“Lạc lối” tại công viên ánh sáng

Thứ sáu, 01/01/2016 10:38

(Cadn.com.vn) - 23 giờ 30 ngày 23-12-2015, CATP Đà Lạt (Lâm Đồng) nhận được tin báo: tại Công viên Ánh Sáng (đường Phạm Ngũ Lão, TP Đà Lạt) vừa xảy ra vụ cướp. Nạn nhân là anh T.H. (1968, trú P. 1, Q. 8, TPHCM) và chị Ng.H.L. (1978, trú P. 5, TP Đà Lạt) đang ngồi tâm sự thì có một nhóm thanh thiếu niên đến xin thuốc lá rồi uy hiếp cướp 2 ĐTDĐ cùng chiếc túi xách bên trong có 1,7 triệu đồng cùng 83 tờ vé số có mệnh giá 10 ngàn đồng/tờ.

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng tuần tra của CATP Đà Lạt gồm CSGT, CSHS, CSCĐ khẩn trương truy nóng thủ phạm. Đến 0 giờ 10 ngày 24-12, tại một con hẻm trên đường Phạm Ngũ Lão, lực lượng tuần tra đã bắt được nhóm cướp khi chúng đang co ro ngồi chờ trời sáng để trốn chạy. Nhóm cướp gồm Nguyễn Trần Trung Tín (1998, trú xã Xuân Trường, TP Đà Lạt), Cao Thanh Phong (1999), Lê Anh Tuấn (2001), Đào Nhật Trường (2001), Lâm Nguyễn Duy Viên (2000), Phạm Đăng Khoa (2001) và Nguyễn Ngọc Thiện (2001, cùng trú TT Drăn và xã Lạc Xuân, H. Đơn Dương, Lâm Đồng).

Nhóm cướp bị bắt giữ.

Nguyễn Trần Trung Tín - đổi tượng lớn nhất trong nhóm cướp khai nhận đã bỏ nhà đi bụi được hơn 1 tháng. Thời gian này Tín lang thang đến H. Đơn Dương và quen với nhóm thiếu niên trên. Chiều 23-12, cả nhóm bàn nhau sẽ lên Đà Lạt để cướp tài sản. Trước khi đi, Trường chuẩn bị 1 con dao phay rồi một người trong nhóm mang ĐTDĐ đi cầm được 350 ngàn đồng để đón xe buýt lên Đà Lạt. Đến đây, cả nhóm lang thang để chờ trời tối sẽ hành động. Đến 23 giờ cùng ngày, tại Công viên Ánh Sáng, thấy anh H. và chị L. đang ngồi tâm sự tại ghế đá sâu trong công viên, Tuấn cầm đèn pin có bắn tia lửa điện đi trước, Tín cầm dao theo sau. Đến nơi, Tuấn giả vờ xin thuốc lá và khi anh H. lấy thuốc đưa thì Tuấn dí chiếc đèn pin vào người để uy hiếp, yêu cầu móc hết tiền ra. Anh H. móc đưa cho Tuấn 200 ngàn đồng, chị L. định la lên thì Tín cầm dao kề cổ và kêu đồng bọn đến hỗ trợ.

Các đối tượng tại buổi thực nghiệm hiện trường.

Sau khi lấy được tiền, ĐTDĐ của anh H., chúng cướp của chị Linh chiếc túi xách rồi bỏ chạy theo đường suối Phạm Ngũ Lão, rẽ vào một con hẻm. Chúng lấy tiền, vé số, vứt túi xách và đang ngồi co ro chờ trời sáng thì bị lực lượng CA bắt giữ. Ngay trong sáng 24-12, nhóm cướp đã được dẫn giải đến hiện trường để thực nghiệm điều tra.

Tang vật và tài sản cướp được.

Ít tuổi nhưng sự liều lĩnh không ít nên các thiếu niên này đã gây ra vụ cướp nghiêm trọng. Dù các đối tượng có bị xử lý về hình sự hay xử lý hành chính, giáo dục tại xã, phường thì đây cũng là cú ngã đau của các thiếu niên này và là bài học đắt giá cho các bậc làm cha, làm mẹ trong cách giáo dục và quản lý con cái.

Mai Khôi