP5, P. Đạo Long, TP Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận).

Án mạng trước quán Bar Ômêly

Khoảng 21 giờ ngày 30-4-2008, Nguyễn Văn Tây (1988, trú thôn Từ Tâm, xã Phước Hải, H. Ninh Phước, Ninh Thuận) cùng Nguyễn Quốc Tân (1989, trú thôn Long Bình, xã An Hải, H. Ninh Phước) và Phạm Phú Việt (1990, trú xã Mỹ Bình, TP PR-TC) đi 2 xe máy đến chơi tại quán Bar Ômêly trên đường Trần Quang Diệu, thuộc P. Thanh Sơn. Khi đến nơi, Tây, Tân và Việt đưa xe lên vỉa hè đối diện quán bar (cạnh hàng rào Công viên 16-4) để gửi. Lúc này, Lê Trọng Phú từ trong quán ngất ngưởng đi ra, đến chỗ Tây, Tân và Việt đứng ra lệnh Tây dắt xe ra cho Phú. Vậy là giữa Phú và Tây xảy ra cãi vã. Chỉ có một mình, biết không địch lại đối thủ, Phú chạy vào quán bar gọi Trần Mạnh Quốc hỗ trợ. Khi vào trong quán thì Phú gặp Quốc đang cùng nhóm bạn là Nguyễn Vũ Thủy Đông (bạn gái Phú, trú KP3, xã Tân Sơn, H. Ninh Sơn), Nguyễn Thị Thanh Hiền (1979), Nguyễn Thùy Thanh Nhung (1990), Nguyễn Thảo Minh (1988, cùng trú P. Phủ Hà, TP PR-TC) và Trần Ngọc Bảo Trâm (1990, trú thôn Hiệp Kiết, xã Công Hải, H.Thuận Bắc, Ninh Thuận) đi ra. Phú nói với Quốc: "Mấy người kia đòi đánh tao" và cùng Quốc  đến chỗ Tây. Thấy Tây bị đánh, Việt đến can thì Phú rút dao nhọn trong người ra đâm Việt. Việt né được, xô Phú ngã rồi bỏ chạy. Tây bị Quốc ôm khóa hai tay lại nên bị Phú đâm liên tiếp 2 nhát. Bị đâm trọng thương, Tây cố chạy được một đoạn khoảng 20m thì gục ngã. Quốc tiếp tục cầm đá đập vào mặt Tân gây thương tích 4%. Gây án xong, nhóm Phú kéo về tụ tập tại nhà của Nguyễn Thùy Thanh Nhung. Tây bị thương tích nặng, khi đưa đến Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận cấp cứu thì chết do thủng tim sốc mất máu, trụy tim mạch cấp.

Sau khi án mạng xảy ra, Trần Mạnh Quốc ra đầu thú. Kết quả điều tra, cơ quan CSĐT CA tỉnh Ninh Thuận xác định, ở địa phương, Phú thường tụ tập băng nhóm, chơi bời lêu lổng, đánh nhau gây mất ANTT. Đêm 30-4-2008, biết quán bar Ômêly khai trương, nhóm của Phú do Nguyễn Nhất Phương cầm đầu đã gọi điện đến gặp chủ quán để đặt bàn trước. Sau khi dự tiệc sinh nhật của Nguyễn Thùy Thanh Nhung xong, cả bọn kéo nhau đến đây. Tại đây, Phương và nhóm đàn em đến ăn uống miễn phí rồi đặt vấn đề “bảo kê” nhưng chủ quán chưa đồng ý, chính vì lẽ đó Phú, Quốc tạo ra cớ để đánh khách làm mất uy tín quán Bar Ômêly. Bản chất của vấn đề dẫn đến án mạng là vậy, song do người bị hại sợ bị trả thù nên không hợp tác với cơ quan CA để làm rõ.

 Cơ quan CSĐT CA tỉnh Ninh Thuận khống chế đối tượng hình sự.

Đe dọa lực lượng truy bắt

Phú bị CQĐT CA tỉnh Ninh Thuận khởi tố về hành vi giết người theo khoản 1, điều 93 BLHS và phát lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm trên toàn quốc. Vốn bản chất lưu manh, được sự giúp sức của gia đình cùng đám đàn em, Phú trốn vào các tỉnh phía Nam, liên tục thay đổi chỗ ở, khi thì TPHCM, lúc thì Đồng Nai, lúc thì  Bà Rịa - Vũng Tàu... Manh động nhất là trong quá trình lẩn trốn, Phú điện thoại, nhắn tin vào số máy di động của các TS Đội truy nã thuộc Phòng CSĐTTPVTTXH hăm dọa, thách thức.

Xác định Phú là đối tượng hình sự manh động, liều lĩnh, nếu ngày nào y còn chưa bị bắt thì ngày đó còn gây nguy hại cho xã hội, được sự thống nhất của Ban Giám đốc CA tỉnh Ninh Thuận, Phòng CSĐTTPVTTXH xác lập Chuyên án 508T với mục tiêu sớm bắt Phú về quy án.

 Lê Trọng Phú

Đại úy Trần Văn Bình - Đội phó Đội Truy nã, người được BCA phân công trực tiếp truy xét Phú kể: Việc xác minh nơi Phú lẩn trốn gặp rất nhiều khó khăn, bởi gia đình Phú đa phần có tiền án, tiền sự, bất hợp tác với CQĐT trong việc vận động đầu thú để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật. Là hàng xóm của nhau, nên tôi biết Phú nguy hiểm như thế nào. Tuy gặp nhiều khó khăn nhưng BCA 508T vẫn kiên trì xác minh, không bỏ sót bất cứ thông tin gì về Phú, dù là nhỏ nhất. Và không ít lần các TS định vị được vị trí của Phú ẩn náu tại TPHCM, nhưng khi đến nơi thì y đã nhanh chân chuồn mất. Hàng chục chuyến công tác xác minh ở TPHCM, Đồng Nai, BR-VT không có kết quả như mong đợi, song không làm BCA nản lòng. Chuyên án càng kéo dài, cơ hội truy bắt Phú càng nhỏ dần, bởi tấm ảnh chân dung của hắn trong lệnh truy nã chụp lúc làm CMND chắn chắc sẽ khác xa so với ngoài đời, nếu giáp mặt, chưa chắc các trinh sát trong BCA có thể nhận diện được.

Sau nhiều lần bị bắt hụt, Phú tỏ ra khá tự tin về tài cải trang, đối phó của mình. Y bắt đầu thách thức, hăm dọa CQĐT. Đầu năm 2011, Phú nhiều lần sử dụng sim rác nhắn tin khủng bố anh Bình: “Tao biết mày đang truy bắt tao. Tao sẽ cho đàn em tới tận nhà xử lý mày và vợ con mày”. “Hôm nay tao thấy mày đi xe máy về nhà lúc 21 giờ. Tối mai tao sẽ lấy một cánh tay của mày”. “Tao đang ở Ninh Thuận, tao thách mày bắt được tao”... Mỗi lần liên lạc với anh Bình, Phú buôn chuyện hàng tiếng đồng hồ, sau đó hủy sim rác này.

Cuộc chiến giữa BCA 508T và đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm càng lúc càng gay cấn. Hồ sơ TS về Phú ngày một dày thêm sau hơn 1.000 ngày các TS khẩn trương vào cuộc xác minh. Trưa 19-4-2011, BCA nắm được nguồn tin, Phú đang ăn nhậu cùng 5 đàn em tại nhà Trương Văn Liêm (1977, trú  KP5, P. Đông Hải, TP PR-TC). Thông tin TS nhận diện, Phú là thanh niên ngồi dựa lưng vào tường, tóc rẽ giữa, trên người có xăm hình con rồng. Ngay lập tức, một tổ công tác gồm 5 TS giỏi võ thuật khẩn trương tiếp cận hiện trường. Tuy nhiên, đối chiếu ảnh trong lệnh truy nã, các TS không tài nào nhận diện được đâu là Phú. Đã thống nhất từ trước, tổ công tác áp dụng chiến thuật “rung chà cá nhảy”, đồng thanh hô lớn: “Cảnh sát hình sự đây, yêu cầu mọi người ngồi im” và “Lê Trọng Phú, anh đã bị bắt”. Đúng như phán đoán, bị hỏi bất ngờ, người thanh niên có đặc điểm như nhận diện ban đầu mặt biến sắc, nhổm dậy định chạy trốn nhưng đã quá muộn. Khi bị bắt, Phú hô lớn: “CA bắt người trái pháp luật, anh em ơi vào giải vây”. Vậy là tất thảy đồng bọn trong bàn nhậu đồng loạt đứng lên, áp tới tấn công lực lượng TS. Một trận cận chiến một - một diễn ra chớp nhoáng với kết cục, những tên trong bàn nhậu đều bị khuất phục bởi những đòn võ điêu luyện của lực lượng CSHS.

Tại CQĐT, Phú cứ khăng khăng mình là Nghĩa chứ không phải Phú. Cùng thời điểm này, người thân của Lê Trọng Phú cùng đồng bọn kéo đến rất đông gây áp lực đòi thả người. Quả thực, sau 3 năm lẩn trốn ngoài vòng pháp luật, Phú hoàn toàn thay đổi về ngoại hình, kể cả hàng xóm láng giềng đến nhận diện đều không thể xác định được đó có phải là Phú hay không. Còn bố mẹ của Phú thì luôn miệng khẳng định, người CA đang bắt tên là Nghĩa, đứa con nuôi của họ chứ không phải là Phú. Liền sau đó, cơ quan CSĐT CA tỉnh Ninh Thuận tiến hành giám định dấu vân tay và đưa ra kết quả thì Phú mới cúi đầu thừa nhận mình là Lê Trọng Phú.

Phá thành công Chuyên án 508T, Phòng CSĐTTPVTTXH CA  tỉnh Ninh Thuận lập được thành tích xuất sắc trên trận tuyến đấu tranh phòng chống tội phạm, được quần chúng hết lời ngợi khen. Mới đây, TAND tỉnh Ninh Thuận đưa Lê Trọng Phú ra xét xử về tội giết người và tuyên phạt mức án 15 năm tù. Riêng đồng bọn của Phú là Trần Mạnh Quốc sau khi gây án đã ra đầu thú, chịu mức án 7 năm tù.

Bài, ảnh: Đăng Vinh