"Kỳ án... treo" tại xã Bình Nam, h. Thăng Bình: 4 năm chờ, 10 lần ra tòa vẫn chưa thể tuyên án

Thứ sáu, 03/07/2015 09:58

(Cadn.com.vn) - Chiều 29-6, TAND H. Thăng Bình (Quảng Nam) ra quyết định trả hồ sơ vụ án "Cố ý gây thương tích" giữa ông Nguyễn Khắc Hiếu (1956) và Trịnh Xuân Hiền (1964, cùng trú xã Bình Nam, H. Thăng Bình, Quảng Nam) để điều tra lại. Như vậy, đã 4 năm chờ đợi, 10 lần ra tòa và 6 lần trả hồ sơ điều tra lại mà vụ án vẫn "treo". Trước đó, trong phiên xét xử ngày 24-6-2015, HĐXX TAND H. Thăng Bình cũng đã tuyên tạm hoãn...

Theo cáo trạng, 21 giờ ngày 8-12-2011, Nguyễn Thanh Cường (1991) phát hiện ông Nguyễn Khắc Hiếu ném đá lên nhà ông Nguyễn Cân (cha ruột mình) nhưng cho rằng ông Hiếu say nên không nói gì. Sau đó, nhóm thanh niên gồm: Tăng Mộng Lĩnh (1988) và bạn của mình đi xe máy ngang qua thì bị ông Hiếu ném đá trúng nên Lĩnh dùng cây gỗ đập phá nhà ông Hiếu, nhưng được người dân can ngăn. Sau đó, ông Hiếu cầm 1 cây mác trèo rào vào nhà ông Trịnh Xuân Hiền thì bị gia chủ phát hiện, điện thoại cho Cường và Nguyễn Tấn Quốc đến. Cường và Quốc chạy đến Nhà văn hóa thôn Phương Tân thì bị ông Hiếu ném đá nhưng không trúng. Lúc này, ông Hiền cầm đèn pin và 1 tuýp sắt đánh vào đầu ông Hiếu và nhiều phát nữa khiến ông Hiếu gục tại chỗ.

Người dân xã Bình Nam đến theo dõi phiên tòa...

Thấy ông Hiếu chảy máu quá nhiều, Cường can ngăn: "Thôi đừng đánh nữa, đánh nữa ổng chết chừ". Sau đó, Hiền chạy ngang qua nhà ông Nguyễn Cân đập cửa la làng: "Cân ơi cứu tao" rồi chạy ra ra làng tại ngã tư Phương Tân. Ông Cân mở cửa phát hiện ông Hiếu bị thương liền điện thoại cho ông Trần Xuân Kỳ (trưởng thôn) đến giải quyết. Một lúc sau ông Cân cùng ông Kỳ chạy xe máy đến nhà riêng của cán bộ công an xã báo cáo sự việc. Cũng trong lúc này anh Nguyễn Tấn Phương (người dân trú cùng tổ) đến ngồi cạnh ông Hiếu cùng với Cường và Quốc để chờ chính quyền đến giải quyết. Ông Hiền liền cầm một đoạn tuýp sắt đến nói: "Quốc và Phương đi chỗ khác để Cường ở lại đó". Sau đó, Hiền nói với Cường đánh què giò ông Hiếu đi có gì Hiền sẽ lo. Cường nghe nói vậy liền dùng cây sắt đánh vào chân ông Hiếu mấy cái.

Theo giám định thương tật, xác nhận ông Hiếu bị thương 41% trong đó vết thương ở đầu là nguy hiểm nhất. Hiện nay ông Hiếu đi lại khó khăn, không còn khả năng lao động, các con của ông Hiếu phải nghỉ học ở nhà chăm sóc cha.

Cha con ông Hiếu tại phiên tòa ngày 24-6.

Tại phiên tòa, ông Hiền không đồng ý nội dung trong bản cáo trạng và cho rằng mình bị oan không đánh vào đầu ông Hiếu mà là Cường đánh. Một số nhân chứng khác được tòa triệu tập thì khẳng định có nghe thấy tiếng ông Hiền la làng cứu tôi với nhưng không chứng kiến được lúc ông Hiếu bị đánh. Còn ông Hiếu thì khẳng định người đánh mình vào đầu chính là ông Hiền. còn đại diện VKSND H. Thăng Bình phát biểu tại phiên tòa, rằng: Vụ án này vốn dĩ không phức tạp, nhưng do điều tra ban đầu chưa rõ ràng, thời gian xét xử kéo dài nên lời khai của các nhân chứng bất nhất.

Anh Nguyễn Tăng Khắc Viện (con trai ông Hiếu) bức xúc cho biết: "Việc mâu thuẫn giữa hàng xóm láng giềng với nhau là chuyện bình thường nhưng đánh người tới mức bị thương tật, không còn khả năng lao động mà 4 năm nay hung thủ vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật thì quả là quá đáng. Sự thực là cha tôi đã bị đánh, vậy ai là người đánh tại sao đã có đủ tang chứng vật chứng mà tòa vẫn chưa xác định được?".

Vụ án kéo dài quá lâu mà không được giải quyết gây mệt mỏi cho gia đình bị hại và bất bình trong dư luận tại xã Bình Nam. Hiện, người dân rất mong chờ sự việc được điều tra rõ ràng, xét xử nghiêm minh, đúng người, đúng tội và đúng pháp luật.

Đồng Dao