“Kho thóc tình thương” của người Cơ Tu Tây Giang
(Cadn.com.vn) - Qua hơn một năm phát động, bà con người dân tộc Cơ Tu ở 70/70 thôn thuộc 10 xã của huyện miền núi Tây Giang (Quảng Nam) đã xây dựng được “kho thóc tình thương”. Họ vui mừng vì không những có thể giúp nhau lúc hoạn nạn, đói nghèo, đặc biệt vào những ngày mưa lũ cô lập, mà còn vì đã làm được một việc thật ý nghĩa theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ…
Bà con Cơ Tu đã có "của để dành"
Xã Lăng cách trung tâm H. Tây Giang khoảng 5km, dọc theo con đường được trải nhựa vắt qua nhiều núi đồi cao hun hút, ngoằn ngoèo là những “kho thóc tình thương” được dựng chắc chắn nằm ở trung tâm các thôn. Dù trời đang mưa rất to nhưng ông Doãn Pin Tưn- Bí thư Chi bộ thôn J’Da và Trưởng thôn Clâu Thị Giáp vẫn chạy ra “kho thóc tình thương” của thôn để xem có bị nước mưa thấm vào không. “Nước mưa mà vào là thóc hư hết. Của để dành cho cả làng nằm ở đó. Bà con đã tin tưởng giao cho thì mình phải có trách nhiệm trông coi cho kỹ chớ”- ông Tưn nói với chúng tôi khi quay trở lại nhà.
Được biết, thôn J’Da là thôn đầu tiên của xã Lăng và của toàn H. Tây Giang xây dựng được kho thóc tình thương. Trưởng thôn Clâu Thị Giáp cho biết, kho thóc được xây dựng vào đầu tháng 6-2009. Tuy nhiên trước đó bà con trong thôn cũng đã thường xuyên nộp thóc để dành khi cần đến. Chị Giáp kể: “Ngày dựng kho thóc cả thôn vui như mùa lễ hội. Đàn ông, con trai lên rừng chặt cây về dựng cột, người xuống huyện mua tôn về lợp mái.
Còn phụ nữ tập trung tới nấu ăn, phục vụ nước uống. Hai ngày kho thóc đã dựng xong, cả thôn làm lễ ăn mừng một ngày, vui lắm. Ngay ngày hôm đó dân làng đã mang thóc đến nộp rồi, ai cũng vui vì biết đó là của để dành khi cần thiết”. Chị Giáp tính nhẩm, thôn J’Da có 35 hộ, 158 khẩu, cứ một hộ nộp một ang lúa (khoảng 6kg), tính ra “kho thóc tình thương” của thôn nay đã có được hơn 2 tạ thóc. Clâu Thị Giáp nói: “Chìa khóa giao cho Bí thư giữ, nếu nhà nào không may có chuyện gì là cả thôn họp lại mở kho lấy thóc đến giúp đỡ ngay”.
Chị Giáp kể thêm, hôm rồi cha của chị Clâu Thị Miên qua đời vì tuổi già sức yếu, làng quyết định mở kho lấy 5 ang thóc giúp nhà chị Miên. Số thóc đó vừa là chút lễ vật chia buồn với người quá cố, vừa góp phần giúp gia đình trong khi có việc ma chay. Cách đây gần một tháng, ông Alăng Hươn đi làm rẫy về thì bị sốt rét nằm mấy ngày điều trị ở bệnh viện, thôn J’Da cũng mở kho lấy 4 ang thóc làm quà thăm. Alăng Hươn xúc động: “Khi cán bộ đưa thóc đến thăm hỏi mình thấy ấm cái bụng lắm, không sợ cái bệnh nữa”...
Ông Hà Hữu Thắng - Phó Chủ tịch UBND xã Lăng tự hào: “Hiện nay 7/7 thôn của xã đã dựng được kho thóc tình thương. H. Tây Giang có xã Lăng mới dựng được như thế thôi. Bà con dân tộc Cơ Tu thấy đúng, hay là làm liền à”.
![]() |
Trưởng thôn Clâu Thị Giáp giới thiệu về kho thóc của thôn J’Da, xã Lăng. |
Từ quỹ lúa rẫy, đến kho thóc tình thương
Ông Trần Công Ta -Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ H. Tây Giang cho biết, mô hình kho thóc tình thương xuất phát từ mô hình “Hũ gạo tình thương” và mô hình “Quỹ lúa rẫy” được Hội Chữ thập đỏ phát động thực hiện từ năm 1998 nhằm hỗ trợ, giúp đỡ bà con lúc hoạn nạn, mất mùa. “Bác Hồ ngày xưa, cứ 3 ngày thì nhịn ăn một bữa dành gạo bỏ vào hũ giúp người nghèo đói.
Xuất phát từ việc làm thiết thực của Bác nên chúng tôi vận động bà con làm theo, tưởng khó khăn nhưng không ngờ bà con ủng hộ lắm vì họ thấy đúng, thấy hay”- ông Ta tâm sự. Tuy nhiên ở miền núi, bà con đều làm lúa rẫy, gạo được xay xát bằng thủ công nên mô hình “hũ gạo tình thương” không thuận lợi. Sau đó chuyển sang “Quỹ lúa rẫy”, nhưng cũng không phù hợp vì khó bảo quản nên mới chuyển sang mô hình “Kho thóc tình thương”.
Theo thống kê của UBND H. Tây Giang, đến nay đã có 70/70 thôn của 10 xã trong huyện đã triển khai được mô hình “Kho thóc tình thương”. Các xã xa xôi như xã Dang, Tr’Hy, A Xan... nằm giáp biên giới Việt – Lào, thường xuyên bị cô lập nhiều ngày trong mùa lũ cũng đã xây dựng thành công mô hình “Kho thóc tình thương”. Ông Hêch Xấc-Chi hội trưởng Chi hội thập đỏ thôn Apơ Arởh, xã Tr’Hy-xã xa nhất của H. Tây Giang nằm giáp biên giới Lào, thường xuyên bị cô lập trong mùa mưa lũ, vui mừng khoe: “Thôn Apơ Arởh có 61 hộ dân nhưng đã nộp được hơn 70 ang lúa rồi.
Họ hiểu được ý nghĩa góp 1 ang lúa khi gặp khó khăn, hoạn nạn thì được giúp lại nên ai cũng ủng hộ”. Ông Blúp Yên-Bí thư Đảng ủy xã A Tiêng cho biết, hiện tại xã này đã xây dựng được 6 kho thóc tình thương ở 6 thôn. “Bà con vui mừng và yên tâm khi có kho thóc lắm. Ai cũng tự hào vì người dân tộc Cơ Tu đã làm một việc thật ý nghĩa theo tấm gương Bác Hồ”.
Chia tay với bà con Cơ Tu ở các xã miền núi Tây Giang, chúng tôi cũng vui lây niềm vui của bà con, đồng thời cũng thấm thía về câu chuyện giản dị mà vô cùng ý nghĩa của bà con nơi đây về việc học tập và làm theo tấm gương của Bác Hồ vĩ đại.
Anh Tuấn