Kỳ án “bị cưỡng bức trong đêm trăng”

Thứ tư, 30/03/2016 10:42

(Cadn.com.vn) - 6 giờ 40 ngày 24-3, CAP Hòa Hải (Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) nhận tin báo của Nguyễn T.L. (1993, quê H. Yên Thành, Nghệ An) với nội dung:  “21 giờ ngày 23-3, kết thúc công việc tại tiệm bánh mỳ trên đường L.T.T, tôi đi xe đạp về phòng trọ trên đường Điện Biên Phủ. Khi đến khu vực gần cây xăng (đường Điện Biên Phủ, Q. Thanh Khê), một thanh niên điều khiển xe máy Sirius (không rõ BKS) áp sát xe  tôi rồi hỏi: Vì sao đạp xe đi nhanh rứa em? Tôi trả lời: Đi về chứ đi đâu, hỏi làm gì. Thấy người thanh niên vẫn tiếp tục bám theo, tôi hỏi tiếp: Bám theo làm gì vậy? thì người thanh niên nói: Anh cùng quê với em nè, chúng mình làm quen nhé! Tôi hỏi: Vậy anh có biết ở đâu cho thuê phòng trọ rẻ không, chỉ cho tôi với. Thanh niên đáp: Anh đang thuê căn phòng trọ trong ni, chỉ 450 ngàn đồng/tháng nhưng đã gồm điện, nước. Sau đó, người thanh niên dắt tôi đi vòng qua Tượng đài Mẹ Nhu, xuống cầu Sông Hàn, đi thẳng về đoạn đường đất, đến một ngôi nhà có cổng màu đen rồi đẩy tôi vào trong phòng, đóng cửa lại. Thấy thế, tôi liền lên tiếng: Đóng cửa lại định hiếp dâm hả? Vậy là người thanh niên ra lệnh: Im ngay. Mi biết ta là ai không? Thấy có điều gì đó bất thường nên lợi dụng lúc người thanh niên không để ý, tôi liền mở cửa bỏ chạy. Người thanh niên điều khiển xe máy đuổi theo rồi ra lệnh: Đứng lại đó. Nếu mày còn cố thoát và la lên thì tao sẽ giết ngay. Giờ lên xe để tao chở đi. Không nghe lời thì sẽ bị đâm chết. Do quá sợ, tôi đành lên xe để người thanh niên chở đi...

Khoảng 0 giờ 30 ngày 24-3, khi đến khu đất trống thuộc P. Hòa Hải, người thanh niên dừng xe lại rồi đẩy tôi xuống. Tại đây, người thanh niên lấy cây tre gần đó đánh mạnh vào gáy của tôi. Đau đớn nên tôi la lớn: Hiếp dâm, hiếp dâm, cứu tôi với! Thế là người thanh niên bóp cổ, đánh đập rồi kéo tôi vào bụi tre gần đó. Do quá mệt và sợ nên tôi đành phải nằm im. Biết tôi không thể chống cự được nữa, người thanh niên đã thực hiện hành vi đồi bại… Sau đó, lợi dụng lúc người thanh niên không để ý, tôi nhanh chóng bỏ chạy. Ngoài việc bị hiếp dâm, tôi còn bị thanh niên này chiếm đoạt 100 ngàn đồng. Bên cạnh đó, người này cũng có ý định lấy sợi dây chuyền màu vàng tôi đeo nhưng bất thành”. Chị L. cho biết thêm: “Người thanh niên khoảng 30 tuổi, da ngăm đen, nói giọng Quảng Trị hoặc Quảng Bình, mặc áo khoác màu xanh, quần jean màu tối”.

Nhận định vụ việc có tính chất phức tạp, lãnh đạo CAP Hòa Hải nhanh chóng điện báo Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn phối hợp tổ chức điều tra, rà soát, sàng lọc và truy tìm đối tượng nghi vấn. Sau gần 6 giờ tích cực vào cuộc, đến 13 giờ ngày 24-3, Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn và CAP Hòa Hải thấy Võ V.V. (1986, quê H. Hải Lăng, Quảng Trị) là người có nhiều đặc điểm giống như bị hại mô tả nhất nên triệu tập làm viêc.

Nguyễn T.L tại cơ quan CA.

Tại CQĐT, V. đã trình bày toàn bộ sự việc: 21 giờ ngày 23-3, sau cuộc nhậu với nhóm bạn tại khu vực Làng đá Non Nước (P. Hòa Hải), V. điều khiển xe máy qua Q. Hải Châu chơi. Khi đến đường 3-2 (P. Thuận Phước), V. thấy L. vừa đạp xe vừa nghe điện thoại nên áp sát tán tỉnh. Sau đó, cả hai cho nhau số điện thoại và hẹn sẽ liên lạc. Đến 22 giờ, thấy số điện thoại của V. gọi đến, L. trả lời mình đang ở khu vực gần đường Lê Độ - Trần Cao Vân (Q. Thanh Khê). Gặp nhau, L. rủ V. về phòng trọ của mình chơi cho biết. Trong lúc lưu thông trên đường, cả hai đã “trao lời yêu thương”.

Khi đến gần phòng trọ của mình, L. lại nói: “Giờ vào phòng của em thì mọi người sẽ biết chuyện và họ sẽ “nói ra nói vào”. Thôi, anh và em đến khách sạn thuê phòng nói chuyện cho vui nhé”. Lúc này, do trong ví chỉ còn 100 ngàn đồng nên V. phải từ chối và rủ L. đến phòng trọ của bạn mình để ngủ thì L. đồng ý. Khi đến phòng, thấy cây quạt điện bị hỏng mà muỗi thì nhiều nên L. lại yêu cầu V. đến nhà nghỉ thuê phòng nằm cho mát. Chiều lòng “người đẹp” nhưng do cả hai không có giấy tờ tùy thân nên không thể thuê được phòng. Vậy là L. và V. tìm đến khu đất trống trên địa bàn P. Hòa Hải để ngắm trăng và “tâm sự”.

Sau khi “tình thương mến thương”, L. nói mệt nên muốn ăn hủ tiếu, uống nước tăng lực và muốn được V. lì xì 50 ngàn đồng. Nghe thế, V. liền nói: “Đã yêu nhau và tự nguyện hiến dâng, sao lại còn đòi tiền hả em? Có gì mai anh và em đi ăn sáng, uống cà-phê tâm sự tiếp”. L. bảo: “Em thương anh nên mới xin 50 ngàn đồng đó”. Dứt lời, L. lục túi của V. lấy tiền nhưng không được. Buồn vì cách hành xử thô thiển của “người yêu” và thấy rõ được sự thật “không như mơ”, V. bỏ mặc L. rồi lên xe đi về.

Từ lời trình bày của V. cộng với những thông tin vừa thu thập được, Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn và CAP Hòa Hải nhận định “Vụ án bị hiếp trong đêm trăng” là do L. bịa đặt để trả thù “người yêu” là anh V. Vậy là, lực lượng làm nhiệm vụ quyết định đấu tranh với L. Lúc đầu L. vẫn khăng khăng bản tường trình của mình là đúng sự thật. Tuy nhiên, trước những chứng cứ lực lượng làm nhiệm vụ thu thập được cộng với những lời lẽ đấu tranh sắc bén của các CBCS, L. đã thừa nhận kịch bản đó là do mình bịa đặt ra để trả thù V.

Hiện CAP Hòa Hải đang củng cố hồ sơ để ra quyết định xử phạt hành chính Nguyễn T.L. về hành vi “Khai báo thông tin giả đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền”.

Trí Dũng