Kẻ trộm là... quý tử!

Thứ sáu, 15/05/2015 12:28

(Cadn.com.vn) - 11 giờ ngày 9-5, CAP Hòa Hải (Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) tiếp nhận tin báo của bà Phùng Thị Đỉnh (1954, trú tổ 49, P. Hòa Hải) về việc lợi dụng lúc vợ chồng bà đi vắng, kẻ gian đột nhập nhà, cạy cửa tủ lấy trộm 9 chỉ vàng. Nhận tin báo, sau một thời gian ngắn tích cực vào cuộc, CAP Hòa Hải có đủ cơ sở khẳng định kẻ thực hiện vụ trộm này chính là quý tử của bà Đỉnh - Huỳnh Văn Tám (1991) và mời về trụ sở làm việc.

Theo khai báo của Tám: 14 giờ 30 ngày 9-5, tàn tiệc cưới của người bạn, Tám trở về nhà của mình tại tổ 49 (P. Hòa Hải) nghỉ ngơi. Tuy nhiên, do chưa "đủ đô" nên Tám không tài nào chợp mắt được, đành bật tivi xem cho đỡ chán. Lúc này, tranh thủ Tám ở nhà, ông Huỳnh Văn Bông (1951, bố của Tám) đi hớt tóc. Bố đi rồi, Tám lấy chiếc tuốc-nơ-vít cạy cửa tủ thì thấy vàng trong một ngăn nhỏ nên "hốt vội" 9 chỉ bỏ túi quần, chờ thời cơ thuận lợi thì đem bán lấy tiền trả nợ và dự trữ khi đói "thuốc", thèm men... Để tránh bị bố phát hiện, Tám nhanh chân rời khỏi nhà, đến quán nhậu lai rai cùng chiến hữu. Sau khi cắt tóc xong, ông Bông về nhà thì không thấy chàng "quý tử" đâu, còn cánh cửa tủ bị cạy phá nên kiểm tra tài sản thì thấy bị mất 9 chỉ vàng. Đến 18 giờ cùng ngày, bà Phùng Thị Đỉnh đi làm về, nghe chồng kể lại sự việc mất trộm nên đến CAP Hòa Hải trình báo.

Huỳnh Văn Tám và tang vật vụ án.

Về phía Tám, sau khi đã "nạp" đủ đô thì ghé đến nhà người quen xin ngủ nhờ. Tối 9-5, Tám điện thoại về nhà để thăm dò tình hình thì bị ông Bông quát mắng: "Mi lấy vàng thì đem về đây, mẹ mi đi cấp cứu rồi!". Biết hành vi của mình đã bị lộ, Tám vội vàng cúp máy rồi "đánh" một giấc lấy sức cho những "kế hoạch" tiếp theo. 10 giờ ngày 10-5, tỉnh giấc, để tránh sự truy tìm của lực lượng chức năng và gia đình, Tám đến một quán Internet "ngồi thiền". Tối 10-5, Tám rời quán Internet và đến một hàng quán gần đó nhâm nhi vài chai bia.

23 giờ cùng ngày, khi thấy hàng xóm đã đi ngủ, đường sá vắng vẻ, Tám quyết định "mò" về nhà để trả lại số vàng đã trộm cho ba mẹ. Thấy Tám chỉ trả lại 8 chỉ vàng, ông Bông hỏi: "Mi lấy 9 chỉ, sao giờ chỉ đem về 8 chỉ. Vậy còn 1 chỉ nữa thì nằm ở đâu rồi?". Nghe thế, Tám đáp trả: "Tôi đã bán 1 chỉ để trả nợ rồi". Dứt lời, Tám nhanh chóng "biến". Đến sáng 11-5, trong lúc Tám đang lang thang "dạo phố" thì bị CBCS CAP Hòa Hải "điệu" về trụ sở làm việc và thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Cùng trong sáng 11-5, bà Phùng Thị Đỉnh đã đến CAP giao nộp số vàng mà Tám trả lại, gồm: 2 sợi dây chuyền vàng, 1 mặt dây chuyền vàng có mặt đá màu xanh, 3 chiếc nhẫn vàng...

Mở rộng điều tra, Tám khai thêm, bản thân bắt đầu sử dụng ma túy từ tháng 10-2014. Hiện vụ việc được chuyển cho Cơ quan CSĐT CAQ Ngũ Hành Sơn tiếp tục điều tra làm rõ theo thẩm quyền.

T.Dũng