"Khoảng vắng" đã có đôi
Năm 2014, một tập thơ mang tên "Khoảng vắng" xuất hiện trên diễn đàn văn học đã làm rung động biết bao trái tim bạn đọc. Niềm rung động ấy không chỉ xuất phát từ những câu thơ dung dị nhưng chứa đầy khát vọng sống mà còn bởi tác giả của tập thơ là một người tật nguyền. Sau khi tập thơ ra đời, nhiều người biết đến Nguyễn Thế Quy (30 tuổi, quê H. Duy Xuyên, Quảng Nam) hơn và cũng tạo cho anh cơ hội mở một phòng tranh, thiệp cưới, photocopy. Nhưng điều bất ngờ nhất chính là từ công việc mới này mà Thế Quy đã tìm được một nửa của cuộc đời mình. Và, sau bao nhiêu sóng gió họ đã chính thức nên duyên vợ chồng vào dịp 8-3 vừa qua...
![]() |
Chiếc xe hoa đầy bong bóng bay của cô dâu-chú rể. |
Bị ngạt thở khi vừa mới lọt lòng mẹ, phải chăm sóc đặc biệt trong lồng kính kèm theo di chứng nhiễm chất độc da cam từ cha nên cơ thể Quy phát triển không bình thường, đầu to dần và chân tay cứ teo tóp lại. Lên 3 tuổi, Quy không thể chạy nhảy như bao đứa trẻ bình thường khác mà chỉ nằm một chỗ. Thế nhưng, không khuất phục nghịch cảnh, đến tuổi đi học, nhìn các bạn cắp sách đến trường, Quy cũng đòi đi học, đòi viết chữ. Thương cháu còi cọc, yếu ớt nhưng quyết tâm cao, ngày ngày, 2 người cô trong gia đình thay phiên nhau bế Quy đến trường. Nhớ lại những ngày tháng ấy, Quy tâm sự: "Nhìn em tật nguyền, bạn bè trêu chọc, gây mất tập trung trong lớp học vì vậy cô giáo động viên gia đình nên đưa về nhà. Lúc đó em đã biết chữ sơ sơ nên mày mò tự học, biết đọc chữ rồi em học làm thơ. Nhờ có thơ mà em luôn có ý chí chiến thắng tật nguyền".
Dù có năng khiếu văn chương nhưng cơ thể tật nguyền, ốm yếu nên khi lớn lên Quy cũng không thể tìm cho mình công việc nào ổn định. Thế là Quy bắt đầu tập đi xe ba bánh, ngày ngày rong ruổi trên đường để bán nhang, vé số, card điện thoại. May mắn sau khi tập thơ "Khoảng vắng" ra đời, nhiều người biết, Quy cùng em trai mở cơ sở in ấn thiết kế nhỏ để tự nuôi sống bản thân với tên gọi "Ve sầu quán" và sau này đổi tên thành quán Design Photo Thế Quy tại 269-Trương Chí Cương, thị trấn Nam Phước (H.Duy Xuyên) hiện nay. Và cũng tại đây, Thế Quy đã gặp được "một nửa" của đời mình. Tại lễ cưới của mình, Quy kể: "Ngày 18-12-2017 em đăng tin tuyển người dán thiệp lên facebook thì đúng lúc Thu Phượng đang tìm việc làm nên đã nhắn tin cho em ứng tuyển. Tuy nhiên khi biết em chỉ "thả thính" cho vui, Phượng rất giận và tụi em nổ ra tranh cãi. Dù vậy, cả hai thấy đối phương khá thú vị nên sau đó tiếp tục nhắn tin chuyện trò. Đến ngày 10-1-2018 Phượng lần đầu ghé quán em chơi và cũng là lần đầu tiên hai đứa gặp mặt. Từ đó đến nay cả hai đã tìm hiểu, yêu thương và quyết định gắn bó vợ chồng".
![]() |
Nụ cười hạnh phúc của Thế Quy và Thu Phượng trong ngày kết tóc se tơ. |
Có mặt tại hôn lễ của Thế Quy và Thu Phượng, ai cũng xúc động bởi sự xuất hiện của hai chiếc xe lăn gắn đầy bong bóng bay màu hồng cùng giỏ hoa xuyến chi trắng muốt. Chiếc xe lăn ấy từng gắn với quãng đời mưu sinh đầy khó khăn vất vả của Quy nhưng giờ đây đã thành chiếc xe hoa hạnh phúc. Anh Nguyễn Đức Cường (người nhà của Quy) chia sẻ: "Biết hai em yêu nhau gia đình hai bên vừa mừng vừa lo bởi cả hai đều là người khuyết tật, chăm sóc mình đã khó huống gì lập gia đình. Thế nhưng cả hai đã nỗ lực chứng minh cho gia đình an tâm về quyết định của mình. Tới thời điểm này, nhìn gương mặt rạng rỡ của hai em chúng tôi cũng yên tâm phần nào"...
Một chuyện tình đẹp đã khép lại bằng một đám cưới hạnh phúc và viên mãn. Và những câu thơ u buồn trong tập "Khoảng vắng" ngày nào giờ đây đã thay thế bằng những vần thơ mới đầy hy vọng mà Thế Quy dành tặng Thu Phượng trong ngày cưới: "Anh dắt em vào cõi tình yêu/ Hai người lộng lẫy đẹp yêu kiều/ Bao nhiêu gian khổ và mơ ước/ Qua ngày nắng cháy sẽ thành đôi". Cùng chúc cho giấc mơ đó của đôi bạn trẻ sẽ đơm hoa như niềm tin vào tình yêu và cuộc sống mà họ đã gieo cho cuộc đời.
HÀ DUNG