Kết cục đau lòng vì giành đất đào huyệt mộ

Thứ bảy, 27/06/2015 11:29

(Cadn.com.vn) - Chỉ vì tranh nhau huyệt mộ cho người chết mà ông Trần Cao Nhân (1966, trú thôn 3, xã Điện Tiến, TX Điện Bàn, Quảng Nam) bị ông Nguyễn Văn Hòa (1974, trú thôn 2, xã Điện Tiến) đánh gây chấn thương sọ não dẫn đến tử vong.

Án mạng bên ngôi mộ

Ngày 7-6, bố ông Hòa là cụ L. qua đời. Gia đình được thầy địa lý chỉ vị trí an táng cụ L. cạnh mộ cụ K. (bà nội của ông Nhân). Tuy nhiên, ông Nhân cùng người thân không đồng ý... Bà Nguyễn Thị Na (1975, chủ tiệm tạp hóa ở thôn 3) kể lại: 6 giờ 20 ngày 10-6, ông Nhân đến tiệm của bà mua thức ăn. Trong lúc ngồi chờ, ông Nhân phàn nàn: “gia đình ông L. con cái đông mà khi ông chết không lo được huyệt mộ cho cha, lại đi lấn mộ bà nội tôi, tôi lên nhổ cọc cắm đào huyệt ra chỗ khác rồi”. Ông Nhân vừa dứt lời thì ông Hòa cùng người anh tên Yên đi xe máy đến gọi ông Nhân ra nói chuyện. Đáp lại, ông Nhân nói “Tôi biết rồi, để tôi gọi chú tôi ra giải quyết” rồi lấy xe máy chạy đi. Khoảng 10 phút sau, tôi bàng hoàng khi nghe tin ông Nhân bị đánh bất tỉnh ngoài nghĩa địa cách đó 300m.

Còn ông Trần Cao Có (1976, con chú ruột ông Nhân) kể, sáng hôm đó ông đang ở nhà thì ông Nhân đến báo việc gia đình ông Hòa chuẩn bị đào huyệt an táng người thân trên phần đất nghĩa trang gia tộc. Nghe vậy, ông Có đi cùng ông Nhân ra nghĩa địa để kiểm tra. Ra đến nơi, ông Nhân nói với ông Hòa: “Sao mấy ông lại đào huyệt ở đây? Chỗ này gia đình tôi đã chọn để mai mốt chôn chú tôi đó!”. Ông Nhân vừa dứt lời thì bị ông Hòa xông vào đánh, ông Có chỉ nhìn thấy ông Nhân ngã ngửa xuống đất và không kịp kêu la. Ngay lập tức, ông Có chạy đi báo tin cho người thân đến đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, do bị nứt hộp sọ, xuất huyết não nên nạn nhân được chuyển ngay ra Bệnh viện Đà Nẵng. Dù các bác sĩ đã tận tình cứu chữa nhưng sau 1 tuần hôn mê, ông Nhân đã tử vong.

“Xung quanh ngôi mộ của cụ K., gia đình đã xây bờ gạch bao một diện tích khá rộng để làm nghĩa trang gia tộc. Thế nhưng, khi cha mình qua đời, ông Nguyễn Văn Hòa đã tự ý cắm mốc đào huyệt trên phần đất cạnh mộ cụ K. nên gia đình tôi không đồng ý” - bà Trần Thị Hồng Hạnh (1960, chị ruột ông Nhân) cho biết thêm.

Ông Nguyễn Văn Hòa ân hận vì đã gây ra cái chết của ông Nhân.

Người trong cuộc lên tiếng

Về phía gia đình ông Nguyễn Văn Hòa, trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Lan (1969, anh ông Hòa) cho rằng, vị trí gia đình ông chọn để đào huyệt cho cha là phù hợp với quy hoạch nghĩa địa của xã, tâm mộ cách mép của mộ gần nhất là mộ cụ K. hơn 3m. Do vậy, việc gia đình ông Nhân cho rằng phần đất đó của mình là không đúng. Bởi, theo hiểu biết của ông, toàn bộ đất ở khu nghĩa địa này không thuộc quyền sử dụng của một cá nhân hay gia tộc nào mà do UBND xã Điện Tiến quản lý. Để khẳng định gia đình mình đúng, ông Lan đưa ra một bản phô-tô giấy xác nhận của UBND xã Điện Tiến (ghi ngày 10-6) thống nhất cho an táng cụ L. tại vị trí đất mà gia đình đã cắm mốc.

Còn ông Hòa ân hận và thừa nhận hành động đánh ông Nhân dẫn đến tử vong là sai. Tuy nhiên, ông Hòa cho rằng nguyên nhân là do ông quá bức xúc việc ông Nhân nhổ bỏ cọc mốc đào huyệt để an táng cha ông. Theo lời ông Hòa, việc chọn vị trí an táng cha là chuyện tâm linh hệ trọng. Thế nhưng, sáng 10-6, khi người trong gia đình đến vị trí thầy địa lý đã chọn để đổ vật liệu và chuẩn bị đào huyệt thì thấy cọc mốc bị dời đi chỗ khác. Không kiềm chế được cơn tức giận, ông Hòa đã đánh ông Nhân.

Bà Trần Thị Hồng Hạnh chỉ vị trí ông Nhân bị đánh bất tỉnh.

Tuy nhiên, sau khi sự việc xảy ra, vì không muốn tình hình phức tạp nên gia đình ông Hòa đã an táng cha mình ở vị trí khác. Được biết, ông Hòa có gia đình riêng sống ở TPHCM. Hay tin cha mất, ông về quê chịu tang và không ngờ lại lâm vào cảnh như bây giờ.

Đồng quan điểm với ông Lan, ông Lê Văn Sinh - Trưởng thôn 3 cho biết, cách đây nhiều năm, xã Điện Tiến đã quy hoạch toàn bộ khu vực này làm nghĩa địa. Gia đình nào có người qua đời, báo cáo lên UBND xã sẽ được bố trí đất để an táng. Xã không cấp trước đất nghĩa địa cho bất kỳ cá nhân hay gia tộc nào khi không có người chết. Việc quy hoạch và các quy định về sử dụng quỹ đất nghĩa địa, xã Điện Tiến đã nhiều lần thông tin cho toàn dân qua các cuộc hội họp và cả bằng văn bản. Thế nhưng, nhiều gia đình trong xã đã xây bờ gạch, đá bao quanh những khoảng đất trống rộng lớn để xí phần làm nghĩa trang gia tộc. Việc làm này không theo quy hoạch của xã, sai quy định và hoàn toàn không có giá trị về mặt pháp lý.

Như vậy có thể thấy, chỉ vì muốn “có phần” đất để chôn người thân của mình sau này mà ông Nhân đã ngăn cản gia đình ông Hòa chôn người quá cố. Hậu quả kẻ mất mạng, người lâm vào cảnh tù tội.

Bão Bình