Kết cục buồn của cuộc tình si

Thứ bảy, 14/06/2014 10:56

(Cadn.com.vn) - 30 tuổi, chưa vợ con, Lê Văn Hòa (trú xóm 4, xã Quỳnh Yên, H. Quỳnh Lưu, Nghệ An) lên huyện miền núi Con Cuông làm công nhân tại một công trình cầu đường tại xã Môn Sơn. Tại đây, Hòa đã rủ rê cháu L.T.M. (2001) “làm chuyện người lớn" và hậu quả đau lòng là cháu M. có thai.

13 TUỔI MANG BẦU

L.T.M. sinh ra trong một gia đình nghèo ở huyện miền núi Con Cuông. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên M. sớm phải nghỉ học để cùng bố mẹ lên nương kiếm cái ăn cái mặc và nuôi các em học hành. Dù mới ở tuổi 13, nhưng so với bạn bè cùng trang lứa, M. nổi trội hơn nhiều với nước da trắng ngần, khuôn mặt bầu bĩnh, và đặc biệt là có ngoại hình khá phổng phao xinh đẹp, ra dáng một thiếu nữ miền sơn cước đã trưởng thành, khiến bao chàng trai bản xứ ngẩn ngơ. Trong số người mê mẩn M. phải nói tới Lê Văn Hòa, đang làm công nhân cho Cty Q.M (đóng trên địa bàn xã Môn Sơn, H. Con Cuông). Để lọt vào mắt người đẹp, Hòa đã nhờ một vài người bạn bản địa mối lái để được làm quen. Ý nguyện này của Hòa đã thành công ngoài sự mong đợi. Trong khoảng thời gian hẹn hò từ tháng 1 đến tháng 3-2014, Hòa và M. đã nhiều lần quan hệ trên mức tình cảm. Sự việc sẽ không bị lộ nếu như cái bụng của M. không ngày dần lớn lên.

Lê Văn Hòa

Hôm đó, ngày 3-6, chị Lương Thị L. (mẹ M.) trong lúc tắm cho con thì phát hiện thấy M. có dấu hiệu ngày càng béo ra, cái bụng cũng phính phính như người đang mang thai. Sợ con bị bệnh, chị L. đã đưa cháu đến một phòng khám tư nhân để kiểm tra. Và rồi, chị L. như chết lặng khi nghe bác sĩ thông báo con gái đang mang trong mình một bào thai 21 tuần tuổi. Trước sự truy vấn của mẹ, M. đã phải kể lại toàn bộ sự việc rằng, mình có quen biết và yêu đương với một người tên Hòa đang làm công nhân cầu đường từ tháng 1-2014 tới nay, và hai người đã rất nhiều lần làm chuyện “người lớn”. Thương con trẻ dại, lại sợ thiên hạ dị nghị, đàm tiếu về cái bụng bầu sắp vượt mặt của M., phần vì hận kẻ xấu đã hại đời đứa con gái mình, chị L. đã quyết định tố cáo sự việc lên cơ quan CSĐT CAH Con Cuông.

Tiếp nhận đơn thư của gia đình bị hại, lãnh đạo CAH Con Cuông xác định đây là vụ việc nghiêm trọng nên nhanh chóng cử lực lượng tiến hành thu thập thông tin để điều tra làm rõ. Từ lời khai của người bị hại, cơ quan chức năng xác định được “tác giả” của cái bào thai trong bụng M. không ai khác ngoài Lê Văn Hòa. Tuy nhiên, trong quá trình thu thập tài liệu, củng cố hồ sơ thì ngày 6-6, Lê Văn Hòa đã đến trụ sở CAH Con Cuông đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

GÃ TRAI SI TÌNH

Lê Văn Hòa sinh ra trong một gia đình nghèo ở xã Quỳnh Yên, H. Quỳnh Lưu. Sau khi tốt nghiệp THPT, do không thi đỗ đại học nên Hòa tham gia nghĩa vụ quân sự, sau đó thì phục viên trở về địa phương. Được biết, trước đây, Hòa đã có một tiền án về tội trộm cắp tài sản trên địa bàn H. Quỳnh Lưu. Mới đây, do một người bạn giới thiệu, Hòa xin được vào làm công nhân cầu đường cho Cty M.Q, đóng trên địa bàn Khe Khặng, xã Môn Sơn. Trong thời gian làm công nhân nơi đây, cứ tối tối Hòa và đám bạn công nhân lại vào các bản để chơi, uống rượu. Qua một vài lần “thăm bản” trở về, đầu óc Hòa cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn với hình bóng của cô bé người dân tộc Thái L.T.M. xinh tươi, rạng rỡ, ăn nói có duyên. Không cần biết đến tuổi tác của cô bé, Hòa nhờ bạn mối lái để được làm quen. Sau một thời gian qua lại, Hòa đã chiếm lĩnh được trái tim cô bé, rồi dụ dỗ và nhiều lần thực hiện hành vi giao cấu, khiến M. có thai.

Nhìn đứa con tội nghiệp của mình sắp phải làm mẹ bất đắc dĩ ở tuổi 13, chị L. ứa nước mắt, nghẹn ngào: “Ngày ngày vợ chồng tôi phải lên rẫy làm việc nên không có thời gian để ý đến con cái. Sự việc xảy ra đối với M. khiến chúng tôi rất đau lòng. Chúng tôi chỉ mong pháp luật xử nghiêm minh kẻ đồi bại này để răn đe đến những tên bệnh hoạn khác”.

Sau khi Lê Văn Hòa ra đầu thú, cơ quan CSĐT CAH Con Cuông đã hoàn tất hồ sơ vụ án và ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hòa về hành vi “Giao cấu với trẻ em”. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ để sớm đưa ra xét xử trước pháp luật.

X.S