Hôn nhân đổ vỡ, chồng xẻo lìa tai vợ

Thứ bảy, 05/01/2019 20:00

Chị Nguyễn Thị Như Hoa (1979, trú thôn Nhị Dinh 3, xã Điện Phước, TX Điện Bàn, Quảng Nam) và Nguyễn Văn Một (1969, trú xã Hòa Phước, H. Hòa Vang, Đà Nẵng) kết hôn được hơn 10 năm. Mấy năm gần đây, Một nhậu nhẹt sa đà, bắt vợ phải làm kiếm tiền cung phụng cho mình. Nhiều lần chị Hoa không đồng ý thì bị Một đánh đập, hành hung một cách dã man. Đỉnh điểm là ngày 3-1, Một đã hành hạ, cắt đứt vành tai của vợ.

Vành tai chị Hoa bị cắt đứt lìa gây hoại tử.

Ngày 4-1, chị Hoa vẫn đang được điều trị hồi sức tại khoa Ngoại, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức (TX Điện Bàn) với tình trạng sức khỏe yếu, tinh thần còn hoảng loạn.

Tiếp xúc với chúng tôi, chị Hoa kể: “Sự việc xảy ra vào tối 3-1, lúc này chỉ mình chị ở nhà lo cơm nước cho con thì Một vào nhà. Khi anh ta đi vào tôi đã đề phòng do trước đó vì sa vào rượu chè, nghiện ngập anh ta thường xuyên đánh đập tôi, bao giờ tôi cũng sống trong cảnh nơm nớp lo sợ. Anh ta nói cho mượn 500 nghìn đồng đi chơi, tôi nói không có thì ngay lập tức anh lao vào uy hiếp, khống chế tôi. Quá hoảng loạn, tôi la lớn, cố gắng thoát ra nhưng không được. Anh ta rút hung khí giấu trong người ra cắt đứt vành tai của tôi rồi tiếp tục cắt cổ, chém nhiều nhát lên vùng đầu, vai. Thấy máu chảy nhiều tôi van xin nhưng anh ta không buông tha mà cố kẹp chặt khiến tôi ngất đi. Thấy vậy, anh ta mới thả tôi ra và lên xe bỏ chạy”, chị Hoa kể.

Sau khi sự việc xảy ra, hàng xóm chạy đến thấy chị Hoa gục trên sàn nhà, bê bết máu nên đưa đi cấp cứu. Các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức tiếp nhận, tiến hành phẫu thuật cho nạn nhân. Theo nhận định, nạn nhân bị đa chấn thương vùng đầu, cổ, vai đặc biệt vành tai bị đứt lìa gây hoại tử.

Nói về hoàn cảnh của mình, chị Hoa đau đớn cho hay, vì không chấp nhận được cảnh sống chung như “địa ngục” nên chị đã làm đơn ly hôn gửi ra tòa. Giữa năm 2018, tòa cũng đã chấp thuận, tài sản cũng đã được chia đều, chị Hoa nhận nuôi hai đứa con. Sau ly hôn, chị về sống với cha mẹ ruột, làm nông nên cuộc sống vẫn khó khăn nhưng Một không chịu tha. Anh ta về gần nơi chị Hoa sống thuê nhà để ở.

“Nhiều lần bị đánh đập nhưng vì con cái nên tôi bỏ qua. Đến khi đã ly hôn rồi mà vẫn bị anh ta đeo bám, rình mò để hành hung khiến tôi rất bức xúc. Trước đó, có một lần khoảng 8 giờ tối, khi tôi đang đi làm về thì anh ta chặn đầu xe, không nói câu nào lao vào đánh rồi cắt tai tôi. Sự việc sau đó đã được Công an vào cuộc nhưng anh ta vẫn không sợ”, chị Hoa thông tin. Hậu quả lần bị hành hung này, chị Hoa phải nhập Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu, phẫu thuật, vết thương cũ chưa lành thì lại bị Một hành hung.

Ông Nguyễn Phú Luận (1954, cha ruột chị Hoa) cho biết: “Sau khi xảy ra sự việc đêm 3-1, tôi đã nhanh chóng đưa con gái vào viện cấp cứu. Hành vi của Một là quá tàn nhẫn nên gia đình mong cơ quan công an vào cuộc điều tra, lấy lại sự công bằng cho Hoa để có thể yên tâm làm ăn, nuôi con. Hoa cũng đã ly dị rồi nên mong muốn của nó bây giờ là Một rời xa, buông tha để nó có thể xây dựng cuộc sống mới”. Nói về nguyên nhân bị cắt đức lìa vành tai chị Hoa trình bày, trước đó Một có thuê người bôi nhọ danh dự của chị trên mạng xã hội nên chị mới phản đối, yêu cầu ngừng lại nhưng Một vẫn bất chấp. Chính vì thế cả hai cự cãi, đỉnh điểm là Một nhẫn tâm xuống tay với chị Hoa.

Thượng tá Hà Kế Xuyên- Phó trưởng CATX Điện Bàn cho biết, sau khi sự việc xảy ra lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, thu thập chứng cứ phục vụ điều tra. Hiện, CATX Điện Bàn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Một về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

PHI NÔNG