Khẩn trương điều tra nhóm thanh niên hành hung phóng viên

Thứ ba, 13/03/2018 17:54

Đến trưa 12-3, CAP Thạch Thang (Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) vẫn đang khẩn trương xác minh, điều tra nhóm thanh niên đã hành hung một phóng viên trên địa bàn phường. Sáng cùng ngày, CAP Thạch Thang đã tiếp nhận đơn trình báo, tố giác của P.V Hứa Vĩnh Nhân, công tác tại Báo Giao thông, văn phòng miền Trung bị một nhóm đối tượng đánh, giữ và thu CMND khi đang tác nghiệp trong đêm 12-3 tại trước quán bar Lost & Found (số 28-Bạch Đằng, TP Đà Nẵng).

P.V Hứa Vĩnh Nhân đến trình báo sự việc tại CAP Thạch Thang.

Bị đánh khi đang tác nghiệp

Theo đơn trình báo của P.V Hứa Vĩnh Nhân gửi CAP Thạch Thang, theo sự phân công của cơ quan, 24 giờ ngày 11-3, P.V Hứa Vĩnh Nhân đi tác nghiệp để ghi nhận có hay không việc quán bar Lost & Found mở nhạc lớn vào đêm khuya gây ồn ào, ảnh hưởng đến đời sống của người dân trong khu vực như phản ánh của người dân. “Khi tôi đang đứng bên kia đường (phía đối diện quán bar Lost & Found) để ghi nhận tình hình thì từ trong quán này có nhóm 5-6 người xông ra hành hung. Sau đó, nhóm người này dùng vũ lực lôi tôi vào phía trong quán bar để hỏi tôi tại sao quay phim, chụp ảnh. Tiếp đó, một người tên Nghị thu điện thoại của tôi. Trong khi tra hỏi, những người này đánh vào mặt tôi mặc dù tôi giải thích là chỉ ghi hình chung chung trên tuyến đường…” - anh Nhân trình báo.

Chưa dừng lại ở đó, sau khi đánh, tra khảo P.V Nhân, có một người tên Nghĩa đã gọi điện thoại cho chủ quán đến. “Người đàn ông được cho là chủ quán đến thấy tôi bị đánh và nói: Anh đi vào, tụi em cứ làm việc đi. "Sau đó, người tên Nghĩa thu CMND của P.V Nhân và đến 2 giờ ngày 12-3 mới cho về. Tuy nhiên, đến thời điểm P.V Hứa Vĩnh Nhân lên trình báo tại CAP Thạch Thang, các đối tượng vẫn chưa trả lại CMND cho anh Nhân. Cho đến 8 giờ ngày 12-3, trong lúc trình báo sự việc với CAP Thạch Thang, máu trong mũi của P.V Hứa Vĩnh Nhân vẫn chảy nhiều, phải liên tục dùng giấy lau. “Hậu quả của việc bị hành hung khiến tôi bị chảy máu mũi và đau nhức. Khi tôi ra về, người tên Nghĩa còn nhét tiền vào người tôi nhưng tôi không nhận liền bị đe dọa nên đành phải làm theo”, anh Nhân kể lại. Trong sáng 12-3, anh Nhân mang số tiền này đến CAP Thạch Thang để trình báo và bàn giao cho cơ quan CA.

Trao đổi với P.V Báo Công an TP Đà Nẵng, Thượng tá Lưu Văn Ba-Trưởng CAP Thạch Thang cho biết, tiếp nhận sự việc, đơn vị đã liên lạc với chủ quán, nhưng sáng 12-3, người này chưa đến làm việc. Ngoài ra, đơn vị cũng báo cáo sự việc lên CAQ Hải Châu.

Sai phạm nhiều lần

Trở lại với việc quán bar Lost & Found gây ồn ào. Thời gian gần đây, theo ghi nhận từ phản ánh của một số hộ dân sống trên đường Trần Phú (đoạn phía sau quán bar này), tình trạng quán chơi nhạc khuya, công suất lớn gây mất ăn, mất ngủ cho người dân. Về phía cơ quan chức năng mà cụ thể là CAP Thạch Thang và Phòng Văn hóa thông tin Q. Hải Châu cũng đã nhiều lần nhắc nhở, lập hồ sơ xử lý nhưng quán này vẫn tái phạm.

Để ghi nhận thực trạng này, P.V Báo Công an TP Đà Nẵng cũng đã thực tế và nhận thấy các phản ánh của người dân là hoàn toàn đúng. Theo ghi nhận, quán này thường bắt đầu tổ chức đón khách từ 20 - 21 giờ và tổ chức cho khách chơi cho đến 1-2 giờ ngày hôm sau. Mặc dù được cấp phép xây dựng theo tiêu chuẩn quán bar, nhưng tiếng nhạc đinh tai nhức óc từ quán này luôn phát ra bên ngoài, khiến những hộ dân lân cận phía sau đường Trần Phú phải khổ sở. Mới đây nhất, 22 giờ 10 ngày 3-1, Đội Liên ngành 178 Q. Hải Châu đã tiến hành đo độ ồn của quán bar Lost & Found. Kết quả (đo tại nhà số 30-Bạch Đằng) là 73,1 daBa. Trên kết quả kiểm tra, UBND Q. Hải Châu đã ra quyết định xử phạt hành chính quán bar này 6 triệu đồng, đồng thời yêu cầu chủ quán khắc phục các sai sót nhưng không hiểu vì sao ngay những đêm sau đó, tiếng ồn vẫn phát ra bên ngoài gây bức xúc cho người dân xung quanh.

Đi đôi với tiếng ồn là các tệ nạn cũng xảy ra. Theo ghi nhận của CAP Thạch Thang, nhiều đối tượng đã đưa bóng cười đến khu vực này bán gây mất ANTT trong khu vực. Qua công tác tuần tra, CAP Thạch Thang cũng đã thu giữ nhiều bình khí N2O tại trước khu vực quán này, đồng thời lập hồ sơ xử lý nhưng các đối tượng vẫn tái phạm. Ngoài ra, khi về đêm, quán này bày biện bàn, ghế ra vỉa hè kinh doanh, khách hàng sau khi ăn nhậu, chơi bóng cười thì tràn xuống đường Bạch Đằng gây mất ATGT…

NGUYỄN TUẤN

--------------------------------------------------------------------

Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ chỉ đạo xử lý

Chiều 12-3, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã ký Công văn số 1667 gửi Giám đốc CATP Đà Nẵng và Chủ tịch UBND Q. Hải Châu yêu cầu xử lý thông tin liên quan đến việc P.V Báo Giao thông bị nhân viên quán bar đánh khi đang tác nghiệp, tìm hiểu phản ánh của người dân về quán bar này. Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ yêu cầu CATP Đà Nẵng chủ trì, phối hợp với UBND Q. Hải Châu và các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh vụ việc đồng thời xử lý theo thẩm quyền. Báo cáo lãnh đạo UBND TP trước ngày 15-3.

--------------------------------------------------------------------

2 P . V Báo Khánh Hòa bị hành hung, cướp tài sản khi tác nghiệp

Ngày 11-3, trong quá trình tác nghiệp phản ánh tình trạng khai thác quặng trái phép trên địa bàn xã Khánh Thành, H. Khánh Vĩnh, 2 P.V Tạ Văn Long (bút danh Thành Long) và Phạm Thế Anh (Thế Anh) của Báo Khánh Hòa đã bị nhiều đối tượng côn đồ bắt giữ trái pháp luật, đánh đập và cướp tài sản.

Sau khi nhận được nhiều thông tin phản ánh tình trạng khai thác quặng trái phép ở địa bàn nói trên, Tòa soạn Báo Khánh Hòa đã cử 2 P.V Thành Long, Thế Anh đến địa bàn để xác minh. Chiều 11-3, sau khi ghi nhận tình trạng khai thác quặng trái phép ở khu vực rừng phòng hộ đầu nguồn (thuộc xã Khánh Thành), 17 giờ 30, trên đường rời khỏi hiện trường, 2 P.V này đã bị hơn chục đối tượng chặn, bắt giữ trái pháp luật và cướp 1 ba lô (trong đó có 1 máy ảnh, 3 ĐTDĐ, 2 ví tiền và một số đồ dùng, giấy tờ cá nhân của 2 P.V). Sau khi đánh P.V Thành Long nhiều cái vào đầu, đến gần 22 giờ cùng ngày, các đối tượng này mới trả tự do cho 2 P.V. Trên đường quay về, 2 P.V đã nhìn thấy ba lô của mình bị vứt trên đường, cách hiện trường bị các đối tượng bắt giữ khoảng 100m. Kiểm tra ba lô, 2 P.V phát hiện 1 thẻ nhớ trong máy ảnh, 2 sim trong điện thoại, gần 1,5 triệu đồng đã bị mất, 1 điện thoại bị phá hỏng và toàn bộ hình ảnh trong điện thoại về tình trạng khai thác quặng trái phép ở khu vực nói trên do đã bị xóa sạch.

Hơn 22 giờ cùng ngày, 2 P.V đã đến CAH Khánh Vĩnh trình báo sự việc trên theo quy định của pháp luật.

B.T

--------------------------------------------------------------------