Phía sau những cuộc tầm nã

Kỳ 1: Những kẻ lạc lối

Thứ ba, 08/08/2017 14:00

Hoạt động truy bắt và vận động đối tượng bị truy nã ra đầu thú của Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm (CSTNTP) CA tỉnh Quảng Trị tiếp tục ghi dấu những thành tích nổi bật. Đó vẫn là những hành trình gian nan, kiên trì, tài tình của lính truy nã, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn và sau mỗi câu chuyện đều đọng lại nhiều cảm xúc khác biệt, nhất là các đối tượng như được bước qua bóng tối cuộc đời, trút bỏ nặng nề dù biết phía trước là bản án, tù tội.

Quyết định truy nã Trần Thanh Long.

7  giờ ngày 7-4-2017, Trần Thanh Long (2000, trú xã Hướng Tân, H. Hướng Hóa, Quảng Trị) đứng trên QL1A, phía trước nhà anh Lê Thanh Hải (trú xã Trung Sơn, H. Gio Linh) để đón xe khách lên Khe Sanh - Hướng Hóa. Trong lúc đợi thì Long phát hiện sân nhà anh Hải có chiếc xe máy hiệu Wave RSX màu đen BKS 74B1-085.17, chìa khóa còn nguyên ở ổ cắm. Lòng tham nổi lên, Long nảy sinh ý định chiếm đoạt chiếc xe. Tuy nhiên, khi Long đang dắt chiếc xe ra khỏi sân để tẩu thoát thì anh Hải phát hiện, khống chế bắt giữ giao CAH Gio Linh xử lý. Ngày 14-4, CAH Gio Linh khởi tố bị can đối với Long về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Vì Long chưa đủ 18 tuổi nên được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú trong thời gian lực lượng CA điều tra, làm rõ. Tuy nhiên, được một thời gian thì Long bỏ đi khỏi địa bàn, không ai biết đang ở đâu. Ngày 16-9, CAH Gio Linh ra quyết định truy nã đối với Long. Tiếp nhận vụ việc, Phòng CSTNTP CA tỉnh Quảng Trị khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, qua đó cho thấy người nhà của Long lẫn bạn bè đều không có đầu mối tin tức nào. Chuyện Long rời khỏi địa bàn thực sự gây bất ngờ và hoang mang cho cha mẹ.

Mặc dù hành vi phạm tội của Long đơn giản nhưng việc lẩn trốn của đối tượng thì không khác bất kỳ đối tượng truy nã nào. Đó là tìm cách trốn biệt để không ai lần ra được. Nhận định khó khăn không phải ít và việc bắt nã cũng chưa hề dễ nên TS kiên trì một mặt vận động gia đình, mặt khác tìm mọi dấu vết ở địa bàn nghi vấn đối tượng có thể đến. Nhiều ngày trôi qua, kết quả vẫn chưa có gì mới. Đến ngày 11-7, TS bất ngờ xác định được nguồn tin Long vừa xuất hiện tại Quảng Trị. Đại tá Nguyễn Quang Phương - Trưởng phòng CSTNTP CA tỉnh Quảng Trị lập tức chỉ đạo lực lượng TS triển khai đồng bộ các biện pháp “khóa” địa bàn. Tuy nhiên, Long liên tục di chuyển, ngay cả việc đối tượng trở về Hướng Hóa thì người nhà cũng không hay biết. Từ kết quả nắm tình hình trước đó, TS lập tức “soi” các địa chỉ bạn bè của Long tại xã Hướng Tân nhưng cũng không có kết quả. Đây là địa bàn miền núi, nếu Long theo đường tiểu ngạch lẩn trốn về phía bên kia biên giới Lào thì càng khó khăn hơn. Trước diễn biến này, TS dồn quyết tâm chặn mọi bước trốn của Long. Đúng như nhận định, trên QL9 đoạn TT Khe Sanh, các TS phát hiện Long đang điều khiển xe máy chạy hướng Khe Sanh - Lao Bảo. Rất nhanh chóng, các TS triển khai đội hình bắt giữ đối tượng.

Long cho biết do sợ tù tội nên bỏ đi vào tỉnh Gia Lai làm thuê. Những ngày ở miền đất cao nguyên, Long chưa từng làm thuê nơi nào quá 3 hôm, chủ yếu là phụ lái xe múc. Long liên tục đổi nơi làm việc vì sợ bị CA dò hỏi, lần ra. Sau nhiều ngày, Long nghĩ “nơi nguy hiểm là nơi an toàn” vì lực lượng CA chắc đang tập trung truy tìm ở tỉnh xa mà bỏ qua địa bàn Quảng Trị. “Biết đằng mô cũng bị bắt thì thôi, em nỏ trốn làm chi, nơm nớp sợ sệt” - Long vẫn thốt những lời hồn nhiên.

Tâm sự của Long dẫn chúng tôi trở lại câu chuyện tầm nã đối tượng Nguyễn Duy Thanh vừa được Phòng CSTNTP khép lại vào tháng 6-2017. Thiếu tá Lê Thanh Dũng - Đội trưởng Đội Truy bắt là người có kinh nghiệm bắt đối tượng truy nã lẩn trốn ở các tỉnh Nam Bộ nhiều năm qua vẫn thấy “ca” của Thanh rất nhiều trở ngại. Thậm chí, khi phát hiện được đối tượng, việc bắt giữ cũng đặt ra lắm thách thức.

Nguyễn Duy Thanh (1992, trú Hải Quy, H. Hải Lăng) bị CATX Quảng Trị ra quyết định truy nã vào ngày 26-10-2016. Trước đó, ngày 8-6-2016, Thanh cùng bạn là Thiên đi nhậu tại TX Quảng Trị thì đôi bên xảy ra xích mích, mâu thuẫn. Bị Thiên cầm chai bia đánh nhưng không trúng, Thanh liền chộp con dao rượt đánh và chém 2 nhát khiến Thiên thương tích nặng ở tay. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu còn Thanh bỏ trốn. CATX Quảng Trị khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Thanh về hành vi “Cố ý gây thương tích”, sau đó ra quyết định truy nã. Tháng nối tháng qua đi, công tác truy nã vẫn chưa thấy dấu hiệu khả quan. Tài khoản facebook mà Thanh từng sử dụng đăng rất nhiều hình ảnh vui nhộn, tuy nhiên, đó là chuyện trước khi đối tượng gây án. Những ngày bỏ trốn, Thanh “tuyệt giao” với facebook khiến manh mối càng khó hơn. Đến ngày 10-2-2017, TS Phòng CSTNTP CA tỉnh Quảng Trị đã lần ra được dấu vết của Thanh. “Đối tượng lúc đó đang làm thuê tại một vùng ven đô TPHCM, cụ thể là xã Vĩnh Lộc A, H. Bình Chánh” - Đại tá Phương chia sẻ. Không khí Tết Nguyên đán 2017 vẫn còn đậm từng ngõ kiệt, các TS lại gấp rút lên đường dù họ vừa trải qua đợt cao điểm dài ngày bắt đối tượng bị truy nã ở miền Nam ra chưa có thời gian nghỉ lại sức. Theo lệnh, 3 CBCS vào ngay TPHCM. Điều khó khăn là xã Vĩnh Lộc A rất rộng và người làm nghề cơ khí rất đông. Lao động các tỉnh đổ về đây cũng không ít. Thanh đang làm ở đâu? Câu hỏi cần phải sớm được làm rõ.

Nguyễn Duy Thanh.

Ngay lập tức, các TS triển khai các biện pháp dò tìm. Chỉ còn cách tiếp cận từng cơ sở. “Khẩn trương nhưng không được vội vàng” - Đại tá Phương một lần nữa dặn dò tổ công tác. Sau 3 ngày, tổ TS mới phát hiện Thanh đang làm công tại xưởng cơ khí C.T, có nhiều lao động ngoại tỉnh. Tất cả ăn ở tại chỗ, riêng Thanh được bố trí ở gác lửng. Điều đặc biệt của thanh niên này là hay cười và vui tính, nhưng khi Thanh đến làm ở đây, chưa ai thấy anh ta cười vui.

Không để “sổng” đối tượng nhưng đồng thời phải đảm bảo an toàn cho lực lượng cũng như những người xung quanh, các TS thận trọng điều nghiên địa bàn và lên phương án vây bắt ở thời điểm thích hợp. “Xưởng cơ khí có nhiều vật sắc nhọn, đối tượng có thể sử dụng làm hung khí chống trả. Đặc biệt, cửa sổ trên gác lửng được “soi” kỹ nhất, bởi đối tượng có thể tẩu thoát ra ngoài bằng hướng này” - TS Đội Truy bắt nhớ lại. Đến 2 giờ ngày 15-2, TS ập vào. Với cảnh giác cao độ, Thanh vùng dậy đạp cánh cửa sổ nhưng chưa kịp nhảy xuống thì đã khựng lại vì mọi hướng đã bị lực lượng CA vây sẵn.

Khi bình minh chưa kịp ló dạng, đối tượng đã được tổ công tác di lý rời xa TPHCM, hướng về Quảng Trị. Trên đường đi, Thanh bắt đầu nói về ngày tháng khốn khổ vừa qua. “Tôi không dám đối mặt với bạn, lại sợ bị bắt. Nhưng đến khi trốn đi, sống cơ cực lại không dám trở về vì sợ tăng thêm tội. Nếu biết đầu thú sẽ hưởng được khoan hồng, tôi sẽ không chần chừ...”. “Ai cũng có thể mắc lỗi, giờ cậu hãy thành khẩn, thái độ ăn năn, sửa đổi” - TS động viên.

(còn nữa)

BẢO HÀ