Kẻ đoạn tình, đoạt mạng người yêu lĩnh án

Thứ hai, 05/08/2013 12:23

(Cadn.com.vn) - Bà Lê Thị Duyên ôm di ảnh của con gái, liêu xiêu bước vào phòng xử án. Cô gái trong di ảnh là nạn nhân Đỗ Thị Phước (trú tổ 23, P. Hòa Phát, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng), lúc bị sát hại mới 17 tuổi. Còn hung thủ chính là người yêu của cô gái, tên Trần Văn Lưu (1992, trú thôn Phú Sơn Nam, xã Hòa Khương, H. Hòa Vang, Đà Nẵng). Nhìn thấy kẻ đã giết con gái mình, bà Duyên tức tưởi: "Nó yêu con gái tôi, thân thiết với gia đình tôi mà sao lại nỡ ra tay cướp đi sinh mạng của con tôi?"...

Sáng 3-8, tại hội trường UBND xã Hòa Khương, TAND TP xét xử lưu động sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo Trần Văn Lưu, Nguyễn Viết Nguyên (1985), Trần Văn Hùng (1995, cùng trú Phú Sơn Nam) về tội "Giết người", "Cướp tài sản" và "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có". Phiên tòa thu hút hàng ngàn người dân địa phương, vùng phụ cận đến theo dõi bởi đây là vụ án mạng từng làm xôn xao dư luận địa phương.

Gia đình nạn nhân Đỗ Thị Phước.

Theo cáo trạng của VKSND, Lưu và Phước từng yêu nhau, đầu năm 2013, Lưu chủ động cắt đứt mối quan hệ, nói dối đi bộ đội nhưng vẫn thường xuyên liên lạc với Phước. Đêm 30-1, Lưu đang uống cà-phê cùng nhóm bạn thì nhận được điện thoại của Phước hẹn gặp tại Ngã tư Hòa Khương. Trong quá trình nhờ Nguyễn Trọng Cúc chở đi, Lưu ghé vào nhà Tán Duy Hưng mượn con dao rồi đi gặp Phước. Sau đó, Phước điều khiển xe máy BKS 43G1-113.97 chở Lưu đến gầm cầu Ba-ra (thôn An Trạch, xã Hòa Tiến, H. Hòa Vang) tâm sự.

Tại đây, khi nghe Lưu nói đến việc chia tay thì cả hai phát sinh mâu thuẫn dẫn đến xô xát, Lưu cầm dao đâm Phước 2 nhát với mục đích đe dọa, nhưng khi thấy Phước ôm bụng lao vào, Lưu liền đẩy Phước ra, do khu vực gầm cầu không có lan can nên Phước rơi xuống sông Yên. Biết rõ việc Phước gặp nguy hiểm nhưng Lưu không tri hô cầu cứu mà "lạnh lùng" lấy xe máy, ĐTDĐ của Phước bỏ đi. Ngay trong đêm, khi gặp lại Cúc, Lưu nói dối là xe do một người bạn trộm cắp nhờ bán nên cả hai chạy xe xuống Q. Cẩm Lệ tìm chỗ tiêu thụ, nhưng không được nên đem xe của Phước về lại nhà Cúc gửi. Sáng hôm sau, nghe Lưu nói bán xe, Hùng mua 4 triệu đồng và bán lại cho Nguyên 5 triệu đồng, rồi Nguyên nhờ người môi giới bán cho chị Nguyễn Thị Bé (trú H. Nam Giang, Quảng Nam); còn ĐTDĐ, Lưu cho em Trần Văn Phúc dùng. Đến ngày 2-2, người dân thôn An Trạch phát hiện xác Phước nổi dưới sông Yên, qua khám nghiệm, các cơ quan chức năng kết luận, nguyên nhân dẫn đến cái chết của Phước là do ngạt nước.

Các bị báo Nguyên, Lưu, Hùng (từ trái qua).

Mặc dù bị VKS công bố cáo trạng khẳng định về hành vi giết người tình, cướp tài sản, nhưng trước tòa, Lưu cứ quanh co chối tội, một mực cho rằng mình không yêu và không cố ý gây ra cái chết cho Phước, cũng như không cướp tài sản mà chỉ có ý định phi tang tang vật để che giấu vụ việc. Song, những câu hỏi từ HĐXX liên tục xoáy sâu đến nguyên nhân, tình tiết cuộc gặp của hai người giữa nơi "hoang vắng"... khiến Lưu lúng túng, cúi gằm mặt. Trước những lập luận sắc bén của HĐXX, Lưu đuối lý, thừa nhận toàn bộ tội lỗi mình đã gây ra...

Khi được chủ tọa phiên tòa cho nói lời sau cùng, Lưu bật khóc: "Con cúi lạy gia đình cô Bốn (bà Duyên). Con đã biết lỗi của mình rồi, trong suốt những ngày ngồi trong trại tạm giam con đã suy nghĩ rất nhiều, con ân hận lắm". Trong lúc người thân của Lưu giàn giụa nước mắt, thì bà Duyên càng thêm quặn thắt nỗi lòng: "Sau khi giết con tôi rồi mà nó vẫn còn tỉnh táo tìm xuống nhà để hỏi thăm thông tin?"...

Xét thấy hành vi, tính chất gây án của bị cáo Trần Văn Lưu đặc biệt nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến tình hình TTXH và cần có biện pháp phòng ngừa chung, HĐXX tuyên phạt Lưu 15 năm tù về tội "Giết người" và 4 năm tù về tội "Cướp tài sản", tổng hợp hai hình phạt là 19 năm tù; đồng thời bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân 153 triệu đồng. Riêng các bị cáo còn lại, mặc dù biết rõ là tài sản gian nhưng vì mưu cầu trục lợi nên Nguyễn Viết Nguyên phải nhận bản án 9 tháng tù, Trần Văn Hùng 6 tháng tù về tội "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Bài, ảnh: An Dương