Kinh hoàng vụ bắt cóc, sát hại 2 cháu nhỏ để tống tiền

Thứ sáu, 14/05/2010 00:00

(Cadn.com.vn) - Như Báo Công an TP Đà Nẵng số ra ngày 13-5 đã đưa (Đắc Lắc: Bắt được thủ phạm giết 2 trẻ em ở Nghĩa trang TX Buôn Hồ), sáng 12-5, CATX Buôn Hồ phối hợp với Cơ quan CSĐT CA tỉnh Đắc Lắc thực hiện bắt khẩn cấp Lê Văn Vui (1986, trú tổ dân phố 2, P. Đoàn Kết, TX Buôn Hồ, Đắc Lắc) - hung thủ trong vụ bắt cóc 2 bé trai vào chiều tối 11-5 để thực hiện tống tiền, sau đó giết 2 em rồi đốt xác phi tang. Vậy, đối tượng đã thực hiện tội ác như thế nào và quá trình điều tra của CQĐT ra sao, chúng tôi chuyển đến bạn đọc những tình tiết mới nhất của vụ án đặc biệt nghiêm trọng gây chấn động dư luận này.

Khoảng 16 giờ ngày 11-5, nhận được tin báo về vụ trọng án xảy ra tại khu vực nghĩa trang TX Buôn Hồ, chúng tôi cùng lực lượng tuyên truyền (PX15) và kỹ thuật hình sự CA tỉnh Đắc Lắc lập tức lên đường. 17 giờ 30, chúng tôi có mặt tại hiện trường vụ án, hàng trăm người chen chúc nhau chật ních trong và ngoài nghĩa trang P. Đạt Hiếu.

Trên đống tro tàn, xác 2 cháu bé chỉ còn là 2 khối hình hài co quắp, dúm dó vì bị thiêu chín. Đó là 2 cháu Đỗ Quang Huy (2001, trú P. An Lạc, TX Buôn Hồ), con anh Đỗ Thành Quang (1963, chủ DNTN Quang Oanh, 155 - Hùng Vương, TX Buôn Hồ) và cháu Nguyễn Hữu Duy Thức (2002, trú 53 - Đinh Tiên Hoàng), con chị Hoàng Thị Kiều Nhung và anh Nguyễn Hữu Phước (chủ Mỹ viện Kiều Nhung, 146-Hùng Vương, P. An Lạc, TX Buôn Hồ).

Nỗi đau của gia đình chị Hoàng Thị Kiều Oanh 
(mẹ cháu Huy) cùng những người thân.

Anh Nguyễn Hữu Phước nghẹn ngào cho biết: Thức và Huy là HS Trường Tiểu học Quang Trung (TX Buôn Hồ), nhà của Huy lại nằm đối diện với Mỹ viện Kiều Nhung của mẹ Thức nên cả hai chơi thân với nhau. Khoảng 17 giờ ngày 11-5, Thức đi học về, lấy siêu nhân ra chơi thì Huy sang. Sau đó 2 cháu xin phép anh Phước cho đi chơi. Tưởng con chỉ loanh quanh trong xóm như mọi lần, anh Phước đồng ý. Đến hơn 18 giờ không thấy con về, anh và gia đình đổ xô đi tìm.

Thi thể cháu Huy được khâm liệm tại hiện trường. 

Cho đến khi thủ phạm nhắn tin nhắn đầu tiên vào số máy của anh Quang (bố của cháu Huy) báo tin 2 cháu đã bị bắt cóc và đòi số tiền chuộc 800 triệu đồng thì vợ chồng anh mới tá hỏa. Đến khoảng 6 giờ ngày 12-5, anh Phước nhận được tin nhắn với nội dung: “Con ông bà đã chết vì cái tội không chịu nghe lời. Cháu chết lúc 5 giờ 45 phút sáng, hưởng dương 8 tuổi, xác cháu ở suối Loxi”. Đau đớn và hoảng loạn, anh Phước huy động người thân phối hợp với lực lượng CA tìm kiếm hơn 10km dọc suối Loxi nhưng không thấy. Đến khoảng 14 giờ ngày 12-5, trong khi đang tìm kiếm, nghe một số người dân bàn tán về xác 2 cháu bé bị thiêu tại nghĩa trang Đạt Hiếu, anh lập tức tìm đến và bàng hoàng nhận ra xác con mình.

Còn anh Đỗ Thành Quang cũng uất nghẹn kể lại cho chúng tôi nghe câu chuyện một cách rời rạc và chắp vá. Theo đó, Lê Văn Vui là hàng xóm của vợ chồng anh (Vui thuê mặt bằng bên cạnh để mở tiệm sửa chữa ĐTDĐ) nên Vui hay qua lại với gia đình. Khoảng 16 giờ ngày 11-5, Vui vào phòng của cháu Huy chơi và trò chuyện với cháu. Trong quá trình cháu Huy bị mất tích, Vui luôn là người sốt sắng cùng gia đình anh tìm kiếm.

Người dân phẫn nộ tập trung về khu nghĩa trang Đạt Hiếu, nơi 2 cháu bé bị sát hại. 

Thậm chí qua tin nhắn, đối tượng bắt cóc còn yêu cầu 1 trong 4 người phải có mặt khi tham gia trao đổi tiền vào đêm 11-5 là Vui! Suốt đêm 11-5 đến rạng sáng ngày 12-5, anh Quang cùng với con rể là Đỗ Tuấn Anh (1984), Vui và anh Bo (hàng xóm), anh Hùng (lái xe của gia đình anh Quang) đã giằng co, thỏa hiệp và nhiều lần di chuyển địa điểm trao tiền theo yêu cầu của đối tượng, nhưng kẻ bắt cóc không xuất hiện. Khoảng 8 giờ ngày 12-5, anh Quang nhận được tin nhắn hãi hùng: “Lên sau lưng trạm điện lực, chỗ cây trụ điện gãy lấy cánh tay và sợi dây chuyền của con ông về rồi ta nói chuyện tiếp”. Nhận được cánh tay của con đã cháy sém, anh Quang cùng người thân trong gia đình thực sự hoảng loạn nhưng vẫn không từ bỏ hy vọng tìm kiếm con. Khoảng 14 giờ cùng ngày, anh nhận được tin về 2 xác người bị thiêu tại nghĩa trang Đạt Hiếu và tìm tới nơi thì nhận ra con mình.

Ngay trong đêm 11-5, thông tin về vụ bắt cóc được báo về cho Cơ quan CSĐTTPVTTXH (PC14) CA tỉnh Đắc Lắc. Đại tá Đoàn Đình Hón - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Phó Giám đốc CA tỉnh Đắc Lắc đã trực tiếp chỉ đạo Phòng PC14 phối hợp CATX Buôn Hồ và CAH Krông Năng tổ chức lực lượng vào cuộc để điều tra, truy xét với mục tiêu quan trọng nhất là phải đảm bảo an toàn cho 2 cháu bé. Qua sàng lọc và bằng những biện pháp nghiệp vụ sắc bén, 8 giờ ngày 12-5, Lê Văn Vui đã được các TS đưa vào tầm ngắm.

Tin nhắn hung thủ nhắn vào số máy của anh Nguyễn Hữu Phước vào sáng 12-5. 

Bí mật theo dõi Vui, đến khoảng 11 giờ cùng ngày, các TS nhận định Vui chính là chủ mưu của vụ bắt cóc. Quá trình đấu tranh với Lê Văn Vui sau đó diễn ra hết sức cam go. Trung tá Nguyễn Công Vũ - Đội trưởng Đội 2 của Phòng PC14 cùng TS kiên trì đấu tranh suốt 3 giờ đồng hồ, đến 14 giờ cùng ngày Vui mới thừa nhận tội lỗi.

Theo đó, do cần một số tiền trang trải nợ nần, Vui nảy sinh ý định bắt cóc tống tiền rồi thủ tiêu 2 cháu. 6 giờ 30 ngày 11-5, sau khi bắt cóc Huy và Thức, Vui đưa ra nghĩa trang P. Đạt Hiếu trói, lấy băng keo bịt miệng và dùng gậy, gạch đập nhiều nhát vào đầu 2 cháu cho đến chết. Sau đó, Vui về nhà nhắn tin đe dọa đòi tiền và cùng tham gia tìm 2 cháu. Khoảng 23 giờ 30 ngày 11-5, Vui quay lại nghĩa trang chất giấy, vải đốt xác 2 cháu để phi tang. Rạng sáng 12-5, quyết tâm lấy được tiền, Vui quay lại hiện trường bẻ cánh tay trái của Thức để làm phương tiện gây áp lực với gia đình các em...

Hiện vụ việc đang được Phòng PC14 CA tỉnh Đắc Lắc tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý đối tượng theo pháp luật.

 Đối tượng Lê Văn Vui

Lục Hà