Kết nạp Đảng ở Côn Đảo

Thứ tư, 04/11/2015 08:25

(Cadn.com.vn) - Bị chính quyền Sài Gòn bắt, giam cầm suốt gần 14 năm tại các nhà tù, trong đó, qua 8 nhà lao nơi đất liền và hơn 10 năm bị lưu đày ra Côn Đảo. Nơi đây, người thanh niên trẻ ấy được vinh dự kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam...Đó là ông Nguyễn Tài, trú thôn Vĩnh Đại,  xã Tam Hiệp, H.Núi Thành (Quảng Nam). 13 tuổi, Nguyễn Tài đã tham gia hoạt động cách mạng tại địa phương và bị địch bắt giam từ năm 1961 qua các nhà tù như Tam Kỳ, Hội An, Thanh Tâm Ồ Ồ (Huế), nhà lao Quảng Trị, Khám Chí Hòa, Tân Hiệp-Biên Hòa...Bị địch dùng nhiều thủ đoạn tra tấn nhục hình, nhiều lần “chết đi sống lại” nhưng người thanh niên trẻ Nguyễn Tài quyết không khai báo. Đầu năm 1964, địch lưu đày anh ra Côn Đảo...Hai tiếng “Côn Đảo” gắn liền với hai từ “dã man” vẫn còn in đậm về một nhà tù có quy mô lớn nhất dưới chế độ Mỹ-ngụy với những hình thức tra tấn, đàn áp tàn bạo nhất, được mệnh danh là “địa ngục trần gian”.

Tuy bọn địch rất thâm độc, nhưng các chiến sỹ cách mạng nơi đây đã biến nhà tù thành nơi đấu tranh và là trường đào tạo những người Cộng sản kiên trung, bất khuất. Trong tù, Nguyễn Tài cùng hàng trăm anh chị em tù chính trị tự học tập, rèn luyện chí khí cách mạng như “Đường lối cách mạng miền Nam”, “Tám kinh nghiệm chiến đấu” và rất nhiều bài học về lịch sử cách mạng Việt Nam, về triết học Mác-Lê nin, học văn hóa... Nơi đây, các bạn tù cùng chí hướng làm cách mạng được Đảng Cộng sản Việt Nam bí mật tổ chức học tập, sinh hoạt hàng ngày và được sắp xếp theo qui định chặt chẽ của một tập thể mà bọn địch không hề hay biết.

Ông Nguyễn Tài kể lại kỉ niệm cuộc đời hoạt động cách mạng của mình.

Ông Tài nhớ lại: “Khi bị địch đưa ra Côn Đảo, tôi may mắn ở cùng với nhiều anh em bạn tù, những người đã từng trải qua đấu tranh, thử thách với kẻ thù nên dạn dày kinh nghiệm. Tôi được các đồng chí thương yêu chỉ bảo và dìu dắt qua những cuộc đấu tranh vào sinh ra tử. Nhiều lúc cận kề với cái chết nhưng chúng tôi luôn kề vai sát cánh, không nao núng ý chí đấu tranh. Chính những ngày lao khổ đó, tôi đã vinh dự được kết nạp Đảng ngay trong lao tù Côn Đảo”. Ông nhớ như in trong tâm trí giờ phút được đứng vào hàng ngũ Đảng CSVN vào lúc 0 giờ  ngày 2 tháng 9 năm 1973. Lễ kết nạp chỉ có đồng chí Mai Xuân Cống và đồng chí Đinh Phú Nhàn (hai đồng chí đã kèm cặp, giúp đỡ và giới thiệu ông vào Đảng).

Không gian lễ kết nạp diễn ra thật đơn sơ, không có ảnh Bác và cũng không có cờ Đảng, nhưng tâm hồn người đảng viên trẻ vô cùng xúc động, hình dung một chân trời mới với lý tưởng Mác Lê nin và Bác Hồ vĩ đại. Ông run run đọc lời tuyên thệ nguyện một lòng theo Đảng. Trong giờ phút ý nghĩa ấy, đồng chí Mai Xuân Cống nói: “Từ nay, Chi bộ ta có thêm một đảng viên mới, Chi bộ tăng thêm sức mạnh để tiếp sức đấu tranh với kẻ thù, đồng chí Tài hãy cùng đồng đội mình tiếp tục bước vào những cuộc thử thách mới, nhất định chúng ta sẽ chiến thắng kẻ thù”!...

Sống trong tù, ghi đậm lời thề với Đảng, ông cùng tập thể kết thành bức tường thép tiếp tục đấu tranh quyết liệt với bọn chúa ngục. Ông nhớ những cuộc đấu tranh tuyệt thực đòi chính quyền ngụy trả tự do và thực hiện “Dân sinh-dân chủ”; “Bãi bỏ chế độ hà khắc, ăn cơm hẩm, đánh đập tàn bạo”...Trong mỗi cuộc đấu tranh, anh em ta có người vì sức yếu nên phải hy sinh...

Ngày hòa bình, ông Tài được cấp trên cho đi học Trường Đảng, Trường Đại học Sư phạm. Ông từng có những năm tháng làm thầy giáo và Hiệu trưởng Trường THPT Núi Thành, góp phần vào sự nghiệp “Trồng người” cho đến khi nghỉ hưu. Hiện ông là Chủ tịch Hội tù yêu nước H. Núi Thành.

Huy Hoàng