Khi bạn có đam mê và niềm tin - không gì là không thể

Thứ bảy, 07/09/2019 15:00

Biết nhạc sĩ, ca sĩ khiếm thị Hà Chương từ khi em còn theo học tại trường Phổ thông Chuyên biệt Nguyễn Đình Chiểu (TP Đà Nẵng). Hồi ấy, Chương gây ấn tượng với chúng tôi bởi khả năng văn nghệ khá đặc biệt, nhất là giọng hát truyền cảm cùng ngón đàn bầu điêu luyện. Hơn 20 năm, tình cờ gặp Chương khi em về giao lưu cùng Hội đi biển Khu đô thị Phước Lý (TP Đà Nẵng) vào tháng 8-2019, chúng tôi thật sự ngưỡng mộ khi biết em ngày càng trưởng thành trong cuộc sống lẫn nghề nghiệp đã chọn. Chương dành cho phóng viên Báo Công an TP Đà Nẵng cuộc phỏng vấn ngắn thú vị.

Hà Chương biểu diễn giao lưu với Hội đi biển Khu đô thị Phước Lý (Đà Nẵng).

P.V: Hơn 20 năm mới gặp lại, Chương có thể cho biết một vài thông tin về cuộc sống cá nhân?

Hà Chương: Em là Hà Văn Chương, sinh năm 1982, tại Quảng Ngãi. Tuy sinh ra trong một gia đình không có ai đi theo con đường nghệ thuật nhưng em yêu thích âm nhạc từ nhỏ. Năm lên 5 tuổi, em đã biết hát và hát khá chuẩn nhiều làn điệu ngọt ngào của Dân ca khu V, những câu hò khoan da diết của người dân xứ Quảng. Lên 7 tuổi, em được chị gái dạy học đàn guitar. 12 tuổi, em được gia đình chuyển vào học tại Trường Phổ thông Chuyên biệt Nguyễn Đình Chiểu (TP Đà Nẵng). Tại đây, em chính thức được học âm nhạc có hệ thống, nhất là loại nhạc cụ đàn bầu. Năm 2004, em thi đỗ thủ khoa vào hệ trung cấp Học viện Âm nhạc Việt Nam, khoa Nhạc cụ truyền thống, chuyên ngành đàn bầu. Trong thời gian này, nhờ được học hát với NSND Tường Vi, tập đàn bầu với nhạc sĩ trẻ Hồ Hoài Anh, NSND Thanh Tâm cộng với niềm đam mê và sự nỗ lực không ngừng của bản thân, em đã có bước tiến đáng kể trong âm nhạc. Năm 2006, em tiếp tục thi vượt rào thành công lên hệ Đại học của Học viện và 2 năm sau vinh dự được kết nạp vào Hội âm nhạc TP Đà Nẵng. Tháng 6-2010, em tốt nghiệp thủ khoa chuyên ngành đàn bầu Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam và được ghi danh vào sổ vàng tại Văn miếu Quốc Tử Giám. Sau tốt nghiệp, em chuyển vào Sài Gòn sinh sống, lập gia đình và hoạt động âm nhạc cho đến nay.

P.V: Cuộc sống hiện tại của Chương tại TPHCM như thế nào? Và Chương có thể tiết lộ một vài thông tin về những thành quả đạt được trong sự nghiệp âm nhạc?

Hà Chương: Kể từ ngày ra trường, em tích cực hoạt động âm nhạc ở cả  lĩnh vực sáng tác và biểu diễn. Trên lĩnh vực sáng tác, một số ca khúc của em được các nghệ sĩ tên tuổi Việt Nam biểu diễn, tạo hiệu ứng tốt trong lòng công chúng như: Áo dài cuối phố, Nắng hát, Bạn tôi, Xin cảm ơn em, Không ngại ngần, Những ngôi sao sân cỏ... Bên cạnh việc sáng tác, em còn hòa âm phối khí, biên tập album, biểu diễn độc lập, nhất là có thể chơi thành thạo trên dưới 10 loại nhạc cụ khác nhau như: piano, đàn bầu, guitar... Thời gian qua, em còn tham gia lưu diễn nhiều chương trình âm nhạc tại nước ngoài như: Pháp, Đức, Thái Lan, Myanmar, Nhật Bản và Mỹ. Đến nay, em là nhạc sĩ khiếm thị đầu tiên tại Việt Nam phát hành CD và MV riêng, trong số này có 4 album, 3 single và 4 MV được phát hành ở Việt Nam;  2 album phát hành tại Mỹ. Với những đóng góp của bản thân, em đã nhận được một số danh hiệu cá nhân như: HCV độc tấu đàn bầu Tiếng hát Hoa Phượng Đỏ Quảng Nam Đà Nẵng năm 1995; 2 HCV toàn quốc về hát đơn ca và độc tấu đàn bầu tại Quảng Trị; Bằng khen của nguyên Thủ tướng chính phủ Võ Văn Kiệt; Bằng khen của nguyên Bộ trưởng bộ Thể dục Thể thao Hà Quang Dự, giải thưởng "Mãi mãi tuổi hai mươi" năm 2008 và 6 HCV trong các cuộc thi "Tài năng trẻ thành phố Đà Nẵng"... Em còn đạt giải B về sáng tác ca khúc của Liên hiệp các Hội nhà văn Việt Nam (không có giải A) với bài hát "Vì sao em không thể"; lọt vào chung kết năm chương trình Bài hát việt với ca khúc "Nắng hát" năm 2010 và lọt top 3 chung kết chương trình truyền hình thực tế tìm kiếm tài năng Việt Nam "Vietnams Got Talent" năm 2014.

P.V: Hà Chương có dự định gì cho tương lai sắp tới?

Hà Chương: Ngoài những công việc đã thực hiện, thời gian tới, em có dự định sẽ mở rộng hợp tác đầu tư tại TP Đà Nẵng về lĩnh vực tổ chức sự kiện. Đây là nơi em học tập, rèn luyện và cũng là chốn tìm được một nửa của riêng mình. Mục tiêu chính của em là thông qua âm nhạc truyền cảm hứng cho khán giả, nhất là những người khuyết tật, chứng minh cho mọi người thấy rằng, khi bạn có niềm tin và đam mê thì không gì là không thể thực hiện được.

P.V: Cảm ơn em về cuộc trò chuyện này.

    Nguyên Thảo (thực hiện)