Kẻ giấu mặt

Thứ ba, 27/03/2012 00:00

* Kỳ 1: Đường đi của 246kg cần sa

(Cadn.com.vn) - Mặc dù hàng chục năm trời đã trôi qua, vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn vào năm 2001 tưởng như đã khép lại với bản án 19 và 20 năm tù dành cho các đối tượng có liên quan. Tuy nhiên, do các đối tượng cầm đầu đã bỏ trốn, buộc CATP Đà Nẵng ra quyết định truy nã đặc biệt. Hơn chục năm trời lẩn trốn ở các tỉnh phía Bắc, vừa qua, được sự phối hợp của CAH Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh và CATP Hải Phòng, một trong hai đối tượng cầm đầu đã bị Phòng CSĐTTPVMT CATP Đà Nẵng bắt giữ. Từ đây, “mắt xích” quan trọng kết nối vụ án để lần tìm ra chân tướng của “ông trùm” trong đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy liên tỉnh cũng được Phòng CSĐTTPVMT CATP Đà Nẵng làm rõ…

Trở lại vụ án “vận chuyển trái phép chất ma túy” cách đây 11 năm. 2 giờ 15 ngày 6-4-2001, trên QL1A thuộc địa phận TP Đà Nẵng, Tổ TTKSGT thuộc Phòng CSGT CATP khi tiến hành kiểm tra ô-tô BKS 52S-3236 thì phát hiện trên xe chở 10 túi xách được khóa riêng biệt, có nhiều nghi vấn. Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong 10 túi xách này có 115 bánh thảo mộc khô với tổng trọng lượng 246,6kg và 100 viên đạn sử dụng cho súng ngắn cùng một số tang vật khác. 3 đối tượng đi trên xe cũng được làm rõ, đó là Nguyễn Văn Cường (1973, trú thôn My Sơn, xã Ngũ Lão, H. Thủy Nguyên, Hải Phòng) - người áp tải số hàng trên; Nguyễn Văn Ngọc (1970, xã Nhơn Bình, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) - lái xe và Nguyễn Văn Cảnh (1957, trú 335-Phạm Ngũ Lão, TPHCM) - người được Ngọc thuê đi phụ xe. Trong lúc đang kiểm tra thì Nguyễn Văn Cường bất ngờ bỏ chạy, đến 6 giờ cùng ngày bị lực lượng chức năng bắt giữ. Qua kiểm tra nhanh số hàng hóa trên, CATP Đà Nẵng xác định đó là cần sa nên đã tiến hành lập biên bản và bắt giữ người phạm tội quả tang về hành vi “vận chuyển trái phép ma túy”.

Hơn 246kg cần sa bị lực lượng CSGT CATP Đà Nẵng bắt giữ vào ngày 6-4-2001. 

Sau một thời gian đấu tranh khai thác, các đối tượng đều khai nhận số ma túy trên ô-tô bị bắt giữ là của Lương Văn Chiến (1966, trú xã Hải Tiến, TX Móng Cái, Quảng Ninh). Đặc biệt hơn, qua lời khai của các đối tượng, CQĐT xác định sau Chiến còn có một đối tượng khác, được xem là đối tượng cầm đầu nhưng vì Chiến là “mắt xích” quan trọng nhất của vụ án đã bỏ trốn nên CQĐT vẫn chưa thể làm rõ đối tượng đứng đằng sau là ai…

Vụ án được đưa ra xét xử ngày 26-3-2002, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt Nguyễn Văn Ngọc 19 năm tù; Nguyễn Văn Cường 20 năm tù về tội “vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Mặc dù vụ án đã được làm rõ, tuy nhiên đối tượng Lương Văn Chiến lại đang “cao chạy xa bay” nên rất nhiều lần CQĐT CATP Đà Nẵng cử TS ngược đường ra Bắc, vào Nam để lần tìm manh mối, đồng thời hằng năm đều gửi thư kêu gọi đầu thú…, tuy nhiên Lương Văn Chiến vẫn bặt vô âm tín. Cho đến ngày 19-9-2011, khi Chiến bất ngờ xuất hiện tại thôn Cái Bàu, xã Vạn Yên, H. Vân Đồn, Quảng Ninh thì bị người dân ở đây phát hiện và báo cho CAH Vân Đồn bắt giữ. Sau khi được các ĐTV Phòng CSĐTTPVMT CATP di lý về Đà Nẵng để khai thác, Lương Văn Chiến đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình và cho biết “ông trùm” đứng đằng sau đường dây buôn bán ma túy này là Bùi Văn Sinh (1972, trú thôn My Sơn, xã Ngũ Lão, H. Thủy Nguyên, TP Hải Phòng).

Đối tượng Lương Văn Chiến 

Lần theo lời khai của Chiến, một lần nữa, các ĐTV thuộc Phòng CSĐTTPVMT CATP Đà Nẵng lại tiếp tục cuộc hành trình dài, đi về các địa phương trong cả nước để lật giở lại các tình tiết vụ án nhằm củng cố hồ sơ, bằng chứng để bắt Bùi Văn Sinh về quy án…

Hàng tháng trời lần theo dấu vết, ĐTV tìm đến Trại giam An Điềm (H. Đại Lộc, Quảng Nam) để gặp Nguyễn Văn Cường; đồng thời đến Trại giam Kim Sơn (H. Hoài Ân, Bình Định) tìm gặp Nguyễn Văn Ngọc hiện đang thụ án. Tại đây, một lần nữa Cường và Ngọc đều thừa nhận đã nhiều lần cùng Lương Văn Chiến vận chuyển ma túy từ TPHCM ra Hải Phòng, địa điểm giao hàng trực tiếp là tại nhà của Bùi Văn Sinh (thôn My Sơn, xã Ngũ Lão). Để củng cố thêm hồ sơ, ĐTV lại vào TPHCM tìm lại các tài xế taxi để ghi lại lời khai. Tất cả đều thừa nhận đã từng nhiều lần chứng kiến nhóm đối tượng vận chuyển hàng trong các túi xách, tuy nhiên chỉ đến khi CQĐT CATP Đà Nẵng bắt giữ, họ mới biết đó là ma túy...

Một trong những lần vận chuyển bằng hình thức trên là vào ngày 1-4-2001, Lương Văn Chiến điện thoại cho Nguyễn Văn Cường từ Quảng Ninh vào TPHCM để áp tải hàng cho Chiến. Nhận được chỉ đạo từ Chiến, Cường lập tức lên đường và có mặt tại TPHCM vào ngày 4-4-2001. Tại đây, Chiến, Cường và Ngọc gặp nhau, cùng bàn bạc, trao đổi cách thức vận chuyển hàng. Sở dĩ Chiến và Ngọc có quen biết nhau là bởi, Ngọc là thợ sửa chữa ô-tô, đồng thời cũng là tài xế taxi nên trong những lần Chiến vào TPHCM nhận hàng có đi xe do Ngọc điều khiển và đã từng 3 lần vận chuyển hàng cho Chiến từ TPHCM ra Hải Phòng. Sau khi bàn bạc, chúng đã thống nhất phương án là sẽ thuê một ô-tô để ngày 5-4-2001 chở hàng ra Bắc cho Chiến.

Sau khi thuê được ô-tô, Ngọc rủ thêm Nguyễn Văn Cảnh (trú 335-Phạm Ngũ Lão, TPHCM) để thuê Cảnh cùng đi phụ xe cho Ngọc. Tại bữa ăn tối, Ngọc thông báo với Cường là sáng mai (tức ngày 5-4), sẽ có thêm một người nữa đi lái phụ, đồng thời không quên dặn Cường rằng đừng nói cho người đó biết vận chuyển loại hàng gì. Khi lên xe, Chiến bảo Ngọc lái xe đến gầm cầu Bình Điền (TPHCM) và dặn khi nào thấy ô-tô loại 12 chỗ ngồi thì dừng lại. Chỉ một lúc sau, chiếc xe 12 chỗ xuất hiện và các đối tượng thực hiện việc bốc hàng gồm 10 túi xách có chứa cần sa như đã nói ở trên. Chuyển hàng xong, các đối tượng đi xe đến ngã tư Bình Phước thì Chiến xuống xe và dặn Ngọc và Cường đi đường cẩn thận. 3 đối tượng gồm Ngọc, Cường và Cảnh từ TPHCM ra đến địa phận Đà Nẵng thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ…

Doãn Nguyên Hưng
(còn nữa)