Lần theo vết máu

Thứ bảy, 26/10/2013 10:16

(Cadn.com.vn) - Tối 3-4, người dân phát hiện tại đường Hai Bà Trưng, thuộc tổ dân phố Xuân Ninh, P. Cam Phúc Nam, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa có một tử thi nam trên vũng máu, trên người có nhiều vết thương do bị đâm chém. Cách đó khoảng 100m có chiếc taxi BKS 79N-2004 của hãng Mai Linh, trên xe còn lưu lại nhiều vết máu. Nhận tin báo, Ban Giám đốc CA tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo Phòng CSHS khẩn trương tiếp cận hiện trường. Qua xác minh, xác định nạn nhân là anh Dương Tấn Thành (1981, trú tổ dân phố Lợi Thịnh, Cam Lợi, Cam Ranh) - tài xế taxi của hãng xe Mai Linh, trước đó đã được tổng đài điều đến đón khách tại trước cửa nhà hàng Thiên Trường, P. Cam Thuận, Cam Ranh.

Nhận định đây là vụ án "Giết người và cướp tài sản" đặc biệt nghiêm trọng nên Ban Giám đốc CA tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo Phòng CSHS thành lập một tổ công tác phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của CA tỉnh và CATP Cam Ranh khẩn trương điều tra làm rõ, truy xét nóng đối tượng gây án. Qua thu thập các nguồn tin ban đầu, tổ công tác xác định đối tượng gây án có 2 người. Khi khám nghiệm tử thi thấy anh Thành bị 10 vết thương trên người và sơ bộ xác định nguyên nhân tử vong là do đứt động mạch cánh tay phải. Khi tiếp cận hiện trường và qua nghiên cứu các dấu vết để lại, nhất là nhiều vết máu rơi vãi, tổ công tác nhận định: có nhiều khả năng sau khi gây án, các đối tượng đã tẩu thoát về hướng rẫy, núi phía tây hiện trường vụ án mạng. Điều đó cho thấy khi gây án đối tượng có bị thương ở một bộ phận nào đó bên trái cơ thể.

Từ kết quả điều tra ban đầu, tổ công tác của Phòng CSHS CA tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp với CATP Cam Ranh chia ra nhiều mũi để truy nóng đối tượng gây án. Một tổ phối hợp, sử dụng chó nghiệp vụ của CA tỉnh Ninh Thuận tăng cường truy nóng theo vết máu dẫn về hướng núi phía tây, một tổ tiến hành xác minh tại Bệnh viện Cam Ranh, các trạm xá và phòng khám tư để xác định đối tượng có đến sơ cứu vết thương hay không. Đồng thời, một tổ khác khoanh vùng, sàng lọc các đối tượng nghi vấn, đối tượng hình sự nổi tại địa phương.

Trong quá trình tiến hành các bước xác minh, điều tra, tổ công tác của Phòng CSHS và CATP Cam Ranh đã làm việc thâu đêm để thu thập thông tin, tài liệu có liên quan để đưa ra những quyết định chính xác. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến trưa 4-4, tổ công tác đã có thông tin, tại Bệnh viện TP Cam Ranh có bệnh nhân Lê Hữu Trọng (1996, trú tổ dân phố Phú Lộc, Cam Phú, Cam Ranh) bị đứt ngón cái bàn tay trái, máu ra nhiều, hiện đang cấp cứu mổ nối ngón tay.

Ngay sau đó, tổ công tác đã cử cán bộ có nhiều kinh nghiệm đến bệnh viện để tiếp cận Trọng. Tuy nhiên, vào thời điểm này đối tượng đang ở trong phòng mổ nên không thể làm việc được. Qua tiếp xúc với gia đình, thu thập thêm các thông tin liên quan đến thời gian đi lại, các mối quan hệ, các TS nhận định Trọng chính là đối tượng có liên quan đến vụ án nên bố trí TS theo dõi tại bệnh viện, đợi đến lúc Trọng mổ xong thì tiến hành làm việc; đồng thời tiếp tục tiến hành xác minh các mối quan hệ của Trọng. Qua đó được biết, chiều tối 3-4, Trọng đi chơi cùng Đỗ Thanh Hồi (1998, trú tổ dân phố Thuận Lộc, Cam Thuận, Cam Ranh).

Đỗ Thanh Hồi                            ---                       Lê Hữu Trọng

Ngay sau đó, Đỗ Thanh Hồi và Lê Hữu Trọng được đưa về trụ sở CATP Cam Ranh để làm việc. Qua đấu tranh và những chứng cứ sắc bén của các TS và ĐTV, Trọng và Hồi đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Do chơi bời lêu lổng, thiếu tiền tiêu xài nên cả hai bàn nhau giết lái xe taxi để cướp tài sản. 19 giờ 30 ngày 3-4, cả hai đến Siêu thị Maximart Cam Ranh mua 2 con dao để làm hung khí. Sau đó, cả hai đến nhà hàng Thiên Trường, Trọng dùng ĐTDĐ gọi tổng đài taxi Mai Linh điều xe đến chở bọn chúng. Anh Dương Tấn Thành điều khiển xe BKS 79N-2004 đến đón thì Trọng và Hồi điều đến đoạn đường Hai Bà Trưng, thuộc tổ dân phố Xuân Ninh, P. Cam Phúc Nam, TP Cam Ranh.

Lúc này Trọng giả vờ lấy điện thoại ra gọi cho người quen ra đón rồi đưa điện thoại cho anh Thành nghe để "người quen" hướng dẫn đường đi. Lợi dụng lúc anh Thành không để ý, Trọng rút dao đâm 5 nhát vào cổ và vai anh Thành. Hồi ngồi ghế trước cũng lấy dao đâm, chém 5 nhát vào người nạn nhân, trong đó có một nhát trúng ngón tay trái của Trọng. Anh Thành bung cửa xe chạy về hướng QL1A được khoảng 100m thì gục chết. Khi thấy anh Thành chạy về hướng nhà dân và mình bị thương nặng nên Trọng thúc Hồi bỏ chạy về hướng núi để trốn trong khi chưa kịp cướp tài sản của anh Thành. Đến sáng 4-4, do vết thương ra máu nhiều nên Trọng được gia đình đưa đến Bệnh viện Cam Ranh cấp cứu.

Như vậy, chỉ sau một thời gian ngắn, tổ công tác của Phòng CSHS CA tỉnh Khánh Hòa phối hợp với CATP Cam Ranh đã tập trung làm rõ được toàn bộ vụ án, bắt giam đối tượng gây án, ổn định tình hình và tạo được niềm tin của quần chúng nhân dân địa phương đối với lực lượng CA.

Phương Kiếm
(Ghi theo lời kể của Thượng tá Hoàng Tuấn Ngọc -
Phó trưởng Phòng CSHS CA tỉnh Khánh Hòa)