Kẻ “thụt két” là con gái

Thứ sáu, 29/12/2017 20:00

Ngày 21-12, CAX Thanh Mỹ, H. Thanh Chương (Nghệ An) nhận được trình báo của bà Nguyễn Thị Lương (1972, trú xã Thanh Mỹ, H. Thanh Chương) về việc bà vừa mất một khoản tiền của gia đình để trong két sắt. Theo trình báo của nạn nhân, bà Lương vừa vay số tiền 40 triệu đồng từ ngân hàng chính sách về làm ăn. Chưa dùng đến số tiền nên bà Lương cất tạm trong két sắt rồi đi công việc tại TP Vinh. Tuy nhiên, khi bà Lương trở về mở két ra lấy tiền thì phát hiện nó đã “bốc hơi” mất 25,1 triệu đồng.

Lê Thị Anh và tang vật.

Sau khi nhận được trình báo của bị hại, CAX Thanh Mỹ khẩn trương có mặt, tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc. Xem xét dấu vết tại hiện trường, lực lượng CA nhận thấy, chiếc két sắt không có dấu hiệu bị cạy phá, có khả năng kẻ gian là người thân thiết với gia chủ. Từ những thông tin bị hại cung cấp, lực lượng CA chú ý nhất là thông tin vào trưa cùng ngày, có vợ chồng Lê Thị Anh (1999, trú xã Thanh Mỹ, H. Thanh Chương, con gái bà Lương) về thăm nhà. Tuy nhiên, sau khi về nhà, Anh và chồng lại bỏ đi một khoảng thời gian rồi mới quay lại nhà bà Lương. Kết nối những thông tin này, CAX Thanh Mỹ đã triệu tập vợ chồng Lê Thị Anh đến làm rõ. Sau khi kiểm tra trong người chồng của Lê Thị Anh, CAX Thanh Mỹ phát hiện có 6,5 triệu đồng đều là tiền có mệnh giá 500 nghìn đồng. Lý giải về số tiền này, chồng Anh cho biết, chiều cùng ngày thấy Anh đưa cho 10 triệu đồng. Khi hỏi tiền ở đâu ra thì Anh cho biết đây là tiền chế độ thai sản vừa được giải quyết. Tuy nhiên, CAX Thanh Mỹ xác định, Lê Thị Anh không có việc làm, không thuộc diện được chi trả chế độ thai sản. Sau hơn 1 giờ đấu tranh, Lê Thị Anh khai nhận hành vi của mình là do đang nợ nần chồng chất nên nghĩ đến việc trộm tiền mẹ để trả nợ.

Theo Anh, khi biết được thông tin mẹ vừa vay ngân hàng chính sách được 40 triệu đồng để lấy vốn làm ăn, trong lúc túng quẫn, Anh nghĩ ngay đến việc làm thế nào để lấy số tiền này. Trưa 21-12, Anh rủ chồng chạy xe máy từ xã Lục Dạ, H. Con Cuông về quê mẹ chơi. Biết mẹ đang đi công việc ở TP Vinh, nhà không có người nên Anh lục lọi chìa khóa mở két sắt. Sau khi “thụt két” được 25,1 triệu đồng, Anh chia cho chồng 10 triệu đồng và nói dối đây là tiền “nghỉ thai sản” vừa được UBND xã Thanh Mỹ cấp. Sau đó Lê Thị Anh cùng chồng chạy xe máy về H. Con Cuông giấu tiền rồi tiếp tục quay trở lại nhà bà Lương.

Ngay sau đó, CAX Thanh Mỹ bàn giao đối tượng và hồ sơ cho CAH Thanh Chương để tiếp tục đấu tranh, làm rõ. Tuy nhiên, do Anh đang nuôi con nhỏ 2 tháng tuổi nên cơ quan CA không áp dụng biện pháp tạm giam, cho tại ngoại để tiếp tục điều tra.

D.H