Kẻ nát rượu gây họa

Thứ hai, 11/08/2014 11:44

(Cadn.com.vn) - Chỉ vì không tìm được con dao tày để chặt chân giò lợn, Lê Văn Thành (1975, trú thôn Đồng Vịnh, xã Đức Long, H. Đức Thọ, Hà Tĩnh) đã cầm dao phay rượt chém vợ mình. Bị bố trách móc, Thành cầm dao chém luôn. Khi CAX tới làm việc, Thành cũng chém luôn trưởng CAX. Với hành vi manh động trên, Cơ quan CSĐT CAH Đức Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Thành về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

CHÉM CẢ BỐ LẪN CÔNG AN XÃ

Ngày 9-8, chúng tôi có mặt tại nhà chị Ngô Thị Huệ (1976), vợ của Lê Văn Thành, vừa bị Cơ quan CSĐT CAH Đức Thọ ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 tháng để điều tra làm rõ về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Gương mặt vẫn chưa hết bàng hoàng, chị Huệ kể lại: 16 giờ ngày 5-8, khi chị đang chuẩn bị bữa cơm chiều thì chồng là Lê Văn Thành khật khưỡng đi về trong cơn men chếnh choáng, trên ghi đông xe đạp treo lủng lẳng chiếc chân giò và miếng tai lợn. Vừa vào nhà, Thành hất hàm hỏi vợ: “Dao tày đâu?”. Vốn biết tính chồng cứ rượu vào là cục súc, thô lỗ nên chị Huệ cứ thế có chiếc dao nào là cứ phải cất giấu cho thật kín. Thấy chồng hỏi, chị nói: “Dao đưa đi trả cho cha rồi”. Nghe vậy, Thành nổi xung lên quát tháo ầm ĩ và đòi “sẽ giết chết cả cha lẫn vợ”.

Quá hoảng sợ, chị Huệ vội chạy ra khỏi nhà, Thành cũng vớ được con dao nhỏ rồi rượt đuổi vợ chạy dọc đường làng. Nhưng do say rượu nên đuổi không kịp vợ, Thành đành lững thững quay về. Trên đường về thì gặp bố là ông Lê Văn Thắng (1951). Thấy con trai cầm dao rượt đuổi đánh vợ, ông Thắng buông lời trách mắng liền bị Thành xông vào chém một nhát trúng tay gây thương tích. Hành hung cha xong, Thành bỏ đi.

Uất ức trước hành vi ngỗ ngược của thằng con bất hiếu, ông Thắng đã điện báo sự việc cho Ban CAX Đức Long. 20 giờ cùng ngày, ông Trần Anh Quốc - Trưởng CAX và 2 CA viên đến nhà ông Thắng để ghi nhận tình hình xảy ra lúc chiều. Do hai nhà sát nhau nên khi thấy CAX vào nhà, Thành cho rằng cha gọi CA tới bắt mình nên mang dao sang và tuyên bố sẽ chém cả cha lẫn CA. Vừa nói, Thành vừa vung dao nhằm cha mình chém tới. Nhận thấy sự nguy hiểm cho ông Thắng, ông Quốc đã kịp thời đẩy ông này ra sau khiến cho cú chém của Thành bị hụt. Ngay sau đó, ông Quốc với tay đóng cửa để ngăn cản sự hung hăng của đối tượng. Tuy nhiên, Thành vẫn tiếp tục vung dao chém vào khe cửa, nhát dao đã trúng vào tay trái ông Quốc, gây thương tích.

Sự việc ngay lập tức được báo lên CAH Đức Thọ. Ngay trong đêm, Trung úy Nguyễn Ngọc Phú - Đội phó Đội CSĐTTPVTTXH cùng một tổ công tác nhanh chóng xuống hiện trường để giải quyết sự việc. Lúc này, Thành ngồi cố thủ trong nhà với hung khí là con dao và chai bia vỡ rồi tuyên bố ai vào sẽ chém chết rồi tự sát luôn. Sau một thời gian vận động, thuyết phục nhưng Thành vẫn ngoan cố, lực lượng CA đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ và khống chế đối tượng thành công.

Lê Văn Thành.

GÃ NÁT RƯỢU

Theo trưởng CAX Trần Anh Quốc, Lê Văn Thành thuộc thành phần bất hảo ở địa phương. Là con thứ trong gia đình có 3 anh em, học hành dang dở, Thành ở nhà làm nông cùng bố mẹ. Năm 2001, Thành kết hôn với chị Huệ và đã có với nhau 2 đứa con ngoan, hiền và hiếu thảo. Tuy nhiên, từ khi có gia đình, Thành từ một thanh niên hiền lành, tốt tính bỗng nhiên trở thành một kẻ nát rượu. Cũng từ đây, Thành bắt đầu sinh ra thói hư tật xấu như trộm cắp tài sản và bạo hành gia đình. Năm 2006, Thành đang trong diện quản lý đặc biệt của xã đã gây ra vụ việc rúng động cả làng quê. Đó là sau khi đi uống rượu về, Thành đã dùng liềm đuổi chém vợ, mẹ đẻ là bà Trần Thị Kinh ra can ngăn liền bị thằng nghịch tử gí liềm vào cổ dọa giết, sau đó cắt hai nhát vào tay khiến mẹ mình bị thương. Sự việc này, Thành đã bị chính quyền ra quyết định đưa vào cơ sở giáo dục, tuy nhiên Thành đã bỏ trốn. Tháng 4-2007, trở về địa phương và chấp hành Quyết định 24 tháng lao động cải tạo tại cơ sở giáo dục Xuân Hà.

Sau thời gian đi cơ sở giáo dục về, được sự giúp đỡ của người thân, chính quyền, vợ chồng Thành đã xây được căn nhà 2 gian và từ đó Thành sống lành mạnh được khoảng 6 tháng. Sau đó, Thành lại “ngựa quen đường cũ”, lại say xỉn và đánh đập vợ con. Thậm chí, nhậu ở đâu chưa đã, Thành lại mang đám bạn du thủ du thực về nhà rồi bắt vợ con hầu hạ. Nhà không có tiền, Thành bắt vợ phải đi mua chịu rượu, thịt về đãi bạn bè. Nhiều khi cực chẳng đã chị Huệ đã chống lại thì liền bị chồng “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” không thương tiếc. Chính vì lẽ đó, đã nhiều lần Thành bị xử phạt hành chính về hành vi “Bạo lực gia đình”. Đêm 26-5-2013, để có mồi nhậu, Thành ngang nhiên vác lưới đến quét cá trong ao nhà hàng xóm. Khi bị phát hiện, không những không biết nhục, Thành còn xông vào “tẩn” gia chủ một trận nhừ tử. Tiếp đó, trong một cơn say khác, Thành rượt đuổi đánh vợ không được nên quay về châm lửa đốt nhà bếp, gây thiệt hại hơn 10 triệu đồng. Cũng như bao lần khác, chính quyền địa phương phải đưa Thành vào diện quản lý, giáo dục tại địa phương.

Mẹ con chị Huệ thẫn thờ sau sự việc.

Kể về cuộc sống gia đình, chị Huệ cho biết, hơn 13 năm qua, đã quá quen với những cơn say triền miên và thói vũ phu của chồng nên chị luôn trong tư thế trốn chạy mỗi khi có dấu hiệu nguy hiểm. Tuy nhiên, không vì thế mà chị ghét bỏ Thành. Với chị, Thành là người đàn ông cần cù, chịu thương chịu khó, chỉ mỗi tội khi rượu vào là không làm chủ bản thân mình, cứ điên điên, dại dại, chứ bình thường thì hiền như cục đất, vợ bảo gì cũng nghe, hàng xóm nhờ vả gì cũng giúp đỡ rất nhiệt tình. Giờ xảy ra chuyện đau lòng chị vừa thương vừa giận chồng, chỉ vì nghiện rượu mà Thành đã tự đánh mất mình, làm khổ vợ con và cả cha mẹ.

Xuân Sơn