Kiểm dịch... trên trời!

Thứ ba, 06/05/2014 09:23

(Cadn.com.vn) - Kiểm dịch kiểu gì lạ vậy Hai phố núi?

- Làm cho có để trục lợi đó mà NXD.

- Ở đâu?

- Khoa kiểm dịch y tế biên giới (KDYTBG) thuộc Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Gia Lai thực hiện nhiệm vụ kiểm dịch y tế tại Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh. Mới đây, qua thanh tra Sở Y tế Gia Lai phát hiện cán bộ phụ trách khoa không mở sổ theo dõi hóa chất nhập, xuất và tồn tương ứng với số lượng xe đã phun thuốc khử trùng.

- Thế kiểm tra y tế kiểu gì?

- Đã bảo là làm để trục lợi mà.

- Trục lợi như thế nào?

- Do lãnh đạo Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Gia Lai buông lỏng quản lý khi ký khống hàng loạt giấy xác nhận kiểm dịch y tế biên giới nhưng không quản lý, theo dõi số lượng đã cấp theo số lượng xe nhập cảnh, quá cảnh qua cửa khẩu. Từ đó, tạo điều kiện cho cán bộ trục lợi hơn 133.000.000 đồng.

- Cụ thể?

- Từ tháng 12-2013 đến ngày 19-2-2014, có 1.664 xe qua cửa khẩu dù vẫn thu tiền 80.000 đồng/xe nhưng KDYTBG không nhập sổ thu phí. Ngang nhiên hơn, cán bộ của khoa này là ông Nguyễn Xuân Hiếu đến tận nhà riêng của chủ doanh nghiệp Tùng Phát và Gia Nguyễn (trụ sở tại Gia Lai) để thu tiền phí kiểm dịch nhưng không đưa biên lai và giấy xác nhận KDYTBG, từ đó chiếm dụng hơn 133.000.000 đồng.

- Tức không phun thuốc vẫn thu tiền?

- Chính xác. Sự việc này đã được Sở Y tế Gia Lai phát hiện và yêu cầu: Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh kiểm điểm làm rõ trách nhiệm các cá nhân liên quan và có biện pháp xử lý theo luật định; đồng thời thu hồi hơn 133.000.000 đồng từ ông Nguyễn Xuân Hiếu đã chiếm dụng nộp vào ngân sách Nhà nước.

NXD thấy bất ngờ quá! kiểu kiểm dịch "trời ơi" của cán bộ ngành y tế dự phòng của tỉnh Gia Lai nếu không phát hiện, xử lý dứt điểm thì e... nguy to.

N.X.D