"Khúc hát Hoàng Sa"-bài hát hay của một thầy giáo

Thứ ba, 16/12/2014 07:57

(Cadn.com.vn) - Yêu và thương nhớ về Hoàng Sa, thầy giáo Phan Trần Duy Lam-giáo viên Tổng phụ trách Đội Trường THCS Nguyễn Lương Bằng (Liên Chiểu, Đà Nẵng) đã viết ca khúc hay về quần đảo thiêng liêng của Tổ quốc "Khúc hát Hoàng Sa". Với giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng, trữ tình về một Hoàng Sa từng in đậm dấu chân của bao lớp tiền nhân, với "chiến hào thành lũy kiên gan", với "giếng nước đào ngọt ngào trong mát đêm trăng vọng gác". Và "Hoàng Sa, Hoàng Sa mảnh đất linh thiêng lưu dấu ngàn đời vẫn sừng sững hiên ngang giữa đất trời trong lòng dân Việt Nam..." hay "Hoàng Sa, Hoàng Sa truyền thống cha ông đánh giặc giữ đảo, lịch sử chủ quyền để lại mai sau...". Những lời hát trong ca khúc làm rung động tâm hồn bao người, nhắc nhở về vùng đất Hoàng Sa vẫn bị Trung Quốc dùng vũ lực cưỡng chiếm.

Thầy giáo Duy Lam thể hiện bài hát Khúc hát Hoàng Sa trong ngày hội sử học thành phố Đà Nẵng.

Duy Lam tâm sự, anh không phải là người chuyên sáng tác nhạc và những khái niệm cơ bản về viết nhạc chỉ mới được học qua lớp nhạc Đoàn Đội trước đó. Tuy nhiên, từ rất lâu anh luôn mong ước sẽ viết một bài ca về Hoàng Sa. Cuối năm 2013, sau khi tham gia một khóa học tuyên truyền về biển đảo do Sở GD-ĐT thành phố tổ chức, anh bắt đầu viết những nốt  nhạc đầu tiên trong bài "Khúc hát Hoàng Sa". "Trong bài hát này phần lời hát mình viết lâu và khó nhất, bởi mình muốn đưa hình ảnh của Hoàng Sa vào bài hát, nhưng làm sao để dễ hát, dễ đi vào lòng người nghe, vì vậy phải mất vài tháng mới viết xong lời"-Duy Lam tâm sự. Viết xong bài hát, Duy Lam mang đi hát biểu diễn ở các hội diễn văn nghệ quần chúng và chia sẻ trên các trang mạng về âm nhạc.

Đặc biệt, từ khi bài hát được ca sĩ Thanh Uyên - đoàn ca múa nhạc Quân khu 5 thể hiện trên sóng truyền hình, nhận được sự phản hồi tích cực của người nghe, nhiều người nhận xét "Bài hát quá ý nghĩa, tất cả chúng ta cùng đồng lòng hướng về Hoàng Sa" hay "Rất cảm động về bài hát này. Tôi yêu Hoàng Sa -Trường Sa"... Nhạc sĩ Nguyễn Đình Thậm- Giám đốc Nhà hát Trưng Vương TP Đà Nẵng nhận xét: "Bài hát rất tốt, có khúc thức, bố cục bản nhạc hay. Giai điệu ăn khớp lời ca nên rất có hồn".

"Chỉ mong cảm xúc của mình về Hoàng Sa lan tỏa, để mọi người cùng nhớ về Hoàng Sa, quần đảo linh thiêng của Tổ quốc vẫn chưa trở về với đất mẹ"-thầy giáo Duy Lam bày tỏ.

Minh Hà