Khổ vì... "bánh ít, bánh quy"!

Thứ ba, 17/09/2019 11:43

- Có phải chuyện "bánh ít trao đi, bánh quy trao lại" không Tư Điện Bàn?

Giấy nhận tiền làm sổ đỏ cho ông Tuấn do ông Phan Thế Sơn, cán bộ địa chính xã Điện Phương lập và ký tên.

- Chính xác, chuyện đổi chác đó đấy NXD.

- Nhưng cụ thể là chuyện gì mà khổ?

- Người dân xin cấp sổ đỏ phải nộp "ngân sách xã"!

- Tư Điện Bàn nói rõ trường hợp nào và xã nào có quy định đó vậy?

- Là vầy, năm 2005,  ông Dương Phú Tuấn được chính quyền cấp 1 lô đất tại thôn Triêm Đông 2, xã Điện Phương, H. Điện Bàn, Quảng Nam để làm nhà ở. Năm 2010, UBND xã tổ chức làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) diện rộng cho nhân dân, gia đình ông Tuấn cũng trong diện làm thủ tục để được cấp sổ đỏ đợt này,  nhưng mãi không thấy UBND xã thông báo kết quả. Đến  năm 2018, ông Tuấn lên UBND xã  hỏi thì được ông Phạm Thế Sơn- cán bộ địa chính xã "hứa" sẽ  làm sổ đỏ cho ông với giá 65 triệu đồng. Trong tháng 7-2018, ông Tuấn có 2 lần giao tiền cho ông Sơn (có giấy nhận tiền) tổng cộng 65 triệu đồng và được ông Sơn bàn giao sổ đỏ số BB 405727 diện tích 247m2 đất, do Phó Chủ tịch UBND H. Điện Bàn (cũ) ký ngày 20-8-2010.

- Sao làm sổ đỏ lại tốn nhiều tiền vậy, mà sổ lại cấp từ năm 2010?

- Bởi vậy, khi đọc kỹ thì thấy sổ đỏ ghi số CMND cũ được cấp năm 2005, trong khi đó năm 2015 ông  Tuấn đã đổi CMND mang số mới... Thấy có điều bất thường, ông Tuấn làm đơn khiếu nại đề nghị chính quyền và ngành chức năng xác minh làm rõ. Tới đây thì NXD hiểu rồi nhé!

Từ thông tin Tư Điện Bàn cung cấp, đầu tháng 9-2019, NXD có buổi làm việc với ông Lê Đức Thu- Chủ tịch UBND xã Điện Phương, ông Thu cho biết: Việc ông Sơn thu tiền của ông Tuấn khi nhận sổ đỏ là "chủ trương" kêu gọi ủng hộ ngân sách xã nhưng việc viết giấy nhận tiền với lý do làm sổ đỏ cho ông Tuấn là sai "chủ trương". Còn về vấn đề sổ đỏ cấp từ năm 2010, tại sao đến năm 2018 vẫn phải ủng hộ ngân sách số tiền lớn như vậy thì ông Thu không trả lời cụ thể. Tiếp tục tìm hiểu, cán bộ địa chính UBND xã cung cấp Phiếu chi số PC103 ngày 15-5-2019 với nội dung: "Chi xuất quỹ nộp kho bạc tiền ủng hộ ngân sách của ông Dương Phú Tuấn 60 triệu đồng". Trên thực tế, ngày ông Sơn nhận 65 triệu đồng của ông Tuấn trước đó hơn 10 tháng. Như vậy, nhiều khả năng xã tự "hợp thức hóa" số tiền thu của ông Tuấn.

NXD thiết nghĩ các cơ quan pháp luật thị xã Điện Bàn cần sớm xác minh, điều tra làm rõ vụ việc khó hiểu.

N.X.D