Không có chuyện cụ già đi lạc bị thú ăn thịt

Thứ hai, 20/10/2014 10:54

(Cadn.com.vn) - Những ngày qua, dư luận tại xã Duy Hòa (H. Duy Xuyên, Quảng Nam) không ngớt bàn tán, nghi ngờ về việc thi thể một cụ già bị thú ăn thịt trong khu vực núi thuộc thôn 5 (xã Duy Hòa). Được biết, sáng 17-10, một số người dân đi làm rừng phát hiện xác một cụ già đang trong quá trình phân hủy nên điện báo CAX xã Duy Hòa. Nạn nhân được xác định là ông Trần Hữu D. (1929, trú thôn Vân Ly, xã Điện Quang, H. Điện Bàn, Quảng Nam).

Gia đình nạn nhân được thông báo đến hiện trường làm thủ tục nhận xác ông D. và họ cho biết, cụ ông mất tích từ ngày 9-10, gia đình đã đi tìm và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng nhưng bặt vô âm tín. Cũng theo phía gia đình nạn nhân cho biết, cụ D. tuy tuổi đã cao nhưng chưa đến mức lú lẫn. Thỉnh thoảng ông vẫn sang hàng xóm chơi nhưng chỉ 10- 20 phút rồi về. Ngày 9-10, ông đội mũ đi chơi như thường lệ nhưng mãi đến chiều tối vẫn chưa thấy về. "Trong lúc gia đình đi tìm thì vẫn nghe thông tin người này người kia chỉ là có thấy ông già đi lang thang, họ có giữ lại nhưng rồi sơ ý để ông đi mất. Không biết làm sao cha tôi lại có thể đi bộ tới khu vực núi xã Duy Hòa cách xa nhà 20- 30km như vậy", con gái ông D. cho biết.

Vì khi phát hiện xác ông D. đã phân hủy và bốc mùi nặng nên nhiều người đồn thổi ông cụ bị thú hoang ăn thịt, song qua trao đổi với P.V Báo Công an TP Đà Nẵng, Trưởng CAX Duy Hòa, ông Lê Đức Dũng, cho biết: "Ngay khi có thông tin chúng tôi đã có mặt, phong tỏa hiện trường. Khu vực núi này nằm cách khu dân cư 3km nên không có người sinh sống. Có thể ông cụ trí nhớ kém nên đi lạc đến khu vực này. Do trời lạnh nên khi chết ông D. nằm co quắp, hai tay ôm gối vì vậy một số người dân tưởng nhầm là bị thú ăn thịt. Tuy nhiên, chúng tôi khẳng định hoàn toàn không có chuyện bị thú ăn thịt. Gia đình đã nhận thi thể người thân về lo hậu sự và không có yêu cầu gì".

H.D