Không có việc bắt giữ Mẹ Phạm Thị Lành

Thứ sáu, 10/10/2014 13:45

(Cadn.com.vn) - Sáng 9-10, UBND Q. Sơn Trà tổ chức buổi gặp và làm việc với các thành viên của gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng (VNAH) Phạm Thị Lành (trú P. An Hải Tây, Q. Sơn Trà) để đối thoại và thông báo một cách chính xác, đầy đủ nhất về những vấn đề có liên quan đến kiến nghị của ông Trần Công Minh (con trai Mẹ Phạm Thị Lành)...

Đúng giờ, hàng chục đại biểu đại diện cho các sở, ban ngành, đoàn thể của TP Đà Nẵng, UBND Q. Sơn Trà, UBND P. An Hải Tây và lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Tam Dân (H. Phú Ninh, Quảng Nam, quê hương của Mẹ Lành) đều có mặt đông đủ. Vậy nhưng, gần 30 người trong gia đình Mẹ Phạm Thị Lành, gồm: con trai, con gái, dâu, rể, cháu và những người trong tộc đang cư trú tại TP Đà Nẵng và H. Phú Ninh đã được UBND Q. Sơn Trà trực tiếp gửi giấy mời tận tay đã không đến dự buổi làm việc. Riêng trường hợp ông Trần Công Minh thì cho rằng muốn ông đến dự buổi làm việc thì UBND Q. Sơn Trà phải ghi rõ trong giấy mời là “Đến dự buổi làm việc về việc bắt giữ người trái phép”.

Hai hàng ghế dành cho các thành viên của gia đình Mẹ Phạm Thị Lành không một bóng người.

Theo báo cáo của UBND Q. Sơn Trà, ngày 12-12-1992, UBND TP Đà Nẵng có Quyết định số 1826/QĐ-UBND bố trí cho Mẹ Phạm Thị Lành, ông Phan Văn Minh, Phan Văn Là (con liệt sĩ) một ngôi nhà tại tổ 24 (P. An Hải Tây) với điều kiện chỉ được sử dụng làm nhà ở, khi nào sửa chữa hay thay đổi tiện nghi phải báo cáo và được sự đồng ý của Phòng Xây dựng TP bằng văn bản và phải ký hợp đồng thuê nhà, trả tiền thuê hàng tháng.

Cụ thể: Mẹ Phạm Thị Lành có phần diện tích phía trước là 20,35m2, hiên 7,40m2 và 2 ông Phan Văn Minh, Phan Văn Là phần diện tích phía sau là 27,75m2. Mẹ Lành ký Hợp đồng thuê nhà số 04/AHT ngày 11-10-1993 với diện tích 19,61m2. Đến ngày 20-6, UBND P. An Hải Tây đã lập biên bản bàn giao phần diện tích phía sau của ông Minh và ông Là cho Mẹ Lành sử dụng, tổng diện tích sử dụng là 49,4m2. Trong quá trình sử dụng, gia đình Mẹ Lành cơi nới thêm trên đất công nên tổng cộng diện tích sử dụng là 119,9m2. Năm 2008, toàn bộ diện tích nêu trên thuộc diện giải tỏa dự án Nâng cấp, mở rộng đường Hà Thị Thân.

Tuy là nhà, đất thuê của Nhà nước nhưng UBND TP Đà Nẵng đã xem xét giải quyết hỗ trợ 60% giá đất ở đối với phần diện tích 49,4m2. Hỗ trợ 100% giá trị nhà và vật kiến trúc, hỗ trợ khó khăn 10 triệu đồng với tổng số tiền đền bù, hỗ trợ là 124.149.150 đồng. Về tái định cư, TP có Công văn số 3216/UBND-QLĐBGT ngày 30-8-2008 bố trí 1 lô đất số 08-B2 đường Nguyễn Thông và hỗ trợ 80 triệu đồng để xây dựng Nhà tình nghĩa cho Mẹ. Tuy nhiên, gia đình Mẹ không đồng ý nhận nhà tình nghĩa và có nguyện vọng xin mua đất nhằm tạo điều kiện cho con cháu làm ăn sinh sống.

Chính vì vậy, TP đã tiếp dân và có Công văn số 4175/UBND-QLĐBGT ngày 14-7-2008 bố trí 2 lô đất số 10-B2 và 11-B2 đường Nguyễn Thông theo diện hộ chính, hỗ trợ tiền sử dụng đất cho Mẹ Lành theo diện chính sách là 45 triệu đồng. Gia đình Mẹ Lành đã đồng ý và giao mặt bằng cho dự án. Đối với lô đất số 08-B2 đường Nguyễn Thông, UBND TP Đà Nẵng đã có Công văn số 4946/UBND-QLĐBGT ngày 18-8-2008 giao cho UBND P. An Hải Tây sử dụng làm nhà sinh hoạt cộng đồng (NSHCĐ). Công trình đã được xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng từ tháng 1-2009. Vậy nhưng, suốt từ năm 2009 đến nay, ông Trần Công Minh  liên tục có đơn khiếu nại gửi các cấp yêu cầu bàn giao nhà tình nghĩa tại lô 08-B2 đường Nguyễn Thông cho Mẹ Lành.

UBND Q. Sơn Trà, UBND TP Đà Nẵng, Thanh tra Chính phủ đã tiếp và đối thoại trực tiếp, trả lời khẳng định việc khiếu nại của ông Minh là không có cơ sở. Song ông Minh vẫn tiếp tục khiếu kiện và đến tháng 5-2013 thì ông Minh tự ý di chuyển chiếc xe trợ tang đến để án ngữ trước cửa của NSHCĐ, gây khó khăn cho việc sinh hoạt, hội họp của bà con. UBND P.An Hải Tây đã nhiều lần thông báo, đối thoại trực tiếp yêu cầu ông Minh đưa xe tang ra khỏi khuôn viên NSHCĐ nhưng ông Minh không hợp tác làm việc, không chấp hành việc di dời xe. Sự việc kéo dài gây bức xúc trong nhân dân.

Trước tình hình đó, UBND Q. Sơn Trà đã chỉ đạo UBND P. An Hải Tây xử lý, di chuyển xe tang của ông Trần Công Minh ra khỏi khuôn viên NSHCĐ (ngày 12-6-2014) thì ông Minh đưa Mẹ Lành ra hiện trường, cùng lúc đó vợ ông là Ngô Thị Hạnh Thảo đứng ra ngăn cản, chuẩn bị xăng, hộp quẹt gas, sẵn sàng chống đối lực lượng thi hành nhiệm vụ... Để đảm bảo an toàn cho Mẹ Lành, UBND P. An Hải Tây phối hợp với Trung tâm Y tế Q. Sơn Trà (TTYT) đưa Mẹ về TTYT để chăm sóc.

Như vậy, việc đưa Mẹ Lành vào TTYT là do tình huống khẩn cấp có nguy cơ gây ảnh hưởng đến an toàn sức khỏe và tính mạng của Mẹ, chứ không phải là bắt giữ. TTYT quận cũng đã gửi 6 thông báo cho ông Trần Công Minh, đề nghị đưa Mẹ Lành về nhà, ông Minh nhận thông báo nhưng không ký biên bản giao nhận và không hợp tác. UBND Q. Sơn Trà cũng đã có Công văn số 759/UBND-VP ngày 14-8-2014 gửi cho từng người con của Mẹ Lành, đề nghị đưa Mẹ về nhà trước ngày 28-8-2014 nhưng gia đình không hợp tác. Hiện tại Mẹ Lành vẫn còn ở lại TTYT Q. Sơn Trà.

P.V