Kết cục buồn vì yêu... trẻ em

Thứ tư, 24/06/2015 10:31

(Cadn.com.vn) - Quen biết và tỏ tình yêu đương với bé Mai (đã thay đổi tên, chưa đủ 16 tuổi, trú Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) qua mạng Internet gần 1 năm thì Đinh Trường Giang (1995, trú Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội) lặn lội vào Đà Nẵng thăm người yêu. Cả hai đã vượt quá giới hạn khi Mai vẫn còn là trẻ vị thành niên. Chính từ việc đi quá giới hạn đó khiến Giang bị bắt tạm giam để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi "Giao cấu với trẻ em".

Chiều muộn 19-6, Cơ quan CSĐT CAQ Hải Châu đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Đinh Trường Giang về hành vi "Giao cấu với trẻ em". Chàng trai người Hà Nội này đón nhận "hung tin" trong tình cảnh hết sức buồn bã, bởi đây là lần đầu Giang gặp mặt người yêu và cũng không ngờ lại xảy ra sự việc đau lòng như trên. Những nét chữ còn nguệch ngoạc của Giang ký vào các giấy tờ, thủ tục liên quan đến việc thi hành lệnh bắt tạm giam như khép lại những trang đời trong sáng của bản thân, rồi Giang lặng lẽ đi theo cán bộ thụ lý vụ án để về thực hiện lệnh tạm giam tại Trại tạm giam CATP Đà Nẵng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, tháng 4-2014, thông qua mạng xã hội Facebook, Giang và Mai quen nhau. Qua quá trình "chát", cả hai đã trao đổi thông tin về tên tuổi, địa chỉ thật với nhau và nảy sinh tình cảm yêu đương. Những lời yêu đương có cánh đó đủ sức thôi thúc Giang tiết kiệm những đồng lương công nhân ít ỏi để lặn lội từ Hà Nội vào Đà Nẵng thăm người yêu. Như lời hẹn, ngày 12-6, Giang từ Hà Nội vào Đà Nẵng để thăm Mai và thuê phòng 202 khách sạn P.M trên đường Trưng Nữ Vương (Q. Hải Châu) để ở. Trong quá trình ở đây, Giang đã liên hệ với Mai và cả hai đã nhiều lần đi chơi với nhau. Đến tối 17-6, sau khi đi chơi về thì cả hai cùng vào phòng ngủ và chuyện gì đến đã đến. 9 giờ 30 ngày 18-6, gia đình Mai đi tìm thì phát hiện cả hai đang ở trong khách sạn nên đã trình báo cơ quan CA.

Cơ quan CA lấy lời khai của Giang.

Theo khai nhận ban đầu của Giang, khi anh ta vào Đà Nẵng, cả hai cùng nhau đi dạo mát, thăm thú các địa danh trên địa bàn TP Đà Nẵng rồi cùng nhau đi ăn, xem phim... Nhưng đến sáng 18-6 thì Mai chủ động đề cập đến chuyện "tình tứ", đồng thời bày tỏ mong muốn "hiến dâng" đời con gái cho người yêu. Lúc này, dù biết người yêu chưa đến tuổi thành niên nhưng Giang đã không cưỡng lại được.

Còn Mai khai nhận, việc tự nguyện "dâng hiến" cho Giang là vì yêu và không muốn về nhà vì buồn chuyện gia đình? Trước đó, trong lúc ở khách sạn với Giang, vì buồn chuyện gia đình, cô cũng đã bỏ xuống đi dạo một mình ở đường Bạch Đằng rồi sau đó mới về khách sạn và cùng với nhóm bạn của Giang qua biển Phạm Văn Đồng vui chơi, ăn uống. Mai còn khai thêm, khi cả hai đang ở trong khách sạn thì không hiểu sao bố ruột, mẹ kế, cô ruột và thầy giáo dạy trang điểm của mình biết được nên đã mở cửa phòng ập vào khi trên người Mai không mảnh vải che thân, rồi dùng điện thoại chụp ảnh. Sau đó họ còn đánh đập cô và người yêu, khiến cô bị xây xước mặt mày. Khi được cán bộ điều tra hỏi: "Cháu có khẳng định những lời khai của mình là đúng" thì Mai khẳng định: "Việc tôi bỏ nhà đi không phải là do anh Giang dụ dỗ mà do tôi không thích sống với ba và mẹ kế". Đồng thời, Mai yêu cầu xử lý nghiêm những người đã đánh, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của mình và người yêu.

Trong khi đó, theo Bản kết luận giám định số 192 ngày 19-6 của Trung tâm Pháp y (Sở Y tế TP Đà Nẵng) kết luận, vùng mặt và tay trái của Mai có nhiều vết bầm máu nhỏ, màu tím xanh nằm rải rác, không xếp tỷ lệ thương tích, có tổn thương cơ quan sinh dục... Căn cứ vào những kết quả điều tra, chứng cứ vụ việc, trong ngày 19-6, cơ quan CSĐT CAQ Hải Châu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Giang về hành vi "Giao cấu với trẻ em" và hiện đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý vụ việc theo quy định. Vụ việc này là lời cảnh tỉnh đối với các bậc làm cha, làm mẹ nên biết quan tâm, thương yêu con cái bằng tình yêu thực sự và biết cảm thông, chia sẻ khi con cái sai để hướng các em đến tương lai tốt đẹp hơn.

Nguyễn Tuấn