Không yêu nữa thì... đánh!

Thứ sáu, 11/09/2015 11:24

(Cadn.com.vn) - Đó là cách thể hiện kỳ cục thuộc hàng “xưa nay hiếm” của Đỗ Văn Ngọc (1990, trú Vân Dương 2, Hòa Liên, H. Hòa Vang, Đà Nẵng).

Chuyện là vầy: Cách đây vài tháng, Đỗ Văn Ngọc quen và đem lòng yêu thương chị T.T.M. (1995, quê xã Phú Hải, H. Phú Vang, tỉnh TT-Huế, tạm trú tổ 99, P. Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng). Chị M. vào Đà Nẵng làm tiếp thị bia tại quán nhậu T. trên đường Mộc Bài 6 thuộc P. Hòa Khánh Nam. Sau một thời gian yêu nhau, thường bị Ngọc đánh, lại phát hiện người yêu từng có tiền án về tội “Trộm cắp”, “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và nghiện ma túy nên chị M. quyết định chia tay. Chị M. nghĩ đơn giản chuyện tan hợp trong tình yêu vì không hợp nhau là điều bình thường, nhưng Ngọc thì không. Tự ái vì bị người yêu nói lời chia tay, Ngọc quyết định phải “trị” chị M. một trận ra trò.

16 giờ 30 ngày 28-8, Ngọc cùng bạn là Nguyễn Thế Vinh (1993), Phạm Ngọc Ly (1992, trú cùng xã Hòa Liên) và một thanh niên thường gọi Đen (chưa rõ lai lịch) đến quán chị M. làm việc để nhậu. Lai rai được một lúc thì Ly, Vinh, Đen ra về, còn Ngọc ở lại. Ngọc vào phía trong quán, ép chị M. ra ngoài để nói chuyện. Thấy Ngọc đã uống rượu bia, lại có biểu hiện hung hăng nên mọi người trong quán can ngăn, không cho chị M. ra ngoài nói chuyện. “Nóng trong người”, Ngọc rút dao ra đe dọa mọi người, đồng thời gọi điện cho 3 người bạn vừa nhậu với mình quay lại quán, ép và đưa bằng được chị M. lên xe, chở đến chợ An Ngãi Đông (xã Hòa Sơn, H. Hòa Vang). Tại đây, Ngọc cùng Ly lao vào đánh chị M. Vẫn chưa thôi cơn tức giận, Ngọc nhờ Đen chở mình và chị M. ra cánh đồng gần đó để tiếp tục “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với người yêu cũ. Rất may, lúc đó CAX Hòa Liên trên đường TTKS đêm phát hiện, ngăn chặn và bàn giao cho CAP Hòa Khánh Nam thụ lý theo thẩm quyền...

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ để xử lý Ngọc về hành vi này.

P. Nết