Kết đắng cho kẻ đầu độc người tình

Thứ bảy, 14/04/2018 19:00

Đầu độc người tình

Ông Nguyễn Quốc Phú (1946, trú TP Vinh, Nghệ An) đã có vợ và con đề huề nhưng vẫn mong muốn có một mụn con trai để nối dõi tông đường nên bỏ về quê sinh sống. Suốt thời gian ở xã Thanh Tiên, H. Thanh Chương chăn nuôi, sản xuất, ông Phú quen Nguyễn Thị Thanh (1974, trú xã Thanh Chi). Thanh cũng đã có một đời chồng và một đứa con nhưng ly dị mấy năm nay. Mối tình của hai người diễn ra từ năm 2013. Trong thời gian này, mỗi khi ông Phú đề cập đến việc sinh cho ông một đứa con trai thì Thanh gạt đi, bảo rằng tình cảm của hai người là trên hết, còn chuyện con cái thì trai hay gái không quan trọng.

Nguyễn Thị Thanh tại tòa.

Thời gian giữa năm 2017, Thanh nghe người dân bàn tán rất nhiều về mối quan hệ của mình và ông Phú. Thanh cho rằng việc này là do ông Phú nói với mọi người, làm ảnh hưởng đến danh dự của mình và gia đình. Chiều 8-8-2017, Thanh đến quầy tạp hóa ở TP Vinh mua gói thuốc trừ sâu về diệt mối tại công trường nơi Thanh nấu ăn bấy lâu nay. Tối hôm đó, Thanh bắt xe về Thanh Chương và gặp ông Phú. Đón Thanh ở bến xe buýt, ông Phú chở Thanh về nhà mình. Trên đường đi về, ông Phú nói Thanh: “Nhìn thẳng về phía trước, đừng nhìn hai bên mà người ta thấy lại cười cho”. Nghe ông Phú nói vậy, Thanh cảm thấy bực tức nhưng im lặng. Khi về đến nhà, ông Phú lại nói: “Đứng chỗ tối chứ sao lại đứng chỗ đó để người ta thấy”. Nghe ông Phú nói vậy, Thanh càng bực tức và cảm thấy nhục nhã vì bản thân và ông Phú đã có quan hệ tình cảm mấy năm nay, nếu ông Phú không muốn thì chia tay, sao lại vừa muốn giữ mối quan hệ, vừa muốn giấu. Sau khi vào nhà, Thanh đi tắm giặt xong thì ông Phú đã dọn cơm lên bàn và một cốc thủy tinh đã được rót bia sẵn. Trong lúc ông Phú đi ra ngoài hiên, Thanh đi cất quần áo thì gói thuốc trừ sâu rơi ra. Trong phút chốc của sự tức tối, Thanh nảy sinh ý định pha thuốc diệt mối để hai người cùng uống và cùng chết. Tuy nhiên, khi pha thuốc xong, Thanh nhấp một ngụm nhỏ thấy cay cay nên nhổ ra rồi đổ nước này vào cốc thủy tinh có bia ông Phú đã rót sẵn và ra ngoài rửa tay. Lúc bước vào, Thanh thấy ông Phú đã uống hết cốc bia và ngồi vào bàn ăn trước nhưng Thanh vẫn im lặng ngồi ăn cùng. Lúc sau, ông Phú kêu đau bụng và lên giường nằm.

Từ đêm 8-8 đến sáng 9-8, ông Phú bị nôn và đi ngoài thì Thanh vẫn chăm sóc chu đáo, pha nước chanh, nấu cháo và hái lá ổi cho ông Phú uống. Sáng 9-8, nghe tiếng em trai gọi cửa thì ông Phú bảo Thanh đi vào trong phòng đóng cửa lại rồi chui xuống gầm giường trốn. Thấy cửa khóa trái, nghi ngờ có chuyện chẳng lành, em ông Phú gọi thêm hàng xóm vào xem xét tình hình sức khỏe của anh trai rồi gọi vợ con ông Phú từ TP Vinh lên đưa đi cấp cứu. Sau 5 ngày điều trị tại bệnh viện, ông Phú tử vong. Riêng Nguyễn Thị Thanh, lúc mọi người dọn dẹp nhà cửa thì phát hiện Thanh đang nằm dưới gầm giường nên bắt giao cho CAX Thanh Tiên.

Dẫn giải Thanh về trại giam.

Lời xin lỗi muộn màng

Phiên tòa xét xử Nguyễn Thị Thanh chỉ có đại diện gia đình bị hại và những người làm chứng có mặt. Cũng là điều dễ hiểu bởi mối quan hệ của bị cáo và bị hại không được mọi người ủng hộ. Từ lúc phiên tòa diễn ra, Nguyễn Thị Thanh liên tục đưa tay gạt nước mắt, sụt sùi khi trả lời câu hỏi của HĐXX. Tuy nhiên, Thanh vẫn một mực cho rằng ông Phú yêu thương và muốn sinh con trai với mình nhưng vẫn tỏ ra sợ sệt khi bị người ngoài phát hiện. Chuyện này hết sức nhục nhã đối với bị cáo. “Mối quan hệ của bị cáo và ông Phú bị người dân phát hiện, đồn thổi và xì xào bàn tán nên bị cáo cảm thấy nhục nhã. Trong lúc nghĩ quẩn, bị cáo đã không kiểm soát được hành vi của mình. Bị cáo định pha thuốc để hai người cùng uống nhưng khi uống thử thì thấy cay quá, không uống được nên nhổ ra, sau đó rót vào cốc bia cho ông Phú uống. Bị cáo biết mình sai rồi”.

Thanh cũng thừa nhận, mặc dù đầu độc người tình nhưng trong quá trình ông Phú bị đau bụng, nôn ói, Thanh vẫn chăm sóc chu đáo, bảo đưa đi bệnh viện nhưng ông Phú sợ mọi người phát hiện Thanh đang ở trong nhà mình nên không chịu đi. Quá trình điều tra, CQĐT xác định ngoài cốc bia ông Phú uống, trong nồi cháo Thanh nấu cũng có thuốc trừ sâu.Tuy nhiên, Thanh cho rằng, mình nấu cháo là giải độc cho ông Phú chứ không bỏ thuốc vào cháo.

“Tôi biết gia đình chị thuộc diện hộ nghèo, không có tiền đền bù cho những tổn thất tinh thần gây ra cho chúng tôi nhưng tôi muốn biết câu trả lời: Tại sao giữa bố tôi và chị không có mâu thuẫn gì, thậm chí, khi đang nằm trên giường bệnh, bố tôi vẫn rất quan tâm tới chị nhưng chị lại dùng thuốc trừ sâu hại bố? Động cơ của chị là gì?” - con gái của bị hại cho biết. Nghe vậy, Thanh lặng im.

Sau khi xem xét toàn diện, HĐXX xét thấy bị cáo đã ăn năn, hối hận về những việc mình gây ra nên tuyên phạt Thanh 15 năm tù về tội “Giết người” và bồi thường tổn thất tinh thần cho gia đình bị hại 114 triệu đồng. Kết thúc phiên tòa, Thanh cúi xuống nói lời xin lỗi với gia đình bị hại, nhưng đó là lời xin lỗi muộn màng...

D.HÓA