Làm rõ hung thủ sát hại người tàn tật

Thứ tư, 13/01/2016 11:30

(Cadn.com.vn) - Chỉ sau gần một tuần gây ra vụ giết người tại địa bàn H. Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, hung thủ Võ Tấn Lệnh (1995, trú xã Nghĩa Mỹ, H. Tư Nghĩa) và Phạm Anh (1999, trú xã Nghĩa An, TP Quảng Ngãi) đã bị Phòng CSHS CA tỉnh Quảng Ngãi bắt giữ tại Q. Bình Thạnh, TPHCM và được di lý về trong ngày 3-1-2016.

Thượng tá Nguyễn Thế Nhã - Phó trưởng Phòng CSHS CA tỉnh Quảng Ngãi cho biết, vụ án xảy ra vào ngày 27-12-2015 và xuất phát chỉ từ một mâu thuẫn giữa hai nhóm thanh niên. Trước đó, ngày 25-12, Lệnh và Anh trong lúc đi hát karaoke tại thị trấn Sông Vệ đã xảy ra cãi vã với một nhóm thanh niên khác nhưng được mọi người can ngăn. Tưởng mọi chuyện đã êm không ngờ mọi việc lại được khơi dậy từ cuộc nhậu vào chiều 27-12 khi Lệnh và Anh cùng số bạn bè tổ chức uống bia tại thôn Phú Mỹ, xã Nghĩa Mỹ, H. Tư Nghĩa. Trong quá trình uống bia, do hết đá nên Lệnh và Anh nhận nhiệm vụ đi mua đá trên trục đường liên huyện Nghĩa Hành - Tư Nghĩa. Trong thời gian này, cả hai đã gây án mạng và nạn nhân là anh Lê Văn Hiệp (1998, trú TT Sông Vệ, H. Tư Nghĩa).

Phạm Anh                                 ---                        Võ Tấn Lệnh

Ngay sau khi nhận được thông tin, Phòng CSHS CA tỉnh Quảng Ngãi đã cử TS, ĐTV đến ngay hiện trường, tổ chức khám nghiệm tử thi và nắm các thông tin liên quan phục vụ cho công tác điều tra vụ án. Theo thông tin từ người dân tại nơi xảy ra sự việc cung cấp, trong số 2 đối tượng gây án có đặc điểm nhiều hình xăm đủ màu ở cánh tay trái. Có một chi tiết khác từ phía nhóm thanh niên bị hại cung cấp là có nghe một đối tượng đi cùng hét lên “Tụi nó lên kìa Anh!”. Từ những thông tin khá mơ hồ này, các TS và ĐTV của Phòng CSHS và CAH Tư Nghĩa đã tập trung rà soát, xác minh tất cả các đối tượng trong diện nghi vấn và thấy nổi lên Phạm Anh, Võ Tấn Lệnh.

Qua xác minh ban đầu, vào chiều 27-12, Lệnh và Anh tập trung tại nhà anh Lê Tấn Hiệp (cậu ruột của Phạm Anh), ở thôn Phú Mỹ, xã Nghĩa Mỹ, H. Tư Nghĩa tổ chức ăn nhậu và hát karaoke. Đến 21 giờ cùng ngày thì hết đá nên Lệnh và Anh điều khiển xe máy đến trước khu vực UBND xã Nghĩa Mỹ để mua đá. Khi đi, Lệnh và Anh mang theo mỗi người một con dao bấm. Trong khi Anh vào mua đá, Hiệp đứng ngoài giữ xe thì phát hiện Lê Văn Hiệp (1998), Nguyễn Tiến Đạt (1997), Phạm Quốc Anh (1998), Văn Thế Ngọc (1998), Phạm Hoàng Trung (2000, cùng trú TT Sông Vệ), Huỳnh Phan Vương Quốc (1998), Võ Minh Chiến (1997, trú xã Nghĩa Phương, H. Tư Nghĩa), Bùi Thị Kiều Trang (1997, trú P. Quảng Phú), Võ Nhẫn (1998), Võ Văn Quý (2000, cùng trú P. Nghĩa Lộ, TP Quảng Ngãi) đang chạy xe máy từ hướng Sông Vệ lên xã Nghĩa Mỹ chơi.

Thấy thế, Lệnh hô to “Tụi nó lên kìa Anh!” và rút dao xông ra đuổi theo nhưng nhóm thanh niên nói trên đã kịp quay xe bỏ chạy. Riêng Lê Văn Hiệp cũng quay xe nhưng do bị cụt chân trái từ một vụ TNGT trước đó nên xe bị ngã. Ngay tức khắc, Lệnh áp sát dùng dao bấm đâm anh Hiệp 2 nhát. Sau đó, Anh cũng nhảy vào đâm tiếp 6 nhát nữa rồi dùng cả gạch, đá đánh anh Hiệp gục tại chỗ. Sau khi gây án, Phạm Anh và Võ Tấn Lệnh xem như không có chuyện gì, tiếp tục quay lại chỗ cũ nhậu.

Tuy nhiên, sau đó cả hai bỏ trốn vào TPHCM, nhưng qua công tác vận động của các TS, gia đình của Phạm Anh và Võ Tấn Lệnh đã động viên cả hai đến CAP 13, Q. Bình Thạnh, TPHCM đầu thú và được Phòng CSHS CA tỉnh Quảng Ngãi di lý về phục vụ công tác điều tra.

Phương Kiếm