Kỷ niệm Ngày quốc tế Người cao tuổi (1-10): Dấn thân vì cộng đồng trong đại dịch

Thứ năm, 30/09/2021 17:49

Chủ tịch Hội Người cao tuổi (NCT) xã Hòa Phong (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) Lâm Quang Sơn cho biết, từ khi xuất hiện dịch bệnh COVID-19, ngoài việc tuyên truyền, vận động con cháu và cộng đồng thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch với tinh thần “chống dịch như chống giặc”; nhiều hội viên NCT cảm thấy bản thân có đầy đủ sức khỏe đã tích cực tham gia Tổ tự quản phòng chống dịch COVID-19 tại cộng đồng và nhiều người trong số đó còn tình nguyện trực 24/24 giờ tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch, qua đó góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương giữ vững địa bàn an toàn.

Ông Nguyễn Văn Bảy - Chi hội phó NCT thôn Cẩm Toại Trung (phải) cung ứng hàng hóa cho bà con trong khu vực bị phong tỏa.

Theo ông Nguyễn Văn Bảy- Chi hội phó NCT thôn Cẩm Toại Trung (xã Hòa Phong), khi có thông tin về dịch bệnh lần thứ 4 diễn biến phức tạp, mỗi thôn trên địa bàn xã đều thành lập một tổ tự quản bảo vệ thôn xóm an toàn phòng chống dịch. Riêng thôn Cẩm Toại Trung do có tuyến QL14B chạy qua nên phải thành lập 2 tổ tự quản, trong đó có nhiều thành viên là hội viên NCT đã qua cái tuổi thất thập vẫn tình nguyện tham gia. Mỗi tổ tự quản chia thành 3 ca vừa trực chốt để xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, vừa có nhiệm vụ khảo sát, điều tra những người đi đến địa phương, nhất là những người từ vùng dịch trở về. Không quản ngày đêm, các thành viên trong tổ tự quản đã đến từng ngõ, gõ từng nhà để kiểm soát người ra vào thôn, theo dõi biến động nhân khẩu và giám sát y tế; đồng thời phổ biến kịp thời những chủ trương, quy định mới của các cấp chính quyền về các biện pháp phòng, chống dịch. Nơi nào “vùng xanh” thì quyết tâm bảo vệ và giữ vững, nơi nào còn “vùng cam, vùng vàng” thì cùng góp sức “xanh hóa” để tạo thêm nhiều vùng an toàn. Tất cả đều làm việc hết mình, với tinh thần tự nguyện, không đòi hỏi.

 Chia sẻ lý do kiên trì bám chốt gần 2 tháng qua, bà Lê Thị Hiền bộc bạch, chốt trực nằm đầu tuyến đường chính vào 4 tổ dân cư trong thôn. Nơi đây vào ngày 16-8, đã phát hiện 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Do địa bàn từng thiết lập vùng cách ly y tế, nên rất hiểu sự vất vả, hệ quả khó lường khi có dịch xâm nhập. Chính vì sự an toàn của bà con, nên bà cùng các thành viên trong tổ tự quản không quản ngại khó khăn, kịp thời cung ứng các mặt hàng thiết yếu cho 110 hộ dân trong khu vực bị phong tỏa và hỗ trợ thu hoạch 22ha lúa vụ hè thu... Tuy có khó khăn nhưng với tinh thần trách nhiệm, ai cũng nhiệt tình gác lại công việc gia đình để thực hiện nhiệm vụ vì mục tiêu chung là ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh… “Ban đầu, khi biết tôi tham gia chốt trực, người nhà không khỏi lo lắng vì mình đã có tuổi, công việc lại đối mặt với nguy cơ lây nhiễm cao. Nhưng sau khi nghe tuyên truyền, tuân thủ phòng dịch, chốt lại gần nhà nên gia đình cũng an tâm", ông Nguyễn Văn Bảy tâm sự.

Có thể thấy, trong cuộc chiến chống COVID-19, những tấm gương “tuổi cao, ý chí càng cao” của các hội viên NCT ở thôn Cẩm Toại Trung thật xứng đáng là tấm gương sáng cho các thế hệ trẻ noi theo. Dù có khó khăn, vất vả và nguy hiểm, nhưng họ đã không quản ngại, đều cố gắng giữ vững thành quả chống dịch tại cơ sở. “Dịch bệnh thì ai cũng sợ nhưng vì cộng đồng nên phải dấn thân. Chính vì sự an toàn của bà con, nên chúng tôi không quản ngại khó khăn, ra sức làm thật tốt công việc được phân công. Đâu riêng gì chúng tôi, các cán bộ y tế, công an, dân quân, dân phòng cũng căng mình bám chốt để góp phần cùng địa phương sớm vượt qua đại dịch. Cố gắng hôm nay để ngày mai được tươi sáng hơn”, ông Lê Phú Lý trải lòng.

VY HẬU