Kẻ có “nghề” chạy trường

Thứ ba, 03/01/2017 11:48

(Cadn.com.vn) - Ngày 23-12-2016, ông Nguyễn Hữu Hoàn (1976, trú số 45/8-Phan Huy Chú, P. B’Lao, TP Bảo Lộc, Lâm Đồng) đến CATP Bảo Lộc tố cáo Trần Hoàng Vinh (1987, trú phòng 708 Chung cư Bình Phú 1, đường số 23, P. 11, Q. 6, TPHCM, tạm trú nhà 45/6-Phan Huy Chú, P. B’Lao, TP Bảo Lộc) đã dùng thủ đoạn gian dối, hứa xin cho con ông Hoàn vào Trường Thiếu sinh quân rồi trường CA lừa lấy 550 triệu đồng. Tiếp nhận đơn tố cáo, CATP Bảo Lộc tiến hành xác minh và bước đầu có kết luận.

Theo kết quả xác minh, khoảng tháng 4-2016, Vinh cùng vợ chuyển từ Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận lên TP Bảo Lộc thuê trọ tại số 45/6-Phan Huy Chú. Quá trình sinh sống tại đây, Vinh quen người hàng xóm là ông Hoàn. Qua nhiều lần trà rượu, ông Hoàn thổ lộ muốn cho con trai tên Nguyễn Minh Ngọc (1999) hiện đang học lớp 12 theo học các trường quân đội. Nghe vậy, Vinh đã gợi ý là cho Ngọc đi Trường Thiếu sinh quân đóng tại H. Củ Chi, TPHCM. Nghe có lý nên ông Hoàn cậy nhờ luôn: “Chú xem có cửa nào lo giúp anh chị với”.

Ngày 20-6, ông Hoàn cùng vợ là Trịnh Thị Thọ đến Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng 2 (đóng tại TP Bảo Lộc) thăm vợ Vinh đang sinh tại đây. Trong buổi thăm gặp này, vợ chồng ông Hoàn khơi lại nguyện vọng của gia đình và Vinh hứa sẽ tìm “mối” lo cho. Sau đó, ông Hoàn đã 2 lần đưa cho Vinh với tổng số 10 triệu đồng gọi là để Vinh lo trà nước. Thấy vợ chồng ông Hoàn quá “mê” Trường Thiếu sinh quân, Vinh đã hứa bừa. Tính đến giữa tháng 7-2016, Vinh đã nhận của vợ chồng ông Hoàn 3 lần tiền, mỗi lần cách nhau 5 ngày với tổng cộng là 55 triệu đồng.

Không am hiểu chút nào về các trường thiếu sinh quân nên Vinh lên mạng Internet tìm hiểu và thông báo cho ông Hoàn biết, Trường Thiếu sinh quân đóng tại H. Củ Chi đã tuyển đủ chỉ tiêu. Thấy vậy, ông Hoàn lại cậy nhờ: “Vậy chú xem có chỗ nào quen biết để xin cho cháu vào trường CA cũng được”. Thấy vợ chồng ông Hoàn quá tin tưởng, lại không nói gì đến khoản tiền 55 triệu đồng đã đưa trước đó, Vinh đồng ý lo giúp. Vinh nói dối rằng có người chú tên Long hiện là đại tá CA có thể lo được.

CATP Bảo Lộc thực hiện lệnh bắt Trần Hoàng Vinh (thứ 2 từ phải sang).

Ngày 20-7, sau khi tổ chức đầy tháng cho con xong, Vinh dùng số điện thoại lạ, gọi cho ông Hoàn, giả giọng nói, xưng là đại tá Long, chú của Vinh. Lần nói chuyện này, ông Long giả yêu cầu ông Hoàn đưa 40 triệu đồng thông qua Vinh. Không mảy may nghi ngờ, ngày 24-7, ông Hoàn đưa 40 triệu đồng nhờ Vinh chuyển cho... ông Long. Tính đến đầu tháng 10-2016, ông Hoàn đã đưa cho Vinh 11 lần với tổng cộng 200 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Vinh về TPHCM, ra chợ trời mua 1 đôi giày, 1 thắt lưng CA và 2 chiếc còng số 8 đưa về tặng cho ông Hoàn để ông Hoàn tin rằng Vinh có người nhà làm CA.

Ngày 23-10, Vinh về TPHCM và lần này Vinh không gọi cho ông Hoàn mà chuyển sang gọi điện cho bà Thọ cũng bằng cách giả giọng nói, xưng là đại tá Long. Vinh yêu cầu vợ chồng ông Hoàn đưa thêm tiền để lo công việc. Từ ngày 24-10 đến 21-12 vợ chồng ông Hoàn đã 22 lần chuyển tiền cho đại tá Long qua các nhà xe khách chạy tuyến Bảo Lộc – TPHCM với tổng số tiền là 300 triệu đồng.

Ngày 23-12, Vinh trở về Bảo Lộc. Nghi ngờ Vinh chỉ là kẻ lừa đảo, ông Hoàn đã có đơn tố cáo gửi đến CATP Bảo Lộc. Qua điều tra, chiều 27-12, CATP Bảo Lộc đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Hoàng Vinh về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tối 28-12, CATP Bảo Lộc đã thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Hoàng Vinh.

Thủ đoạn lừa chạy việc, chạy trường không còn mới nhưng vì thiếu hiểu biết, vì mất cảnh giác mà vẫn còn nhiều người mắc bẫy để tiền mất, nỗi buồn mang theo.

Đức Huy