Khán giả Đà Nẵng xếp hàng dài trước rạp Lê Độ mua vé xem Đào, Phở và Piano

Thứ bảy, 24/02/2024 10:46
Cơn sốt vé phim Đào, Phở và Piano tiếp tục lan tới Đà Nẵng khi sáng 24-2 hàng trăm khán giả xếp hàng dài trước rạp Lê Độ (46 Trần Phú) để tìm cho mình một tấm vé xem phim.

Ông Ngô Văn Bảy, Giám đốc Trung tâm Văn hóa-Điện ảnh TP Đà Nẵng cho biết, từ khi sửa lại rạp Lê Độ, đây là lần đầu tiên khán giả đổ xô đến rạp mua vé xem phim nhiều như bây giờ. Rạp Lê Độ chỉ có 130 ghế, nhưng gần như đã lấp kín các suất chiếu ngày Chủ nhật, 25-2. Do vé xem phim tại rạp không phát hành qua mạng, chỉ mua trực tiếp tại rạp nên lượng khán giả đổ về đông.

Theo lịch chiếu phim tại rạp Lê Độ, từ 25-2, mỗi ngày có 4 suất chiếu, đều chiếu phim Đào, Phở và Piano vào các khung giờ 12h, 14h30, 17h,19h30. Ông Ngô Văn Bảy lý giải, số lượng khan giả đến rạp Lê Độ đông đột biến ngoài yếu tố phim hấp dẫn còn yếu tố rạp Lê Độ là rạp duy nhất tại Đà Nẵng được Cục điện ảnh phát hành bộ phim này.

Phim "Đào, phở và piano" lấy bối cảnh cuộc chiến 60 ngày đêm tại Hà Nội vào cuối năm 1946, đầu năm 1947, do nghệ sĩ Phi Tiến Sơn đạo diễn, viết kịch bản. Các nhân vật là cô gái, chàng trai, ông họa sĩ, cậu bé đánh giày, người bán phở - những người ở lại khu phố, trong khi tất cả đi sơ tán. Đối diện cái chết có thể đến bất cứ lúc nào, họ vẫn lạc quan, giữ tình yêu cuộc sống, con người, cái đẹp.

HẢI QUỲNH