Hơn 2 giờ truy bắt hung thủ giết người

Thứ ba, 03/08/2021 08:16

Sau khi dùng dao chém một người đàn ông tử vong, Lê Đăng Tuấn trốn vào khu rừng cách hiện trường khoảng 500m. Sau hơn 2 giờ vây ráp, lực lượng Công an TX Thái Hòa và Phòng Cảnh sát hình sự- Công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ được hung thủ.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng đau lòng.

Theo thông tin ban đầu, lúc 15 giờ 45 ngày 1-8, tại phường Quang Phong (TX Thái Hòa, Nghệ An) xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng. Sau khi nghe tiếng la hét phát ra từ nhà ông Trần Văn S. (phường Quang Phong), người dân xung quanh chạy đến xem sự việc thì phát hiện một người đàn ông tử vong nằm tại khu vực sân nhà của ông S., xung quanh máu chảy lênh láng. Nạn nhân được xác định là anh Trần Văn C. (1990, trú huyện Nghĩa Đàn). Hung thủ gây án được xác định là Lê Đăng Tuấn (1971, trú xã Nghĩa Bình, huyện Nghĩa Đàn). Sau khi gây án, Tuấn đã trốn khỏi hiện trường, lẩn lên khu vực rừng cách hiện trường gây án khoảng 500m.

Sự việc nhanh chóng được mọi người cấp báo lên Công an phường Quang Phong và Công an TX Thái Hòa.  Nhận được tin báo, Công an phường Quang Phong, Công an Thị xã Thái Hòa nhanh chóng có mặt, bảo vệ hiện trường, điều tra vụ án, đồng thời tổ chức truy bắt đối tượng. Đây là vụ trọng án phức tạp với tính chất liều lĩnh, côn đồ, sự việc nhanh chóng được Công an thị xã Thái Hòa báo cáo lên lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An.

Sau khi xin ý kiến chỉ đạo từ Ban giám đốc Công an tỉnh, Công an thị xã Thái Hòa, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã huy động khoảng 100 CBCS vây ráp quanh khu vực rừng núi được xem là nơi Tuấn lẩn trốn. Mặt khác, một tổ công tác khác cũng được huy động để tổ chức bảo vệ hiện trường, tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi phục vụ cho công tác điều tra, phá án. Nạn nhân tử vong được xác định do các vết thương ở vị trí cổ, bả vai và sườn. Đặc biệt, vết thương ở cổ rất nặng khiến cổ nạn nhân sắp đứt lìa. Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, đêm cùng ngày, thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương.

Nhận định đây là vụ án nghiêm trọng, có tính chất hết sức phức tạp, đối tượng hết sức manh động, liều lĩnh. Chính vì vậy, để đối tượng nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật sẽ rất nguy hiểm cho người dân cũng như lực lượng chức năng. Yêu cầu đặt ra của lực lượng công an là phải ngay lập tức truy lùng, bắt giữ bằng được đối tượng trước khi trời tối. Xác định, đối tượng Lê Đăng Tuấn đang lẩn trốn tại khu rừng cách hiện trường gây án khoảng 500m, khoảng 100 cán bộ, chiến sỹ đã được huy động chia thành nhiều tổ công tác, trang bị các phương tiện hiện đại để trấn áp, bắt giữ đối tượng.

Mặc dù thời điểm chiều ngày 1-8, tại thị xã Thái Hòa xảy ra mưa nhưng công tác vây ráp, bắt giữ đối tượng Tuấn vẫn được triển khai mau lẹ với mục tiêu vừa đảm bảo an toàn cho lực lượng vây bắt, vừa nhanh chóng bắt giữ đối tượng càng sớm càng tốt. Sau hơn 2 giờ đồng hồ nỗ lực, cùng sự trợ giúp của quần chúng nhân dân, các cán bộ chiến sỹ Công an thị xã Thái Hòa, Phòng Cảnh sát Công an tỉnh Nghệ An đã nổ súng và ập vào vây bắt đối tượng. Khoảng 18 giờ 30 cùng ngày, khi đối tượng Tuấn đang đứng trên bờ tường nhà dân nằm sát cánh đồng, cách hiện trường 500m, các tổ công tác đã đồng loạt ập vào bắt giữ thành công đối tượng Lê Đăng Tuấn và áp giải về trụ sở để lấy lời khai.

Đối tượng Lê Đăng Tuấn được áp giải về trụ sở Công an.

Theo lời khai ban đầu của đối tượng, chiều 1-8, Lê Đăng Tuấn đến nhà ông Trần Văn S. (trú phường Quang Phong, thị xã Thái Hòa) chơi. Tại đây, Tuấn có xin ông S. 200 nghìn đồng. Giữa Tuấn và ông S. đã quen biết nhau từ trước. Sau đó, anh Trần Văn C. và một người khác cũng tới nhà ông S. Trong lúc nói chuyện thì giữa Tuấn và anh C. xảy ra mâu thuẫn, Tuấn lấy một con dao chém 3 nhát liên tiếp vào cổ, bả vai, sườn khiến anh C. tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Tuấn rời khỏi hiện trường.

Cũng theo lời khai của Tuấn, đối tượng giết người do bộc phát, giữa nghi phạm và nạn nhân trước thời điểm gây án không hề có mâu thuẫn. Về hung khí là một con dao, nghi phạm Tuấn khai nhận, thời gian trước khi xảy ra án mạng thì Tuấn hay đến nhà ông S. chơi. Mối quan hệ gần gũi với chủ nhà nên Tuấn thường đến và nhặt được một con dao rồi giấu đầu giường. Chiều 1-8, trong lúc cãi nhau, Tuấn bột phát đi lấy con dao và chém nạn nhân tử vong.

Hiện, đối tượng Tuấn đã được bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự- Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra làm rõ.

DƯƠNG HÓA