Làng bích họa Đà Nẵng

Thứ bảy, 03/02/2018 11:59

Là một trong 5 sự án được Vườn ươm doanh nghiệp ươm tạo, “Làng bích họa trong lòng thành phố Đà Nẵng” của chị Dương Quỳnh Trang – Bí thư Đoàn P. Phước Ninh, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng không những thay đổi nhận thức của người dân mà còn biến không gian trong con hẻm 75 đường Nguyễn Văn Linh trở thành một điểm đến hấp dẫn đối với du khách. Giữa trung tâm thành phố, con hẻm 75 đường Nguyễn Văn Linh vốn chật chội, đông đúc ngày nào đang dần được lột xác trở nên sống động và xinh đẹp bởi những bức tranh khổ lớn dần dần xuất hiện trên các bức tường cũ. Bước ra từ “vườn ươm”, dự án “Làng bích họa trong lòng thành phố Đà Nẵng” của chị Lưu Quỳnh Trang đã khởi động với sự góp mặt của các thành viên Hội Mỹ thuật TP Đà Nẵng, nhóm sinh viên Trường Đại học Kiến trúc. Sau những ngày đầu bỡ ngỡ, người dân trong khu vực đã trở nên hào hứng khi mỗi ngày qua, họ được khám phá thêm những góc nhìn về thành phố mà vì cuộc sống bộn bề, nhiều khi họ không có điều kiện để biết đến. Bà Đỗ Thị Hồng Trúc, người dân sinh ra và lớn lên tại P. Phước Ninh, cuộc sống mưu sinh của bà gắn liền với gánh bún ngay đầu con hẻm đã bao năm nay. Bà không thể ngờ rằng một ngày, con hẻm đông đúc, xô bồ hàng ngày lại trở nên xinh đẹp và đáng yêu theo một cách đơn giản như vậy. “Nhìn những mảng tường cũ kỹ, ẩm thấp biến thành những bức tranh dễ thương ai cũng thích thú. Từ hồi những bức tranh đẹp xuất hiện, tự nhiên bà con không ai nỡ lòng xả rác ra kiệt nữa. Không những sạch đẹp, mỹ quan cho cuộc sống người dân mà nghe nói sau này còn có thể đón khách du lịch nữa. Được như vậy thì còn gì bằng”, bà Trúc phấn khởi.

Con hẻm nhỏ bỗng trở nên thú vị với dự án làng bích họa.

Trên khoảng 1.500m tường nối dài theo con hẻm 75 Nguyễn Văn Linh, không gian lễ hội, trò chơi dân gian, các danh lam thắng cảnh, đặc sản của Đà Nẵng được tái hiện một cách vô cùng sống động. Họa sĩ Trần Hữu Cân- thành viên Hội Mỹ thuật Đà Nẵng cho biết, 5 thành viên của Hội ngay khi được tham gia dự án rất hào hứng đưa ý tưởng và thực hiện nó trong sự thích thú của người dân. Dù mới  hoàn thành được một phần nhưng hiệu ứng mang lại rất lớn. Không những người dân mà nhiều bạn trẻ, du khách khi đến tham quan Đà Nẵng đã “check in” làng bích họa trong hành trình du lịch của mình. “Chúng tôi cũng vui lây vì những nét vẽ của mình đã tạo nên một không gian mới mẻ giữa lòng đô thị. Hy vọng nó sẽ trở thành một sản phẩm du lịch độc đáo của Đà Nẵng”, họa sĩ Cân hào hứng.

Dù mới khởi động nhưng chị Lưu Quỳnh Trang tin tưởng dự án sẽ nhận được sự cộng hưởng của chính quyền, người dân địa phương và du khách.

Các bạn trẻ rất thích thú khám phá làng bích họa giữa lòng Đà Nẵng.

Theo chị Trang, “Làng bích họa trong lòng thành phố Đà Nẵng” là tiền đề của đề án “Thanh niên lập nghiệp” mà Đoàn phường Phước Ninh đặt ra mục tiêu hỗ trợ việc làm cho thanh niên, tạo công ăn việc làm, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống của một bộ phận người dân. Dự kiến, làng bích họa sẽ hoàn thành vào ngày 29-3 để kỷ niệm ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng. Các hạng mục tiếp theo như dịch vụ ẩm thực, đặc sản, quà lưu niệm cũng sẽ được triển khai và đi vào hoạt động trong năm 2018.  “Dự án không những nhận được sự ủng hộ mà nó đã làm thay đổi nhận thức của rất nhiều người dân. Gần đây gần như con hẻm không hề có rác nữa, ai cũng có ý thức giữ gìn, tự quản. Ngoài các nguồn tài trợ về sơn, dự án sẽ cần sự chung tay của người dân địa phương trong việc cung cấp nguồn điện tạo ánh sáng về đêm để có thể trở thành sản phẩm du lịch độc đáo giữa nội thành Đà Nẵng, và chính người dân sẽ được hưởng lợi từ dự án”, chị Trang chia sẻ.

CÔNG KHANH – KIM YẾN