Làm rõ vụ xô xát giữa người dân và nhóm thanh niên bịt mặt

Thứ sáu, 05/01/2018 21:00

Ngày 4-1, Thượng tá Nguyễn Quang Tuệ - Trưởng CAH Hương Sơn (Hà Tĩnh) cho biết, kết quả xác minh nhóm thanh niên bịt mặt bảo vệ thi công tại công trình cầu Hải Thượng Lãn Ông (xã Sơn Quang, H. Hương Sơn) cho thấy, ngoài số công nhân của Cty CP Xây dựng và thương mại Dũng Lợi, nhà thầu này có mượn một số người ngoài đến công trường hôm xảy ra vụ xô xát. “Sự việc lộn xộn, xô xát tại công trường xuất phát lỗi từ cả hai bên doanh nghiệp và người dân. Hiện CQĐT đã triệu tập tất cả những người liên quan, tập trung làm rõ hành vi sai phạm của cả doanh nghiệp và người dân để xử lý trước pháp luật” - Thượng tá Tuệ cho biết.

Xô xát xảy ra giữa nhóm thanh niên bịt mặt và 3 hộ dân phản đối. 

Trước đó, ngày 26-12-2017, trên mạng xã hội xuất hiện một clip ghi lại cảnh xô xát giữa một nhóm người dân thôn Bảo Thượng, xã Sơn Quang, H. Hương Sơn với một nhóm thanh niên đội mũ lưỡi trai, bịt mặt bằng khẩu trang tại công trình đang thi công cầu Hải Thượng Lãn Ông. Theo nội dung trong clip, một số người dân đứng, ngồi, không cho thi công cầu vì chưa giải quyết xong các vấn đề đền bù. Trước tình hình đó, nhóm thanh niên bắt đầu “đụng tay, đụng chân”. Mặc cho người dân khóc lóc, gào thét, nhóm thanh niên vẫn lao vào lôi thô bạo những người dân ra khỏi khu vực đang chờ đổ bê-tông. Đôi bên đã xảy ra xô xát khiến một số người bị thương phải đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Được biết, công trình cầu Hải Thượng Lãn Ông thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường vào Trung tâm xã Sơn Quang do UBND H. Hương Sơn làm chủ đầu tư. Dự án có giá trị xây dựng lên đến hơn 72 tỷ đồng bằng nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác. Công trình được khởi công từ tháng 3-2016, do Cty CP XD&TM Dũng Lợi (đóng tại TT Phố Châu, H. Hương Sơn) thi công, đến nay đã hoàn thành hơn 50% khối lượng công việc.

Người tung clip được xác định là chị Nguyễn Thị Ái - người có liên quan trực tiếp đến vụ việc xô xát trên. Theo chị Ái cho biết, sở dĩ chị và người thân cản trở thi công vì gia đình có 2.051m2 đất (chính quyền công nhận hợp pháp là 1.080m2) bị thu hồi nhưng chỉ được bồi thường 170 triệu đồng là quá thấp, chị không nhận. Ngoài hộ chị Ái, hộ bà Từ Thị Quân và hộ chị Nguyễn Thị An có nhà ngay cạnh cầu cũng bức xúc cho rằng: Quá trình thi công đã làm chấn động, khiến tường nhà của họ bị nứt nhưng đơn vị thi công chỉ bồi thường 20 triệu đồng nên gia đình không chấp nhận vì cho rằng quá ít.

Liên quan vụ việc này, ông Nguyễn Quang Thọ - Chủ tịch UBND H. Hương Sơn cho biết: UBND huyện đã cho tạm đình chỉ thi công công trình cầu Hải Thượng Lãn Ông; đồng thời rà soát lại tất cả quy trình giải phóng mặt bằng cũng như quá trình thi công tại dự án này. “UBND huyện đã giao CAH vào cuộc điều tra có hay không việc doanh nghiệp thuê các đối tượng bên ngoài vào bảo vệ thi công. Sự việc lần này là lỗi của doanh nghiệp, khi xảy ra việc người dân cản trở thi công đã không báo cáo với chính quyền mà tự ý huy động lực lượng là quá nóng vội. Ngoài ra, vai trò phối hợp trong công tác vận động, tuyên truyền người dân của chính quyền xã cũng rất kém. Chúng tôi sẽ có biện pháp chấn chỉnh ngay” - ông Thọ thẳng thắn nói.

 Cầu Hải Thượng Lãn Ông nằm trên đất chị Nguyễn Thị Ái.

Cũng theo ông Thọ, dự án cầu Hải Thượng Lãn Ông bắc qua sông Ngàn Phố, nối xã Sơn Diệm với xã Sơn Quang là cây cầu ước mơ của hàng ngàn hộ dân sinh sống ở 2 bên bao đời nay, người dân là đối tượng trực tiếp được hưởng lợi. Nguyên nhân có việc xô xát xảy ra tại công trình bắt nguồn từ việc, mố cầu phía Bắc của công trình đâm thẳng vào khu đất của chị Nguyễn Thị Ái. UBND đã ra quyết định thu hồi 1.080m2 đất của chị này với mức bồi thường 120.000 đồng/m2, tuy nhiên chị này không nhận. Trong khi chị Ái đang thực hiện quyền khiếu nại, cùng thời điểm, đơn vị thi công trong quá trình đóng cọc, lu lèn đã tạo ra rung chấn, làm nứt nẻ 2 nhà cạnh cầu. Phía đơn vị thi công đã mời đơn vị bảo hiểm đến đánh giá thiệt hại, hỗ trợ tạm thời cho 2 hộ dân số tiền 20 triệu đồng nhưng 2 hộ dân không đồng ý. Chưa thống nhất xong, nhưng ngày 26-12, đơn vị thi công vẫn cho triển khai thi công thì bị các hộ ra ngăn cản. Cùng lúc, xuất hiện một nhóm thanh niên mặt đeo khẩu trang vào lôi kéo người dân ra ngoài khiến tình hình càng thêm phức tạp.

Trong khi đó, ông Lê Hữu Lợi - Giám đốc Cty CPXD và TM Dũng Lợi cho biết, trước áp lực về tiến độ, ông đã huy động công nhân ở các công trình khác về bảo vệ thi công, chứ không có “xã hội đen” nào cả. Theo ông Lợi, sở dĩ ông điều động toàn thể nhân lực của Cty đến để bảo vệ thi công, là do lường trước xung đột có thể xảy ra, vì đã có nhiều lần như thế. Trước khi làm, Cty đã quán triệt công nhân không được gây tổn hại người dân. Vị chủ nhà thầu này cho biết, sự việc đã xảy ra rồi, Cty đã rất hợp tác với CQĐT, ai làm sai thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Ngoài ra, ông Lợi cũng đề nghị CQĐT làm rõ hành vi gây rối của người dân, vì công trường của ông thi công đã được chủ đầu tư bàn giao mặt bằng, người dân kéo vào ngăn cản thi công là vi phạm pháp luật.

X.S