Khẩn trương điều tra vụ côn đồ vào nhà chém người

Thứ tư, 23/03/2016 10:04

(Cadn.com.vn) - Tối 20-3, gia đình anh Nguyễn Đăng Hiền (trú tổ 6, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) đang ở nhà thì bất ngờ bị 2 đối tượng cầm mã tấu xông vào chém tới tấp. Đang nằm điều trị tại Bệnh viện Hoàn Mỹ (Đà Nẵng) với vết thương ở chân trái, anh Hiền vẫn chưa hết bàng hoàng về chuyện đã xảy ra với gia đình mình. 22 giờ 30 hôm ấy, cả gia đình đang ngồi xem tivi tại phòng khách thì bất ngờ có 2 thanh niên xông vào nhà, dùng mã tấu tấn công tất cả thành viên trong gia đình.

“Xông vào nhà chúng chẳng nói gì mà vung dao chém xối xả vào người tôi khiến tôi bị thương ở chân. Lúc này con gái tôi là cháu Nguyễn Hoàng Ngọc Anh, mới 3 tuổi, đang ngồi chơi cũng bị chúng xông đến chém mạnh vào chân, tôi phải lao đến dùng thân mình che cho con. Lúc đó tôi hét lên: Bọn bay chém tao được rồi, sao lại chém cả con nít, nhưng chúng không tha” - anh Hiền kể. Không dừng lại ở đó, 2 tên côn đồ hung hãn tiếp tục vung mã tấu tấn công anh Hiền. Lúc này, anh Nguyễn Đăng Sang (em ruột anh Hiền) thấy anh bị chém vào đầu liền cầm ghế gỗ chạy đến che chắn, lập tức hai tên côn đồ quay sang tấn công, chém mạnh vào tay trái. Khung cảnh ở nhà anh Hiền rất hỗn loạn, nhiều vật dụng bị đổ bể và cả tiếng khóc thét của những đứa trẻ. Lúc này, một người trong gia đình hô to: “Bớ người ta, bọn thằng Giống giết người!”. Nghe người nhà anh Hiền kêu cứu, 2 tên côn đồ mới vùng bỏ chạy.

Anh Sang với vết thương ở tay.

Anh Hiền, anh Sang và cháu Ngọc Anh bị thương tích nặng, máu ra nhiều nên được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu. Sau khi bệnh viện kiểm tra, xác định anh Hiền bị chém đứt gân chân trái cùng nhiều vết thương khác trên người; anh Sang bị đứt gân tay và gãy ngón tay trái. Thương nhất là cháu Ngọc Anh bị chém đứt gân bàn chân phải. Theo anh Hiền, 2 tên côn đồ xông vào chém anh trong đêm 20-3 mặc áo màu đen, đội mũ và đeo khẩu trang. Nói về lý do bị tấn công, anh Hiền cho biết, trước đây có vay nóng của một người tên Giống (ở P. Hòa Cường Bắc) một số tiền để làm ăn, tuy nhiên do gặp khó khăn nên chưa trả đúng hạn được. “Ông ta gọi điện đòi tiền, tôi nói cho vài ngày nữa sẽ trả đủ nhưng ông không đồng ý và đe dọa. Tôi không ngờ hôm sau thì có 2 tên côn đồ xông vào chém gia đình tôi” - anh Hiền kể.

Cháu Ngọc Anh bị chém đứt gân bàn chân.

Được biết, hiện vụ việc đang được lực lượng CAQ Hải Châu điều tra. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng hành động cầm mã tấu xông vào chém anh Hiền và cả cháu bé 3 tuổi Ngọc Anh của bọn côn đồ là hành vi hết sức nguy hiểm, coi thường pháp luật, cần phải nghiêm trị.

H.Anh