Lan tỏa niềm tự hào dân tộc từ “Đoàn tàu Thống Nhất”
Hòa chung không khí hân hoan cùng cả nước chào mừng đại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30-4 (1975 – 2025), trưa 30-4, đúng vào thời khắc lịch sử của 50 năm về trước, tại Ga Đà Nẵng, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (TCTĐSVN) long trọng tổ chức lễ đón 2 chuyến tàu mang tên “Đoàn tàu Thống Nhất”.
2 chuyến này có ký hiệu là SE1 và SE4, được thiết kế ấn tượng với chủ đề “Đường sắt Thống nhất – Non sông liền một dải” có phong cách trang trọng, hiện đại và mang đậm dấu ấn lịch sử của Ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước. Trong đó, Đoàn tàu SE1 xuất phát tại Ga Hà Nội vào tối 29-4 với hành trình đến Ga Sài Gòn và Đoàn tàu SE4 khởi hành tại Ga Sài Gòn vào tối cùng ngày với hành trình đến Ga Hà Nội. Vào khoảng 12 giờ 40 phút ngày 30-4, đôi tàu này đã gặp nhau tại Ga Đà Nẵng – trung điểm trên tuyến đường sắt Bắc - Nam. Có 400 hành khách từ đôi tàu này xuống Ga Đà Nẵng và gần 500 hành khách từ Ga Đà Nẵng lên tàu tiếp tục hành trình đến Ga Hà Nội và Ga Sài Gòn.
Dù 12 giờ 40 phút ngày 30-4, “Đoàn tàu Thống Nhất” mới đến Ga Đà Nẵng nhưng từ khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, khu vực trong và ngoài Ga Đà Nẵng đã tập trung rất đông người, nhất là người dân, cựu chiến binh (CCB), bộ đội, sinh viên, học sinh, các em thiếu niên nhi đồng, v.v… và cả đại diện lãnh đạo TP Đà Nẵng, các sở, ban, ngành, đoàn thể đến đón “Đoàn tàu Thống Nhất”. Ai cũng vui tươi, hân hoan, xúc động khi góp mặt tại sự kiện đặc biệt này. Khi “Đoàn tàu Thống Nhất” vào Ga Đà Nẵng, từ các lái tàu, nhân viên phục vụ cho đến hành khách đi trên tàu đôi này đã vỡ òa cảm xúc trước khung cảnh cờ hoa rực rỡ, bong bóng, chim bồ câu bay lên trong âm vang ca khúc “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” và được đón tiếp trọng thị, thân tình đến từ lãnh đạo TP Đà Nẵng, lãnh đạo ngành Đường sắt cùng đông đảo người dân….
Chia sẻ về hành trình ý nghĩa này, Trưởng tàu SE1 Cao Hùng Nam xúc động cho biết: “Trước đây, tôi từng có những lần dẫn tàu phục vụ các sự kiện lớn của ngành Đường sắt nhưng không đặc biệt bằng chuyến tàu lần này mang dấu ấn lịch sử 50 năm giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước. Đây sẽ là kỷ niệm tôi sẽ không bao giờ quên”. CCB Trần Văn Bình (73 tuổi, ở Hà Nội), lên tàu SE1 từ Ga Hà Nội chia sẻ thêm: “Tôi từng hành quân ra trận đánh giặc từ ga tàu. Hôm nay, sau 50 năm thống nhất đất nước, lại có mặt trên chuyến tàu mang tên Thống Nhất, tôi thấy mình như đang sống lại những ký ức hào hùng đánh giặc năm xưa…”.
Theo chị Nguyễn Thị Liễu (quê Thanh Hóa) là hành khách đi trên tàu SE1, “Đoàn tàu Thống Nhất” đã mang lại cho chị và nhất là các con của chị một trải nghiệm rất ý nghĩa, khó quên. “Trên toa tàu cùng với gia đình tôi có nhiều ông, nhiều bác CCB. Mỗi chặng tàu đi qua, tôi và các con của tôi có cơ hội được lắng nghe những câu chuyện kể về những năm tháng chiến đấu oai hùng của dân tộc, về ngày Bắc – Nam sum họp một nhà. Tôi muốn các cháu cảm nhận được sự biết ơn, tự hào với quá khứ hào hùng của các thế hệ đi trước đã hy sinh xương máu cho độc lập, tự do của dân tộc và tin tưởng vào tương lai của đất nước mình”- chị Liễu bày tỏ.
Thay mặt ngành Đường sắt Việt Nam, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam Đặng Sỹ Mạnh cho biết, với việc ra mắt và chạy “Đoàn tàu Thống Nhất” vào dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước, TCTĐSVN mong muốn lan tỏa niềm vui, niềm tự hào và đặc biệt khí thế của ngày 30-4 lịch sử… “Thông qua sự kiện này, chúng tôi cũng muốn gửi đến thông điệp, rằng chúng ta đang sống trong hòa bình, hạnh phúc thì phải trân quý độc lập, tự do, yêu quê hương, đất nước mà lớp lớp cha anh đã hy sinh xương máu để giành lại được”- ông Đặng Sỹ Mạnh bộc bạch thêm.
Trong khuôn khổ sự kiện đón “Đoàn tàu Thống Nhất”, tại Ga Đà Nẵng, TCTĐSVN đã tổ chức dâng hương tưởng niệm, tri ân các anh hùng, liệt sĩ thuộc Chi bộ Đề pô xe lửa tại Ga Đà Nẵng; tặng quà cho các CCB, người có công với cách mạng, cựu cán bộ ngành Đường sắt đã có đóng góp cho kháng chiến; thả chim bồ câu ước nguyện hòa bình; thực hiện chương trình nghệ thuật là các tiết mục ca múa đặc sắc ca ngợi cách mạng, quê hương đất nước do các đội văn nghệ xung kích của ngành Đường sắt biểu diễn; đặc biệt, vào 11 giờ 30 phút trưa 30-4, phát lại “Bản tin chiến thắng” do Đài Tiếng nói Việt Nam phát sóng cách đây 50 năm…
Phú Nam
Dòng sự kiện:50 năm thống nhất đất nước
Du khách hào hứng check in không gian rực rỡ cờ hoa tại Sun World Ba Na Hills
Cả nước tưng bừng các hoạt động văn hóa, nghệ thuật chào mừng 50 năm non sông thống nhất
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình dự Lễ công bố quyết định đặc xá tại Trại giam A2
Lực lượng Công an dâng hương Khu lưu niệm Chiến công Mẹ Nhu và 7 Dũng Sỹ Thanh Khê
Ga Đà Nẵng đón, tiễn 2 chuyến tàu mang tên “Đoàn tàu Thống Nhất” vào ngày 30-4 lịch sử