Hơn 600 ngày triệt phá đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe máy

Thứ hai, 04/02/2013 00:00

* Kỳ 1: Trùm “thổi xế” Nguyễn Văn Hiệp

(Cadn.com.vn) - Sau gần 2 năm lần theo dấu vết đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe máy quy mô lớn, đầu tháng 1-2013, CQĐT CATP Tam Kỳ (Quảng Nam) đã làm rõ, khởi tố 7 bị can, trong đó 2 bị can Nguyễn Văn Hiệp (1993, thôn 2, Tam Lộc, Phú Ninh) và Trần Đình Duy (1993, thôn Hòa Bình, Tam Thái, Phú Ninh, Quảng Nam) về hành vi “Trộm cắp tài sản”; 5 bị can gồm Phan Kim Cầu (1984, trú khối phố Phú Phong, An Phú, Tam Kỳ), Nguyễn Ngọc Khương (1981, thôn 2, Bình Đào, Thăng Bình, Quảng Nam), Lê Thanh Nhất (1984, trú khối phố 4, P. An Xuân, Tam Kỳ), Nguyễn Xuân Cường (1988) và Bùi Thị Ngọc Đào (1979, cùng trú khối phố 8, P. An Sơn, Tam Kỳ) về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. CQĐT cũng đã thu hồi và trao trả 16 xe máy các loại cho người bị mất. Qua vụ án cho thấy các đối tượng đã dùng những thủ đoạn tinh vi để tiêu thụ xe máy trộm cắp được. Đây được xem là đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe máy lớn nhất từ trước đến nay mà CQĐT CATP Tam Kỳ triệt xóa.

Trưa 1-12-2011, Nguyễn Văn Hiệp cùng Nguyễn Trung Sỹ (1990, trú khối phố Tân Phú, TT Phú Thịnh, Phú Ninh) và Trần Đình Duy uống cà-phê tại quán CócPro (ngã tư đường Hùng Vương-Lê Lợi). Đến 11 giờ 30 cùng ngày, Sỹ nhờ Duy chở ra nhà bạn ở xóm bún P. Hòa Thuận. Duy giao xe máy BKS 92L1-01055 cho Sỹ điều khiển chở Duy và Hiệp. Khi đi trên đường Lê Lợi đến phía trước cổng KTX Trường CĐ Y tế Quảng Nam (khối phố 6, An Mỹ, Tam Kỳ), Hiệp nhìn thấy có chiếc xe máy để dưới chân cầu thang KTX nhưng không người trông coi nên nảy sinh ý định lấy trộm. Lúc này, Hiệp bảo Sỹ “Dừng xe lại đứng đợi tý để Hiệp đi vào gặp bạn”. Hiệp vào trong KTX, đến chân cầu thang, dùng vam phá khóa hình chữ L (bằng kim loại được chuẩn bị từ trước) mở ổ khóa lấy trộm chiếc xe Sirius BKS 92H6-2153 của anh Phan Công Hải (1988, trú TT Hà Lam, Thăng Bình) rồi chạy ra Đà Nẵng.

Trong khi Hiệp đi bộ trong KTX Trường CĐ Y tế Quảng Nam, Sỹ và Duy đứng ngoài đợi nhưng không biết Hiệp đi vào KTX để lấy trộm xe và một lúc sau không thấy Hiệp ra nên Sỹ chở Duy đi. Sau khi lấy trộm được xe máy, trên đường đi đến Quán Gò (H. Thăng Bình), Hiệp điện thoại nói cho Sỹ biết “Tau mới lấy trộm được chiếc xe máy”. Nghe Hiệp nói vậy, Sỹ bảo Hiệp “Chạy từ từ ra Đà Nẵng rồi gặp”. Như đã hẹn, đến cầu vượt Hòa Cầm (Đà Nẵng), Hiệp gặp Sỹ chạy xe chở Duy đến và cùng nhau đến thuê phòng tại nhà trọ 777 (gần Ngã ba Huế, Đà Nẵng). Sau khi thuê phòng trọ, Sỹ điện thoại cho người bạn tên Ớt (Nguyễn Duy Tân, 1991, trú khối 2, TT Núi Thành, H. Núi Thành, Quảng Nam) nhờ bán chiếc xe máy vừa trộm cắp được. Lúc này, Duy ở một mình tại phòng trọ, còn Sỹ chạy xe máy Sirius của Duy, Hiệp chạy xe máy Sirius mới trộm được đến gặp Ớt và một thanh niên (không rõ lai lịch) đi cùng Ớt để mua bán xe. Qua trao đổi, Sỹ bán chiếc xe Sirius BKS 92H6-2153 cho người thanh niên đi cùng Ớt với giá 3 triệu đồng. Số tiền trên, Sỹ đưa cho Hiệp 400.000 đồng, còn lại Sỹ, Hiệp và Duy đi Vũ trường Phương Đông (Đà Nẵng) tiêu xài hết.

Nguyễn Văn Hiệp,  Trần Đình Duy. 

Sau khi “làm” vụ đầu tiên trót lọt, trong phút chốc đã có tiền đi vũ trường ăn chơi, nên để có tiền tiếp tục “bay”, các đối tượng tiếp tục bàn tính thực hiện những phi vụ tiếp theo. 15 giờ ngày 3-12-2011, Sỹ điều khiển xe máy Sirius BKS 92L1-01055 chở Trần Đình Duy và Hiệp đi trên đường Nguyễn Chí Thanh (TP Tam Kỳ) để “săn mồi”. Khi đi đến trước trụ sở Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Quảng Nam (số 7-Nguyễn Chí Thanh), Sỹ dừng xe, bảo Hiệp, Duy đứng ngoài đợi, còn mình đi bộ vào trong nhà để xe của Trung tâm. Trong tích tắc, Sỹ đã mở khóa và lấy trộm xe máy Sirius BKS 92H5-3533 của anh Tô Xuân Thu (1984, trú Quế Cường, Quế Sơn, Quảng Nam), trong cốp xe có một số tài sản gồm 1 đồng hồ đo công suất quang, 1 bộ thu quang mini dùng trong truyền hình và 16 dây nhảy quang (trị giá 12 triệu đồng). Sau khi lấy trộm được xe máy này, Sỹ, Hiệp và Duy chạy ra Đà Nẵng thuê phòng trọ gần Ngã ba Huế. Sỹ và Hiệp đem chiếc xe máy trộm cắp của anh Thu bán cho người bạn của Sỹ (không rõ lai lịch) được 3,8 triệu đồng và cả ba đã tiêu xài hết…

Ngoài bán xe trộm cắp cho Ớt, các đối tượng trên còn bán xe cho Phan Kim Cầu - chủ một tiệm sửa xe trên địa bàn TP Tam Kỳ. Cụ thể, tối 11-1-2012, Hiệp chạy xe máy một mình trên đường Nguyễn Chí Thanh, nhìn vào khu vực chơi bi-a của Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Nam (khối phố Mỹ Thạch Nam, Tân Thạnh) thấy có nhiều xe máy dựng phía trước nên quyết định “đánh quả”. Hiệp chạy xe máy vào gửi tại nhà xe của Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, sau đó đi xe ôm trở lại Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Nam, dùng vam mở ổ khóa, lấy trộm chiếc xe máy Wave Alpha BKS 92L9-4891 của anh Nguyễn Trí Tri (1987, trú Tam Thăng, Tam Kỳ) đem bán cho Phan Kim Cầu được 2,5 triệu đồng. Cầu biết chiếc xe trên Hiệp bán cho mình là do trộm cắp mà có nhưng vẫn mua vì giá rẻ. Sau khi mua xe, Cầu điện thoại cho Nguyễn Ngọc Khương để bán chiếc xe máy. Khương gọi điện cho anh Nguyễn Nam (1969, tạm trú khối phố 7, Trường Xuân, Tam Kỳ) hỏi có mua xe Wave Alpha không thì anh Nam đồng ý mua. Để không bị phát hiện, Cầu gỡ BKS 92L9-4891 ra, gắn BKS khác vào và mua một bộ tem Wave S mới dán vào, đem xe đến nhà Khương. Sau đó, Cầu và Khương đem xe lên bán cho Nam với giá 4 triệu đồng, Cầu cho Khương 500.000 đồng. Chiếc xe này, anh Nam mua giúp cho anh Bùi Minh Thể (1976, trú Tam Lãnh, Phú Ninh) để đi lại.

Số xe máy được CQĐT CATP Tam Kỳ thu hồi. 

“LÀM” LUÔN CẢ TẾT

Sáng 24-1-2012 (mồng 2 Tết Nguyên đán 2012), Hiệp đi nhờ xe máy của người đi đường từ Tam Lộc xuống Tam Kỳ để “làm ăn”. Khi qua đường Trần Hưng Đạo, Hiệp thấy trong khuôn viên Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Nam có xe máy liền vào trộm xe máy Mio màu đỏ BKS 92L9-2728 của chị Võ Thị Lựu (1985, trú An Phú, Tam Kỳ) chạy xuống An Phú bán cho Cầu giá 2,5 triệu đồng. Do cũng có chiếc xe Mio BKS 92B1-01058, màu bạc nên sau khi mua xe, Cầu đục lại số khung, số máy xe chị Lựu thành số khung, số máy xe của Cầu rồi thay BKS 92L9-2728 bằng 92B1-01058, thay vỏ xe màu đỏ bằng vỏ xe màu bạc. Hoàn tất mọi công đoạn, Cầu bán chiếc xe này cho Nguyễn Thành Danh (1988, trú thôn Đàn Trung, Tam Đàn, Phú Ninh) với giá 4 triệu đồng.

Trưa 23-2, Hiệp một mình vào khu KTX nữ Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam. Tại đây, Hiệp thấy anh Trần Văn Thoại (1982, trú Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng) đang mở yên xe máy Yamaha Jupiter Gravita, BKS 43F1-04897 để cất mũ bảo hiểm và để quên chìa khóa dưới yên. Đợi anh Thoại đi bộ lên cầu thang, Hiệp lập tức đến lấy xe chạy đi bán cho Cầu với giá 3,5 triệu đồng. Sau khi mua xe, Cầu gỡ BKS và gắn BKS khác vào, bán cho Lê Thanh Nhất với giá 4 triệu đồng. Nhất biết chiếc xe này là tài sản trộm cắp, nhưng vẫn mua để bồi thường cho một người tên Nghĩa vì Nhất làm mất xe của Nghĩa. Trước đó, Nhất mượn xe của Nghĩa (cũng do Cầu trộm cắp nhờ Nhất bán lại cho Nghĩa), nhưng đến xã Tam Thái (Phú Ninh) thì bị CSGT CAH Phú Ninh ra hiệu dừng xe kiểm tra. Nhất sợ bị phát hiện ra xe gian nên bỏ lại xe rồi “chuồn” thẳng.

Bão Bình
(còn nữa)