Lạc bước...

Thứ tư, 20/07/2016 11:20

(Cadn.com.vn) - Hoàn cảnh sống vốn đã không sáng sủa, đã vậy Phạm Thị Sẻ (1970, trú H. Phù Cát, Bình Định) còn phải gồng gánh thêm khoản nợ do chồng thua cá độ bóng đá. Những tháng ngày dừng chân ở TP Đà Nẵng tìm kế sinh nhai, tưởng chừng cuộc đời sẽ được sáng hơn nhưng rốt cuộc vợ chồng Sẻ càng lún sâu hơn vào con đường phi pháp.

Không nghề nghiệp ổn định, để có đồng vào đồng ra cho cả nhà, Sẻ cùng chồng là Nguyễn Giao (1964) làm nghề "thợ đụng". Dù cuộc sống khó khăn, nhưng Giao vẫn không thôi máu "đỏ đen" bằng hình thức cá độ đá banh nên cái khổ cái nghèo cứ vây riết gia đình họ. Người đòi nợ liên tục kéo đến nhà, thậm chí đập phá đồ đạc khiến cho gia đình không còn cách nào chống đỡ. Trong cảnh khốn cùng vì nợ bao vây, Giao bàn với Sẻ đi thuê xe máy rồi mang đi cầm cố lấy tiền... trả nợ cá độ. Thế là, vợ chồng Giao- Sẻ đã lừa đảo trót lọt 5 vụ chiếm đoạt số tiền hơn 21 triệu đồng.

Để tạo niềm tin cho những người cho thuê xe máy, Giao và Sẻ lấy lý do thuê xe để chở con đi thực tập, không chỉ vậy cả hai đưa những người cho thuê xe về tận nhà... cho biết. Cả 5 bị hại chẳng thể ngờ, ngôi nhà mà vợ chồng Sẻ giới thiệu rốt cuộc cũng chỉ là ngôi nhà vợ chồng này thuê để ở. Với giá thuê xe 50 ngàn đồng/ngày nhưng đổi lại mang đi cầm lại được tiền triệu nên vợ chồng Sẻ đã không suy nghĩ đến hậu quả mà làm liều. Chỉ đến khi các bị hại tố cáo hành vi của hai vợ chồng, câu chuyện mới hạ hồi. Giao ngay sau đó đã bị bắt và phải chịu phán quyết của pháp luật về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bị cáo Sẻ trước vành móng ngựa.

Tại phiên tòa, bị cáo Sẻ tự nhận thấy bản thân dại dột và việc đứng trước vành móng ngựa hôm nay khởi nguồn từ lỗi của chồng, nhưng chính bị cáo tự nhận mình đã không đủ can đảm, dũng khí để làm điều ngược lại. Và, nếu bị cáo làm được như vậy, bà không phải sống chui lủi trốn truy nã suốt 8 năm trời... Bị cáo trách chồng ăn chơi không tu chí làm khiến vợ con khổ một thì tự trách mình mười phần.

Phạm Thị Sẻ  bộc bạch: "Nếu như ngày đó tôi biết khuyên chồng, nếu như ngày đó tôi nhất quyết không làm theo... thì bây giờ tôi sẽ không thế này và đặc biệt là hai con tôi đã không phải sống cảnh vắng mẹ. Xin HĐXX xem xét giảm hình phạt cho bị cáo để bị cáo sớm về đoàn tụ với con của mình...", lời nói đầy nước mắt của bị cáo khiến cho nhiều người cảm thông.

Với hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" với nhiều tình tiết tăng nặng định khung như vi phạm nhiều lần, bỏ trốn và bị bắt theo lệnh truy nã..., sáng 19-7 TAND Q. Thanh Khê (Đà Nẵng) tuyên phạt bị cáo mức án 30 tháng tù. Hy vọng sau bản án này, bị cáo sẽ nhận ra sai lầm và bước những bước đi đúng đắn trong thời gian tiếp theo của cuộc đời để không còn ân hận và cảm thấy có lỗi với những người thân yêu của mình.

Trang Trần