Hỏng mắt vì... xì lát!

Thứ bảy, 28/10/2017 15:00

Chỉ vì tranh nhau trong việc xóc bài, Lê Viết Hân (1989, trú P. Thủy Biều, TP Huế, TT-Huế) đã ra tay đánh đập tàn nhẫn khiến bà Huỳnh Thị Ý (65 tuổi) bị hỏng một mắt. Sau khi gây án, đối tượng bỏ trốn nhưng đến chiều 25-10 thì bị lực lượng CSHS CATP Huế bắt giữ.

Sau gần nửa tháng bị đánh, bà Ý vẫn đang phải điều trị tại bệnh viện.

Ông Hoàng Trọng Thị - Tổ trưởng Tổ BVDP Trung Thượng, P.Thủy Biều kể, 22 giờ ngày 13-10, khi ông chuẩn bị đi ngủ thì con trai của bà Ý chạy đến nhà kêu cứu rằng bà Ý bị đánh trọng thương. Ông Thị đến nhà bà Ý thì phát hiện mí mắt bà bị rách, máu chảy nhiều, nạn nhân liên tục nôn ói và ngay sau đó được người thân đưa đến BVT.Ư Huế cấp cứu. Qua xác minh ban đầu và thu thập lời khai của các nhân chứng, CA xác định, đối tượng đánh bà Ý là Lê Viết Hân. Nguyên nhân Hân đánh bà Ý là do mâu thuẫn tại sòng bạc. “Trước khi vụ việc xảy ra, tối cùng ngày, bà Ý cùng Hân và 3 người khác gồm Hoàng Thị Thương, Trần Thị Y và một phụ nữ tên Loan (đều trú P. Thủy Biều) đánh “xì lát” ăn tiền tại nhà của bà Huỳnh Thị Lệ. Khi đến lượt bà Ý cầm cái, Hân đòi lấy bộ bài để xáo lại thì bà Ý đồng ý. Sau khi Hân xóc bài, đưa lại cho bà Ý thì bà Ý tiếp tục xóc trước khi chia bài nên Hân không đồng tình, hai bên cãi nhau. Trong lúc cãi nhau, Hân tát vào mặt bà Ý” - ông Thị kể. Những người cùng tham gia đánh bài can ngăn nhưng biết tính Hân hung hãn, không nghe nên bỏ ra về. Khi mọi người vừa ra ngoài cổng, nghe tiếng la hét lớn nên quay lại thì thấy Hân cầm bộ đồ xông trầm đánh vào mặt bà Ý, máu chảy nhiều.

Anh Nguyễn Hữu Quý (con trai của bà Ý) trình bày: “Gần 20 giờ ngày 13-10, mẹ tôi cùng 3 phụ nữ chơi “xì lát” tại nhà bà Lệ. Một lúc sau thì Hân đến và cùng chơi, sau đó thì xảy ra đánh nhau. Sau khi dùng đồ xông trầm đánh vào mặt, Hân kéo mẹ tôi ra sân, đạp vào đầu, kéo từ thềm nhà xuống bậc cấp (cao gần 2m). Hân tiếp tục kéo mẹ tôi ra khu vực hồ cá trước nhà tiếp tục hành hung. Nếu không có hàng xóm kịp thời đến can ngăn thì có lẽ Hân đã dìm mẹ tôi xuống hồ nước”.

Lê Viết Hân.

Theo hồ sơ bệnh án, mắt trái bà Ý đã bị hỏng hoàn toàn sau khi được phẫu thuật. Hiện, sức khỏe của bà Ý giảm sút rất nhiều, thường hay choáng, nôn ói và đang được tiếp tục điều trị theo dõi tại bệnh viện. Sau khi gây thương tích cho bà Ý, Hân bỏ trốn và đến ngày 25-10 thì bị bắt giữ khi đang trốn tại nhà người quen ở đường Trần Phú. Tại cơ quan CA, Hân khai nhận toàn bộ hành vi đánh bà Ý và nguyên nhân là do mâu thuẫn trong chuyện đánh xì lát ăn tiền.

Được biết, Hân là đối tượng có tên trong “sổ đen” của CAP. Theo cơ quan CA, khi đang tuổi vị thành niên, Hân đã có hành vi gây rối trật tự công cộng và bị đưa đi trại giáo dưỡng. Sau khi ra trại, Hân có vợ và 2 con nhưng hiện đã ly thân vì từng dùng dao rạch vào mặt vợ. Trước đó, năm 2011, Hân cũng chém ông Huỳnh Chuối (ở cùng phường) khiến ông này bị thương rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

H.LAN