Lạm quyền với "thượng đế"

Thứ năm, 12/06/2014 08:05

(Cadn.com.vn) - Oan quá Bề Tui ơi! Khi không bị vu ăn cắp điện.

- Cớ chi bị vu oan hả chị Ba Trà Nú?

- Có biết chi mô, mấy anh điện lực của H. Bắc Trà My (Quảng Nam) thấy một đoạn dây điện thoại ngoài vườn nhà chị Ba liền lập biên bản quy "tội": câu móc điện trái phép.

- "Nhà đèn" họ kết luận răng?

- Trong biên bản, Cty điện lực Trà My vẽ sơ đồ đường đi của dây điện từ trụ vào đến... nhà chị Ba luôn, rồi "phán": "Khách hàng dùng dây điện thoại câu trực tiếp vào lưới điện để sử dụng hai nguồn điện. Như vậy khách hàng đã ăn cắp điện để sử dụng...".

- Không "bắt tận tay, day tận mặt" mà đã kết luận như vậy thì chưa ổn rồi.

- Không chỉ vậy, "nhà đèn" ở đây còn cắt điện sinh hoạt của gia đình chị từ hôm 28-5-2014 đến nay lận. Chưa hết, khi vụ việc chưa được làm sáng tỏ thì Cty điện lực Trà My đã tự ý thu gom đoạn dây điện "tang vật" về mà không thông qua chính quyền địa phương hay gia đình.

- Vậy chừ "nhà đèn" giải quyết răng rồi?

- Họ bảo sẽ cô lập điện nhà chị Ba cho tới khi chịu ký biên bản thừa nhận ăn cắp điện. Nếu không phải chỉ ra người đã ăn cắp điện.

- Khách hàng là "thượng đế" nhưng ép "thượng đế" kiểu ni đúng chỉ có "nhà đèn" Bắc Trà My.

Về việc này, chiều 10-6, Bề Tui đã trao đổi với Giám đốc Cty Điện lực Trà My Vũ Duy Tịnh và được biết, đó là trường hợp của bà Nguyễn Minh Châu (trú thôn 3, xã Trà Nú) nhưng hiện vẫn chưa khẳng định là bà Châu có ăn cắp điện hay không. "Nếu gia đình bà Châu không thừa nhận việc ăn cắp điện thì chúng tôi sẽ yêu cầu cơ quan CA điều tra", ông Tịnh nói. Ngoài ra, vị lãnh đạo này còn nhắc lại "điều kiện": Nếu gia đình bà Châu không ăn cắp thì phải khai ra được người nào ăn cắp. Bề Tui cho rằng Cty Điện lực Trà My cần xem lại cách xử lý vụ việc này tránh gây bức xúc cho người dân và tạo dư luận không tốt.

Biên bản "quy tội" gia đình bà Châu ăn cắp điện.

Bề Tui