Khổ như gặp... "Con Ngọc Hoàng"

Thứ hai, 20/02/2017 09:19

(Cadn.com.vn) - Ai bảo "dây" với mấy người say rồi kêu khổ, Tư Liên Chiểu?

- Có ai muốn đụng vô, nhưng vì nhiệm vụ phải... "chộ" mấy đệ tử Lưu Linh đó thôi!

- Thì cứ đúng luật mà làm.

- Ở đó mà đúng luật với... người say! Tối 13-2 rồi, Tư đây chứng kiến cảnh mấy đệ tử Lưu Linh có hành vi cù nhầy, cự lại lực lượng CSGT CAQ Liên Chiểu, không chịu thổi vào máy đo nồng độ cồn khi lực lượng này đang thi hành nhiệm vụ tại nút giao thông Ngã ba Huế về trung tâm Q. Liên Chiểu (hướng trục 1 Tây Bắc). Có anh say quắc cần câu, đứng không vững, cự cãi: "Tui đi không phạm luật, sao lại thổi tui? Mắc chi tui phải thổi vào cái máy đó?". Dù đã được giải thích đó là máy đo nồng độ cồn, thổi vào nếu không có gì và có đủ giấy tờ hợp lệ sẽ cho đi, nhưng anh ta vẫn không chấp hành. Khi lực lượng CSGT cương quyết thì anh ta mới thổi vào máy đo nồng độ cồn. Kết quả, nồng độ cồn trong người anh ta trên 0,8. Kiểm tra giấy tờ xe thì... không có! Lúc đó, anh ta mới ngồi bệt, lè nhè: "Cho tui đi đi! Tui say quá rồi!".

Theo CSGT Liên Chiểu, đó không phải là trường hợp hy hữu. Có người thấy tín hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra nhưng vẫn phóng đi. Đuổi theo thì rất nguy hiểm nên khi TTKS, lực lượng CSGT phải dùng phương tiện để quay lại làm bằng chứng. Khi say mất tần số, người ta rất... chướng, có những lời lẽ thóa mạ lực lượng thi hành nhiệm vụ. Lại có người không chấp hành việc kiểm tra nồng độ cồn, liên tục gọi điện thoại cho người thân để "trợ giúp". Đứng xem lực lượng CSGT làm nhiệm vụ, Tư mới hiểu rằng gặp mấy đệ tử Lưu Linh, nếu không bình tĩnh, không có kinh nghiệm thì rất dễ nổi nóng.

- Đúng là dễ nổi nóng thiệt. Có lần nhận được tin báo của người dân, CBCS của một CAP xuống giải quyết, mời mấy "ma men" về trụ sở làm việc thì họ lu loa: "Bớ người ta! CA ức hiếp dân"!

- Theo Tư, mỗi công dân phải chấp hành pháp luật và cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm những đệ tử Lưu Linh vì người say rượu bia điều khiển phương tiện giao thông không chỉ nguy hiểm cho chính họ mà còn cho nhiều người khác.

Một đệ tử Lưu Linh không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn
của lực lượng CSGT Liên Chiểu.

Bề Tui