Lần theo chiếc xe BKS 43D1-054.42

Thứ năm, 28/12/2017 09:20

9 giờ ngày 5-12, CAP Hòa Khánh Nam (Liên Chiểu, Đà Nẵng) nhận tin báo: nhà anh Lê Thế Phước (1982, trú 189-Phạm Như Xương), bị kẻ gian lẻn vào khiêng trộm chiếc tivi hiệu Toshiba 39 inches. Khi CAP Hòa Khánh Nam đến hiện trường thì phát hiện cửa phòng khách không đóng. Có lẽ, do nghĩ có vợ ở nhà (đang thời kỳ ở cữ) nên khi dắt xe ra khỏi nhà để đi làm, anh Phước không đóng cửa...

Sau khi xem xét hiện trường và trích xuất camera trên tuyến đường này, CAP Hòa Khánh Nam phát hiện, khoảng thời gian xảy ra vụ mất trộm, có một người đàn ông trạc hơn 50 tuổi điều khiển xe Wave BKS 43D1- 054.42 lảng vảng quanh khu vực nhà anh Phước với dáng vẻ rất khả nghi. Xác minh chủ sở hữu chiếc xe máy này từ đơn vị nghiệp vụ CATP, CAP Hòa Khánh Nam được biết chủ nhân đứng tên chiếc xe máy này là ông Lê Chiêu Hòa (1965, trú đường Núi Thành, Q. Hải Châu). Tuy nhiên, khi CBCS CAP Hòa Khánh Nam tìm đến địa chỉ trên thì được biết gia đình ông Hòa đã bán nhà đi nơi khác ở từ rất lâu. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và thông qua nhiều kênh thông tin khác nhau, CBCS CAP Hòa Khánh Nam đã có được số ĐTDĐ của ông Lê Chiêu Hòa, đồng thời được biết ông này có lập facebook. Trên facebook, có đăng hình ông Hòa chụp chung với gia đình. Đối chiếu gương mặt của ông Hòa với hình ảnh trích xuất từ camera, CAP Hòa Khánh Nam khẳng định, thủ phạm đột nhập nhà anh Phước khiêng trộm tivi chính là ông Hòa. Cũng qua thông tin thu thập được, CBCS CAP Hòa Khánh Nam được biết gia đình ông Hòa chuyển đến ở tại P. Nam Dương. Tuy nhiên, khi tìm đến đây thì được biết gia đình họ đã dọn đi nơi ở khác...

Sau khi thống nhất phương án “dụ” đối tượng xuất hiện, CBCS CAP Hòa Khánh Nam đã liên lạc với ông Hòa qua số ĐTDĐ tìm được, thông báo cho ông biết có bưu phẩm gửi chuyển cho ông. Tỏ vẻ dè chừng, ông Hòa dò hỏi bưu phẩm đó do ai gửi. “Nhân viên bưu phẩm” cho biết, bưu kiện chỉ ghi tên người nhận cùng số ĐTDĐ, không ghi tên người gửi. Sau một hồi suy nghĩ, ông Hòa hẹn người này đưa đến tại... đường Núi Thành, ông sẽ đến đó nhận hàng. Tuy nhiên, khi đến địa điểm đã giao hẹn, linh tính có người đang theo dõi mình, ông Hòa quay xe bỏ chạy. Mãi đến ngày 11-12, ông ta mới liên hệ lại cho biết do có việc phải về quê nên không đến nhận hàng được, đồng thời hẹn nhận hàng tại Bến xe Trung tâm Đà Nẵng lúc 15 giờ cùng ngày.

Đúng giờ hẹn, “nhân viên bưu phẩm” chở một kiện hàng có mặt tại bến xe. Lúc này, ông Lê Chiêu Hòa cũng xuất hiện. Ngay lập tức, ông Hòa được “mời” về trụ sở CAP Hòa Khánh Nam để làm việc.

Qua đấu tranh, ông Hòa thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, sau khi lấy trộm chiếc tivi của gia đình anh Phước, ông Hòa đem xuống đường Đào Duy Từ bán với giá 2,5 triệu đồng. Chiếc tivi này sau đó được đem bán cho một người khác... Khi CAP Hòa Khánh Nam cho biết đó là của gian do trộm cắp mà có, đích thân người này đi tìm người đã mua lại nó để lấy lại, giao nộp cho CAP Hòa Khánh Nam.

Sau khi hoàn tất hồ sơ ban đầu, CAP Hòa Khánh Nam đã bàn giao vụ việc cho Đội CSĐT Tổng hợp thụ lý theo chức năng.

P.NẾT

(Ghi theo lời kể CBCS CAP Hòa Khánh Nam)