Ki-ốt mọc như... "nấm"

Thứ hai, 08/07/2019 12:20

- Ý Tư xứ Quảng nói ki-ốt gì?

Các ki-ốt vừa xây mới, chưa hoạt động tại xã Điện Thắng Trung.

- Là ki-ốt của mấy anh, chị "cò" đất đấy Bề Tui.

- Nghe khó tin. Vừa rồi, UBND TX Điện Bàn (Quảng Nam) ra quân phá dỡ gần 200 ki-ốt ở các dự án thuộc khu đô thị mới Điện Nam-Điện Ngọc, chả nhẽ các "cò" không sợ sao mà dám xây mới?

- Đúng là các ngành chức năng có vào cuộc phá dỡ nhưng dỡ cái này cái khác lại cứ mọc lên. Bởi, kinh phí xây dựng một ki-ốt có giá hơn 10 triệu đồng, trong khi tiền hoa hồng cho mỗi phi vụ "cò" thành công lên đến hàng trăm triệu đồng nên có gì phải... ngại.

- Nhưng ở đâu dựng nhiều nhất?

- Gần đây, một số dự án khu dân cư ở các P. Điện An, Vĩnh Điện, xã Điện Thắng Bắc, Điện Thắng Trung do các công ty DHTC, An Dương... bước vào giai đoạn hoàn thiện cơ sở hạ tầng, sản phẩm chuẩn bị đưa lên sàn giao dịch. Thế là, các cò "ăn theo" bằng hình thức xây dựng hàng loạt các ki-ốt trên mặt tiền tuyến đường liên xã Điện Thắng Trung đi Điện Hòa... để "chờ thời".

- Các ngành chức năng có ý kiến gì không? 

- Ông Nguyễn Đình Chấn-Đội trưởng Đội Quy tắc đô thị Điện Bàn cho biết: Với chủ trương không để những đối tượng cò đất "tự tung, tự tác" như thời gian vừa qua, gây thiệt hại cho người tiêu dùng, các ngành chức năng sẽ vào cuộc quyết liệt, xử lý mạnh tay những đối tượng cố tình vi phạm. Hiện tại, đội Quy tắc đô thị tổ chức rà soát tất cả các ki-ốt môi giới bất động sản có trên địa bàn. Đối với những ki-ốt không có giấy phép kinh doanh sẽ yêu cầu chủ ki-ốt tự tháo dỡ. Trong trường hợp không thực hiện sẽ bị cưỡng chế tháo dỡ. 

Hy vọng với biện pháp mạnh như vậy, sẽ không còn chuyện ki-ốt của các "cò" mọc... như nấm và tạo sự bình ổn cho môi trường kinh doanh bất động sản tại Quảng Nam.

Bề Tui