Kevin Mallory - cựu điệp viên CIA làm gián điệp cho Trung Quốc (Kỳ 3: Cái kết của "kẻ hai mang")

Thứ sáu, 25/01/2019 14:00

Các nhân viên Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã lục soát nhà của Mallory, chĩa vũ khí vào con trai ông, và lấy đi các thiết bị quan trọng.

FBI bao vây và lục soát nhà của Mallory (ảnh trái) hồi tháng 6-2017. Ảnh: Fox News

Bắt giữ

Các đặc vụ FBI chĩa vũ khí vào Jeremiah Mallory, một thiếu niên đang đứng ở ngưỡng cửa nhà vào một buổi sáng tháng 6-2017, yêu cầu anh ta quỳ xuống. "Họ đã chĩa súng vào mặt anh ấy", Patsy Clark, một người bạn của gia đình nói. FBI  đang tìm kiếm bằng chứng chống lại cha của Jeremiah, Kevin Mallory, cựu sĩ quan Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), người đã làm gián điệp cho chính phủ Trung Quốc.

Một người hàng xóm của gia đình Mallory kể: "Tôi đang dắt chó đi dạo ngang qua khu nhà. Bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng hét". Tiếng máy bay trực thăng gầm rú đánh thức một người hàng xóm khác, Delrose Winter, người kể rằng cô nhìn thấy xe cảnh sát và xe tải màu đen trước nhà. Cameron Norris, một sinh viên sống gần đó, nhìn thấy chó đặc vụ đang tìm kiếm trong sân và các đặc vụ FBI mang theo các hộp: "Họ đang lấy thiết bị ra khỏi nhà, một chiếc máy tính", Norris kể.

Các nhân viên FBI lục soát nhà của Mallory, một nơi có biểu ngữ màu đỏ được viết bằng chữ thư pháp Trung Quốc treo dọc theo cửa trước, sân và, theo những người hàng xóm, một con đường nhỏ mà ông ta thường chạy qua. Khu phố nơi Mallory ở là Raspberry Falls, một phân khu của Leesburg, trông giống như một khu vực chiến tranh, với nhiều trực thăng bay lượn trên không và những người đàn ông vũ trang quanh đó.

Cuộc điện thoại từ trại giam

Các quan chức Mỹ nghiên cứu tội phạm gián điệp, đưa ra một từ viết tắt thể hiện các động cơ phạm tội: MICE (tiền bạc, ý thức hệ, thỏa hiệp và bản ngã). Đúng là Mallory muốn kiếm tiền từ người Trung Quốc, nhưng cuối cùng thì không nhiều: ông chỉ kiếm được 25.000 USD từ công việc gián điệp của mình.

Nhà của Mallory hiện đang xuống giá trên thị trường, được niêm yết ở mức 740.000 USD và đã mất hơn 1/3 giá trị của nó. Các biểu ngữ Trung Quốc đã được gỡ xuống. Hai chú chó Misty và Sierra vẫn nằm trên một miếng gỗ trong sân vào những buổi chiều đầy nắng. Chúng gần như không hề nhìn lên khi một người đưa thư đến.

Mallory đang bị giam giữ tại Nhà tù Alexandria ở Virginia, và ông đang chờ tuyên án. Ông đến phòng xử án vào một buổi sáng mùa thu, đi giày thể thao Velcro, vớ trắng và bộ đồng phục tù nhân, khuôn mặt ông trở nên hờ hững. Trong một cuộc gọi điện thoại cho con gái từ nhà tù, ông cố gắng giải thích tại sao mình bị bắt. "Mẹ của con biết rằng bố đã sẵn sàng đối mặt với tất cả các loại công cụ này của CIA", ông nói, đề cập đến các đặc vụ FBI. "Bằng cách nào đó, những kẻ khác đã vặn vẹo mọi thứ một chút. Đôi khi mọi thứ trở nên phức tạp".

Kevin Kevinane, một người bạn của ông lúc cùng nhau làm việc ở Iraq cho rằng Mallory vô tội. "Ông ấy nghĩ rằng mình đang làm một điều gì đó tốt cho Mỹ. Có phải anh ta ngây thơ quá không? Có lẽ vậy. Một chút ngu ngốc chăng? Có thể. Có phải anh ta đang cố gắng làm tổn thương nước Mỹ không? Hoàn toàn không", McLane nói.

Vợ của Mallory, hiện đang lái xe buýt trường học. Con trai Jeremiah hiện đang dẫn đầu nhóm cầu nguyện tại nhà thờ và sẵn sàng để đi truyền giáo 2 năm ở Australia. Jeremiah đã viết cho tòa án vào tháng 10 và hỏi liệu anh có thể ôm cha mình trước khi rời khỏi Mỹ: "Sẽ là một phước lành khó quên khi có một khoảnh khắc cuối cùng với bố tôi".

Nhiều người Mỹ phạm tội phản quốc đã từng là những công dân kiểu mẫu, đi vào vòng xoáy và nghĩ rằng hoạt động gián điệp sẽ giúp họ xoay chuyển mọi thứ. Đằng sau những quán bar họ vẫn thấy mình là người yêu nước. Điều đó dường như đúng với Mallory. Patsy Clark, một người bạn, cho rằng, ông ta vẫn trung thành với Mỹ. "Họ không bao giờ ghét Mỹ. Thật kỳ lạ, họ vẫn là người Mỹ tốt", David Charney, một bác sĩ tâm thần cho biết trong một bài giảng ở Washington.

AN BÌNH