Lại sập bẫy lừa trúng thưởng

Thứ bảy, 04/10/2014 10:46

(Cadn.com.vn) - 14 giờ 30 ngày 27-9, đang làm việc thì ĐTDĐ của anh Đoàn Quang V. (trú Thanh Bình, Hải Châu, Đà Nẵng) nhận được tin nhắn, mời vào ứng dụng tan-go, có nội dung: "Bạn đã may mắn trúng thưởng 1 xe máy hiệu Liberty 125cc và một thẻ cào ưu đãi 55 triệu đồng. Muốn biết thêm chi tiết, truy cập vào trang web http.//vnqua.com để đăng ký hồ sơ".

Bất ngờ nhưng cũng nghi ngờ nên anh V. truy cập vào trang web http.//vnqua.com để xem được hướng dẫn thế nào. Sau khi đăng ký hồ sơ theo mẫu có sẵn, anh V. điện thoại vào số điện thoại “đường dây nóng” 0905.472.xxx của người quản lý có tên Nguyễn Minh Thanh để thông báo. Bên kia đầu dây, một giọng Trung pha Nam “ngọt như mía lùi” của một người đàn ông, thông báo: đã nhận được thông tin và hướng dẫn thêm: “Hồ sơ nhận giải phải có họ tên, địa chỉ, nghề nghiệp, số điện thoại người nhận”. Anh V. tiếp tục truy cập trang web, điền đầy đủ các thông tin theo yêu cầu và điện thoại thông báo. Lần này người quản lý hướng dẫn: "Bạn phải nộp 250 ngàn đồng lệ phí nhận thưởng theo phương thức mua thẻ cào đọc số thẻ và số sê-ri và sau 15 phút gọi điện lại để được… hướng dẫn thêm".

Anh V. trình bày sự việc tại Báo Công an TP Đà Nẵng.

Mua thẻ và thực hiện đúng hướng dẫn, 15 phút sau, anh V. điện thoại và lần này tiếp tục được hướng dẫn: "Bạn phải nộp thêm 1,1 triệu đồng cho các khoản: lệ phí trước bạ cho xe, phí chuyển tiền qua ngân hàng. Đồng thời yêu cầu anh V. cung cấp số tài khoản cá nhân để chuyển tiền và cho biết trong vòng 20 phút số tiền trúng thưởng sẽ có trong tài khoản". Hồi hộp vì khoản quà, tiền trị giá hơn 100 triệu đồng từ “trên trời rơi vào túi của mình” nên anh V. tiếp tục mua thẻ cào. Chờ đợi hơn 10 phút, anh V. gọi điện hỏi thăm tình hình. Vẫn giọng ngọt ngào, “người quản lý” thông báo: "Giám đốc bên em đã cho nhân viên chuyển tiền cho anh rồi, nhưng để sự việc suôn sẻ, nhanh chóng hơn anh phải hỗ trợ 500 ngàn đồng chi phí xăng xe cho nhân viên".

Trang web http://vnqua.com

Nóng lòng được nhận quà, anh V. tiếp tục làm theo lời hướng dẫn là mua thẻ cào và đọc số thẻ, số sê-ri. Nộp tiền lần thứ 3 xong, anh V. được “người quản lý” thông báo: "Khoảng 15 phút nữa tiền sẽ có trong tài khoản của anh. Riêng chiếc xe, chậm nhất trong vòng 24 giờ sẽ có người chuyển đến tận nhà trao giải, chụp hình, quay phim…". Qua ngày hôm sau mà cũng chẳng thấy người mang xe đến, anh V. điện thoại hỏi, lần này “người quản lý” hỏi: Anh là người trúng… giải nhất đó hả và hẹn 15 phút sau điện thoại lại. Tuy nhiên, những cuộc điện thoại sau máy vẫn đổ chuông nhưng người nghe máy thì… không. Biết mình đã nhận “quả lừa đắng ngắt”, anh V. tìm đến địa chỉ 66 - Võ Văn Tần, Đà Nẵng (địa chỉ được ghi trong trang web) để hỏi cho ra nhẽ. Tại đây, những cán bộ có chức năng quản lý tòa nhà cho biết: Không có Cty nào mang tên “Cổng thanh toán trực tuyến VNGame” do ông Lê Hồng Minh làm giám đốc thuê văn phòng tại đây.

Trao đổi với P.V, anh V. thật thà: “Bình thường có thể nhận ra thủ đoạn của đối tượng lừa đảo. Nhưng khi truy cập trang web http://vnqua.com có lô-gô của Bộ CA và Bộ Thông tin-Truyền thông nên tôi tin tưởng. Hơn nữa, khi nghe hướng dẫn, con người như bị mê hoặc, răm rắp làm theo lời chỉ bảo, đến khi tỉnh táo mới biết mình bị lừa”. Xác nhận lại thông tin, nhiều ngày qua chúng tôi sử dụng ĐT cá nhân liên lạc với số 0905.472.xxx, dù chuông điện thoại vẫn đổ nhưng không có người bắt máy. Khi liên hệ với Cty CP SAVICO Đà Nẵng (chủ nhân tòa nhà 66 - Võ Văn Tần), chúng tôi được cán bộ có chức năng cho biết: Từ năm 2007 đến nay, chưa có Cty nào có tên như vậy đến thuê…

Qua vụ việc này, một lần nữa chúng tôi cảnh báo mọi người cần đề cao cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo trên nhằm tránh tình trạng mất của, hao sức như anh V.

M.T