Khi gia đình không còn là điểm tựa

Thứ ba, 01/10/2019 10:53

Khi gia đình không còn êm ấm, khi người lớn, bậc làm cha mẹ cũng mất đi sự chuẩn mực, mơ hồ giữa đúng, sai, cũng là lúc những đứa trẻ mất đi điểm tựa an toàn. Để rồi đẩy đưa chúng đến bi kịch của những câu chuyện buồn. Khi gia đình không phải là chỗ dựa vững chắc cho con, thì đương nhiên các em phải tìm đến một nơi khác. Sự thiếu quan tâm, dạy dỗ của người thân đã khiến các em đi sai đường.

Hoàng Vũ Tr. bỏ nhà đi bụi và trượt dài trong lỗi lầm chỉ vì mâu thuẫn nhỏ với gia đình.

Cái kết buồn sau mâu thuẫn nhỏ

Trong một lần vợ chồng giận nhau, Trần Thị H. (1990) bực tức nên rủ bạn bè đi chơi vừa để khuây khỏa, vừa để chọc tức chồng. Lúc đó, đứa con nhỏ của H. mới hơn 4 tháng tuổi. Cuộc chơi cùng bè bạn kéo dài bất tận đến khuya, khi “ma men” đã ngấm cũng là lúc cả nhóm muốn cuộc vui tới bến, tới bờ. H. nhấc điện thoại gọi Nguyễn Thị Ánh D. (1993) nhờ mua giúp ma túy để “bay” xuyên đêm tại căn nhà trên đường Lý Tự Trọng (P. Thuận Phước, Q. Hải Châu). Khoảng 4 giờ sáng ngày 17-9, khi cuộc vui đang diễn ra, H. cùng nhóm bạn đang còn trong cơn phê thì CAQ Hải Châu ập vào bắt tại trận, thu giữ 15,5 viên ma túy và 1 gói ketamine. H. bị CAQ Hải Châu đề nghị xử lý với hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trưa 17-9, ngồi thất thần tại cơ quan Công an, H. lo lắng, luôn miệng hỏi với cán bộ điều tra: “Khi nào em được về nhà? Con em mới hơn 4 tháng tuổi ở nhà không biết ai chăm”. Có lẽ lúc đó, H. đang hối hận về những gì mình đã làm mà không nghĩ đến hậu quả. Rồi đứa con thơ dại chưa tới ngày bỏ bú thì nay phải tập cai sữa từ sớm khi thiếu vắng bóng mẹ.

Chưa kịp vui mừng vì đứa con trai học giỏi và có tính tự lập thì gia đình của Hoàng Vũ Tr. (2001, trú Thanh Khê, Đà Nẵng) phải nhận cú sốc trời giáng. Trước khi thi tốt nghiệp THPT, Hoàng Vũ Tr. bỏ nhà đi bụi vì mâu thuẫn với gia đình. Tr. chọn Bệnh viện Đà Nẵng làm nơi để tá túc qua đêm trong 1 tháng lang bạt. Ban ngày “cày” game ở các tiệm Internet, đến bữa thì trở lại bệnh viện để ăn cơm từ thiện. Cứ thế Tr. sống lay lắt qua ngày nhưng lại nói với gia đình là đi làm thêm kiếm tiền. Trong một lần bị trộm lấy mất điện thoại và ví tiền khi đang ngủ ở hành lang bệnh viện, Tr. quyết định trộm lại của người khác. Sau lần đầu tiên trót lọt, Tr. tiếp tục trượt dài trên con đường lầm lỗi. Hơn 1 tháng đi bụi, Tr. được mẹ tìm về, khuyên giải tiếp tục ôn luyện cho kỳ thi tốt nghiệp THPT. “Học tài, thi phận”, Tr. trải qua kỳ thi với số điểm tổ hợp D15 là 23,5 điểm. So với điểm chuẩn năm trước đó, Tr. dư sức đậu ngành và trường đại học mà mình đã đăng ký. Tuy nhiên, vì phút nông nổi của tuổi mới lớn mà Tr. lại lỡ hẹn với tương lai. Sau khi có kết quả, Tr. quay lại Bệnh viên Đà Nẵng lấy trộm điện thoại và bị bắt vào ngày 19-7. Tr. khai muốn thực hiện lần cuối trước khi ngoan ngoãn trở về nhà, lo các thủ tục nhập học.

Bùi Minh A. tại CAQ Hải Châu.

Khi con chưa hiểu chuyện

Mới 16 tuổi, Bùi Minh A. (2003) vẫn chưa nhận thức hết về những gì mình đang làm. Cho đến ngày bị bắt khi đang vận chuyển ma túy giao cho khách, A. vẫn còn vô tư cười giỡn. Ngồi tạm trong phòng làm việc lúc nửa đêm, trong khi chờ cán bộ điều tra lấy thông tin của các đối tượng khác, A. vẫn vô tư xem phim hoạt hình trên tivi và cười hồn nhiên. A. vẫn chưa biết được rằng, với hành vi mà mình đã thực hiện, quãng thời gian sắp tới của em sẽ nhọc nhằn hơn nhiều.

Gia đình cơ bản, bỗng dưng bố mẹ ly dị lúc A. học lớp 9. Từ ngày ly dị, ba mẹ A. ít có thời gian quan tâm đến con cái hơn. Anh trai A. lập gia đình nên cũng dọn ra ở riêng. Còn A. và mẹ là Lê Thị Mộng Trinh (1970) bám nhau sống, thuê căn nhà ở đường Tôn Đản để làm nghề dịch vụ mai táng. Công việc bấp bênh, không ổn định khiến Lê Thị Mộng Trinh quyết định chọn ma túy để “khởi nghiệp”. Trinh kể, bản thân là con nghiện, thường lấy “hàng” của một người thân về sử dụng. Sau khi người thân bị CAQ Thanh Khê bắt giữ vì mua bán trái phép chất ma túy, Trinh bắt đầu “tiếp quản” lại các mối làm ăn, tổ chức cho con nghiện sự dụng ma túy ngay tại nhà từ khoảng tháng 5-2019.

Về phần A., sau cú sốc tâm lý, gia đình tan vỡ thì A. bỏ học. Không được học hành tới nơi, lại không nhận được sự quan tâm từ gia đình, A. bắt đầu ăn chơi lêu lổng, kết giao với nhiều thành phần ngoài xã hội. Thi thoảng, có người gọi mua ma túy hoặc mẹ gọi thì về nhà lấy hàng đi giao. Chiều tối ngày 6-9, qua trinh sát, Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy CAQ Hải Châu phát hiện A. đang cầm theo một bao thuốc lá, bên trong có 1 gói ma túy đá. Mở rộng điều tra, các trinh sát tiếp tục tổ chức lực lượng khám xét khẩn cấp nhà ở của mẹ con A. và phát hiện bà Trinh tàng trữ 30 gói ma túy đá.

Sau một đêm không ngủ, bà nhận ra mình đã hại đứa con gái ngây thơ. Lúc này, bà luôn miệng kêu “Con bé chỉ mới giao 1-2 lần, lỗi là do tôi”. Ngày mẹ và A. bị bắt, A. chỉ vừa bước qua tuổi 16 hơn 6 ngày. Rồi giờ đây, khi bạn bè được đi học, đi làm, được trải qua quãng đời của tuổi trẻ bằng những điều tốt đẹp thì rất có thể, sau hôm đó, A. phải giam thanh xuân của mình ở một nơi khác, không được vô tư chạy nhảy như trước đây.

MAI VINH